Toàn bộ tên lửa S-300 Syria "biến mất không dấu vết": Thật đáng sợ!

Bình Nguyên |

Thời gian gần đây những tổ hợp tên lửa S-300 tối tân mà Nga trang bị cho Quân đội Syria im lặng thật đáng sợ! Dường như chúng đã biến mất không dấu vết.

Cái cớ hoàn hảo để "hàng nóng" S-300 lọt vào tay Quân đội Syria

Hơn một năm trước, vào ngày 17/09 năm 2018, thảm kịch máy bay trinh sát điện tử IL-20 của Nga bị phòng không Syria bắn nhầm đã xảy ra. Việc mất một máy bay hiện đại cùng toàn bộ phi hành đoàn gồm 15 quân Nga đã thiệt mạng đã đẩy tình hình Syria vào một bước ngoặt mới.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc đáng tiếc chính là do các chiến đấu cơ F-16 của Không quân Israel đã lợi dụng chiếc IL-20 Nga như một bức màn che chắn, đánh lừa phòng không Syria.

Kíp chiến đấu của một tổ hợp tên lửa S-200 Syria đã phạm phải sai lầm khủng khiếp khi bấm nút khai hỏa nhằm vào máy bay Israel trong khi máy bay trinh sát điện tử IL-20 Nga đang ở vùng nguy hiểm.

Các phi công Không quân Israel quả thật đã thành công khi khiến phòng không Syria sập bẫy, tuy nhiên họ không thể ngờ rằng đã tạo ra một cái cớ tuyệt vời để Moscow chuyển giao các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 hiện đại cho Damascus.

Việc cung cấp tên lửa S-300 cho Syria được Nga thực hiện luôn và ngay.

Thậm chí, trong lô đạn tên lửa S-300 mà máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan của Nga chở đến căn cứ không quân Khmeimim bàn giao cho Syria có một số quả vẫn còn nguyên decal (dải băng thánh Georgia) dán lên tên lửa S-400 sử dụng trong Lễ duyệt binh Chiến thắng Phát xít hôm 09/05/2018.

Đây là một điều hoàn toàn bất ngờ, khiến giới quan sát quân sự nghi ngờ dường như Moscow không phải giao tên lửa S-300 đơn thuần cho Damascus mà "đánh tráo" bằng loại tên lửa S-400 tối tân hơn, vốn được coi là "hàng gia bảo" của Phòng không Nga?

Toàn bộ tên lửa S-300 Syria biến mất không dấu vết: Thật đáng sợ! - Ảnh 2.

Những quả tên lửa còn nguyên tem của Lễ duyệt binh 09/05/2018 được bàn giao cho Syria.

S-300 Syria "biến mất không dấu vết": Thật đáng sợ!

Những tưởng có trong tay tên lửa S-300 tối tân, phòng không Syria sẽ lột xác, bước sang một trang mới tưới sáng hơn với sức mạnh vượt trội. Nhưng đã có một sự im lặng thật đáng sợ.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất bàn giao tên lửa S-300 vào tháng 10/2018, các chuyên gia Nga đã trực tiếp huấn luyện các kíp chiến đấu Syria trong thời gian 6 tháng. Tới tháng 3 năm 2019, dường như ít nhất một tổ hợp đầu tiên có thể đưa vào trực sẵn sàng chiến đấu.

Từ đầu cho tới giữa năm 2019 chỉ có vài thông tin lẻ tẻ của Nga tuyên bố về mốc thời gian S-300 Syria có thể trực chiến toàn bộ cũng như vệ tinh Israel một số lần chụp được hình ảnh một hệ thống tên lửa này triển khai ở gần làng Masyaf thuộc tỉnh Hama.

S-300 của Syria đã lộ nguyên hình, không công sự, không ngụy trang, toàn bộ tổ hợp phơi mình giữa "đồng không mông quạnh", mặc sức cho vệ tinh thương mại của một công ty tư nhân Israel tha hồ chụp được những bức ảnh hết sức rõ nét.

Quả thật quá nguy hiểm bởi chỉ cần 1 máy bay không người lái cảm tử, 1 quả tên lửa hành trình hay bom lượn thì Israel cũng có thể biến tất cả thành những mảnh vụn.

Toàn bộ tên lửa S-300 Syria biến mất không dấu vết: Thật đáng sợ! - Ảnh 3.

Hình ảnh về tổ hợp tên lửa S-300 Syria được Israel công bố.

Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, bất chấp việc Không quân Israel liên tiếp thực hiện các đợt không kích nhằm vào những mục tiêu sâu trong lãnh thổ Syria thì tên lửa S-300 không hề lên tiếng, thậm chí truyền thông chính thức của Nga và Syria còn chẳng buồn nhắc tới những tổ hợp phòng không từng một thời được kỳ vọng là cú đấm thép của phòng không Syria.

Khách quan mà nói thì cũng có vài nguồn tin trong đó có trang thông tin Avia.pro của Nga có đề cập tới nào là S-300 phát sóng, phóng đạn tuy nhiên nhưng nguồn tin này chưa đủ độ tin cậy và chưa được kiểm chứng. Quân đội Syria hay lực lượng viễn chinh Nga tại Syria cũng chẳng hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Bức màn bí ẩn bao quanh các tổ hợp tên lửa S-300 Syria vẫn dày đặc. Sự im lặng đáng sợ của S-300 khiến giới quan sát quân sự đưa ra một số giả thuyết cho rằng Nga khống chế, không cho phép Quân đội Syria sử dụng tên lửa này chống lại máy bay Israel bởi họ nắm quyền điều hành thông qua hệ thống chỉ huy tự động tích hợp.

Điều này ám chỉ việc Moscow có thỏa thuận ngầm nào đó với Tel Aviv ngăn cản tên lửa S-300 bunh sức.

Bên cạnh đó cũng có giả thuyết cho rằng các kíp chiến đấu tên lửa S-300 Syria tiếp thu kiến thức chuyển loại vũ khí mới quá chậm, "chưa đủ lông đủ cánh" để độc lập tác chiến trước "cáo già" Israel. Nếu nóng vội có thể dẫn tới thảm họa bị Israle tiêu diệt không thương tiếc.

Có lẽ vì thế, Syria rất thất vọng vì có trong tay thứ vũ khí rất hiện đại mà không được sử dụng nên họ đã quay sang đàm phán với Trung Quốc để mua một số tổ hợp tên lửa phòng không HQ-9 tầm xa "Made in China".

Có thể nói tên lửa S-300 Syria đã "biến mất không dấu vết" và là nỗi thất vọng lớn nhất trong năm 2019 trong mắt giới quan sát quân sự quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại