Nghi ngờ bị phản bội, người đàn ông ra tay tàn độc trừng phạt bạn gái đến sảy thai

Tuyết Nhung |

Hành vi tàn ác của gã đàn ông khiến nhiều người vô cùng căm phẫn.

Thứ Tư vừa qua, Tòa án Quận Bronx, thành phố New York, Mỹ vừa tiến hành xét xử vụ án Oscar Alvarez – 30 tuổi đâm trọng thương bạn gái thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, vào ngày 22/5/2018, Oscar và bạn gái là Liv Abreu đã xảy ra một trận tranh cãi dữ dội ngay tại căn hộ cả hai đang sống chung ở Đại lộ Walton, quận Bronx. Nguyên nhân vụ tranh cãi là do Oscar nghi ngờ Liv đã phản bội, lén lút ngoại tình với người đàn ông khác.

Lúc này Liv đang mang thai con của Oscar được 26 tuần. Cuộc tranh cãi bắt đầu vào khoảng 12 giờ 30 phút khuya và không hề có dấu hiệu ngừng lại. Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, Oscar đã dùng dao đâm liên tục vào người Liv.

Nghi ngờ bị phản bội, người đàn ông ra tay tàn độc trừng phạt bạn gái đến sảy thai - Ảnh 1.

Oscar Alvarez – 30 tuổi ra tay đâm bạn gái hơn 30 nhát dao vi nghi ngờ bị phản bội.

Theo thông tin từ cảnh sát, tổng cộng Oscar đã đâm Liv hơn 30 nhát sao. Đa phần trong số đó đều là đâm vào ngực và một nhát dao đâm thẳng vào một bên hông của Liv.

Sau khi gây án, người đàn ông này bỏ mặc cô gái trọng thương nằm đó hơn 30 phút. Sau cùng, y thay quần áo sạch sẽ rồi lấy điện thoại cùng chìa khóa xe của nạn nhân, nước ra khỏi căn hộ để lại cô bạn gái cả người đầy máu nằm gục trên sàn.

Sau khi ra khỏi nhà, y liền lấy chìa khóa mở cửa chiếc Jeep Cherokee 2004 của Liv rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường. Vào khoảng 4 giờ sáng, y quay trở lại rồi tự đến đồn công an tự thú.

Nghi ngờ bị phản bội, người đàn ông ra tay tàn độc trừng phạt bạn gái đến sảy thai - Ảnh 2.

Khi bị đâm là Liv Abreu đang mang thai 26 tuần.

Về phần Liv, mặc dù đang bị trọng thương nhưng cô vẫn cố gắng bò ra ngoài đến gõ cửa hàng xóm để cầu cứu. Phát hiện sự việc, hàng xóm liền đưa Liv đến bệnh viện Lincoln để điều trị. Khi đến bệnh viện, đứa bé trong bụng Liv đã mất, tình trạng của Liv cũng vô cùng nguy kịch.

Sau cùng nhờ sự chữa trị của đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện, Liv đã qua được cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục. Khai nhận với cảnh sát, Oscar nói rằng cuộc tấn công chỉ là một vụ tai nạn, đồng thời xác nhận bản thân là cha của đứa bé trong bụng Liv.

Vài ngày sau vụ tấn công, Juan Carlos Abreu – anh trai nạn nhân đã có đôi dòng chia sẻ với tờ New York Daily News về em gái mình. Anh nói:

Nghi ngờ bị phản bội, người đàn ông ra tay tàn độc trừng phạt bạn gái đến sảy thai - Ảnh 3.

Hình anh siêu âm được Liv đăng tải trên trang cá nhân khi đứa trẻ được 17 tuần tuổi.

"Vết thương thể xác sẽ lành lại. Nhũng vết thương tinh thần cũng sẽ lành lại vào một ngày nào đó nhưng có lẽ nó sẽ cần có nhiều thời gian hơn. Em gái tôi là một người lạc quan, một chiến binh thực sự."

Được biết, Liv là một chuyên gia về nhảy dù và nguồn nhân lực đã từng làm việc tại Không Quân Mỹ có truh sở tại Fort Brag, Bắc Carolina. Cô dã lấy được bằng khoa học chính trị của Đại học Thành phố New York năm 2012 và là phát ngôn viên cho Hội Cựu chiến binh Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

Cả cô và Oscar đều đang làm việc tại một cửa hàng T-mobile ở Manhanttan. Liv đảm nhiệm vị trí quản lý bán lẻ. Trang thông tin cá nhân cho thấy, cô hiện vẫn đang làm việc tại T-Mobile.

Nghi ngờ bị phản bội, người đàn ông ra tay tàn độc trừng phạt bạn gái đến sảy thai - Ảnh 4.

Khu chung cư nơi cặp đôi sinh sống.

Một người hàng xóm trong khu dân cư nơi Liv và Oscar cùng sinh sống cho biết Liv rất mong chờ đứa con này và thường hay nói với mọi người rằng cô ước mẹ mình – (đã qua đời năm ngoái) được nhìn thấy đứa trẻ.

Liv và Oscar đã sống cùng với nhau trong căn hộ gần Sân vận động Yankee được khoảng 1 năm. Một vài người hàng xóm nói rằng họ không thấy bất kỳ dấu hiệu bất hòa nào giữa Liv và Oscar. Tuy nhiên, nhiều người khác tiết lộ rằng cả hai thường tranh cãi và la hét vào mặt đối phương.

Tại phiên xét xử, Oscar bị buộc tội cố ý giết người, cố ý gây thương tích, tấn công người khác và tàng trữ vũ khí. Thẩm phán phiên tòa đã ra quyết định giam giữ Oscar và không cho bảo lãnh. Phiên xét xử chính của vụ án này sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại