*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong tập 8 Là Nhà, mỗi lần nhắc đến mẹ, Sơn Đoàn đều vô cùng xúc động.
"Lúc đó, tôi không biết phải làm như thế nào. Mọi chuyện khiến tôi đau thắt tim" – Thu Quỳnh tâm sự.
"Nhưng tôi không kêu ai, một mình tôi bắt xe ôm. Người tôi cháy đen hết nhưng phải tự chạy vào bệnh viện, tự chữa" – Quách Tuấn Du xót xa kể lại.
Câu chuyện về cách dạy con của người mẹ khiếm thính khiến NSND Hồng Vân phải "rùng mình" và rớt nước mắt.
Câu chuyện đầy cay đắng nhưng cao đẹp của người mẹ 26 tuổi bị máu trắng, sảy thai nuôi con trai 4 tuổi bị ung thư đã khiến MC - NSND Hồng Vân và khán giả rơi nước mắt.
"Khoảnh khắc Hà khẳng định "muốn làm con gái" đã khiến tôi hết hi vọng và từ bỏ ý nghĩ chữa trị cho con" - mẹ Đỗ Nhật Hà chia sẻ.
NSND Hồng Vân đã bật khóc trước tấm lòng cao cả của người thương binh này.
"Có lần, tôi định thắt cổ tự tử, chuẩn bị dây rồi nhưng nghĩ lại nếu mình chết rồi ai đổ bô cho chồng, ai kiếm tiền mua sữa cho cháu ngoại, nên lại thôi" – cụ bà Nguyễn Thị Huỳnh bật khóc chia sẻ.
"Mang thai 4 tháng rồi, tôi vẫn phải giấu thầy để được thi đấu, không thì không có tiền sống" – vận động viên Nguyễn Thị Hải tâm sự.
NSND Hông Vân đã bật khóc trước hoàn cảnh của người mẹ có con trai bị tâm thần và con gái mắc bệnh hiểm nghèo.
"Tôi và con trai đến giờ vẫn sợ tiếng động lớn vì ám ảnh những trận đòn đó, cứ nghe tiếng đùng là giật mình rồi chạy" – hoa hậu Thu Hoài bật khóc nói.
"Từ 1 con người nhỏ bé thế này mà Thu Hoài lại làm được điều to lớn như vậy, tôi thực sự thấy rất ghen tị", NSND Hồng Vân nói.