Hari Won nói Anh Đức: "Em cố tình hạ giá anh để không ai thèm anh"

Tùng Ninh |

"Đúng là, gia đình Hari Won toàn những người vừa tính toán vừa thủ đoạn" – Anh Đức hài hước nhận xét.

Sau nhiều ngày tháng chờ đợi, tối chủ nhật tuần này (15/3), tập đầu tiên của chương trình Kỳ tài thách đấu 2020 sẽ lên sóng, với sự dẫn dắt của MC Trường Giang và đội chơi chủ nhà gồm ba nghệ sĩ quen thuộc là Hari Won, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa.

Họ sẽ cùng chia đội với 3 nghệ sĩ khách mời để thực hiện các thử thách của chương trình.

Hari Won nói Anh Đức: Em cố tình hạ giá anh để không ai thèm anh - Ảnh 1.

Trong tập đầu tiên này là sự xuất hiện của ba nghệ sĩ khách mời khá nổi tiếng, gồm Midu, Gil Lê và Anh Đức. Khi ba khách mời bước ra sân khấu, Trường Giang đã hết lời ca ngợi họ, đặc biệt là Anh Đức. Anh nói:

"Anh Đức của ngày xưa đã chết rồi. Anh Đức bây giờ lịch lãm, đàn ông hơn rất nhiều. Phong cách của Anh Đức hiện tại rất trưởng thành".

Tuy nhiên, đội chủ nhà lại chỉ khen ngợi nhan sắc và gu ăn mặc của Midu và Gil Lê. Riêng Anh Đức không những không được ai đoái hoài mà còn bị chê bai thậm tệ. Hari Won nói:

"Về phong cách, tôi rất thích Gil Lê, Midu, còn Anh Đức thì thôi không muốn nói đến".

Lâm Vỹ Dạ còn phũ phàng hơn khi chê thẳng mặt Anh Đức: "Với ba nghệ sĩ đứng ở đây, nhìn từ xa tôi đã thấy được nét đẹp của Gil Lê, một nét mỏng manh, tiểu thư, xinh xắn của Midu. Nhưng riêng Anh Đức thì chẳng khác nào con quạ đen đứng kế bên hai con công".

Hari Won nói Anh Đức: Em cố tình hạ giá anh để không ai thèm anh - Ảnh 3.

Mạc Văn Khoa tuy không chê thẳng mặt, nhưng cũng đả kích Anh Đức đầy đau đớn: "Nhìn vào đội khách mời tôi thấy rất đẹp. Gil Lê và chị Midu thì miễn bàn vì mặc đồ quá đẹp.

Riêng Anh Đức thì tôi lại phải nói rằng, show nào chơi chung với Anh Đức tôi đều rất là thích vì có người xấu giống tôi".

Nghe được những lời này, Anh Đức tỏ ra tổn thương sâu sắc và buồn phiền.

Tới màn chọn đội, Midu chọn về chung đội với Mạc Văn Khoa vì "tôi cần một chàng trai để tựa bờ vai vào".

Hari Won nói Anh Đức: Em cố tình hạ giá anh để không ai thèm anh - Ảnh 4.

Gil Lê thì chọn về chung đội với Lâm Vỹ Dạ vì "tôi tin vào cái duyên. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó nên tôi về với Lâm Vỹ Dạ".

Vì là người cuối cùng nên không còn sự lựa chọn, Hari Won buộc phải về chung đội với Anh Đức. Lúc này cô mới nịnh Anh Đức: "Anh Đức ơi, lúc nãy em cố tình hạ giá của anh để không ai thèm anh, rồi từ đó em hốt anh. Chứ thực ra anh là người có giá nhất ở đây mà".

Hari Won nói Anh Đức: Em cố tình hạ giá anh để không ai thèm anh - Ảnh 5.

Anh Đức nghe xong liền nhận định: "Đúng là, gia đình Hari Won toàn những người vừa tính toán vừa thủ đoạn".

Hari Won hơi sững người khi nghe Anh Đức nhận định, nhưng lại không hề phản đối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại