Dũng cảm bảo vệ cháu trai khỏi nhóm côn đồ, bé gái 13 tuổi bị đâm dã man

Mỹ Dạ |

Một cô bé 13 tuổi người Ireland đã thoát chết thần kì sau khi lấy thân mình bảo vệ cháu trai khỏi sự tấn công của một nhóm côn đồ.

Cô bé dũng cảm, hiện chưa rõ tên, bị thương nặng sau khi liều mạng bảo vệ cháu trai 11 tháng tuổi của mình khỏi tay những tên côn đồ khi những tên này tấn công nhà của em ở Lisnakea, Co Fermanagh,  Bắc Ireland đêm qua 17/11.

Chia sẻ với tờ BBC, cô Elizabeth Joyce, người cũng bị thương trong vụ tấn công cho hay: "Đứa bé không hề hấn gì vì dì của nó là một anh hùng".

Dũng cảm bảo vệ cháu trai khỏi nhóm côn đồ, bé gái 13 tuổi bị đâm dã man - Ảnh 1.

Cô Elizabeth Joyce chia sẻ về vụ tấn công kinh hoàng

"Con bé chỉ mới 13 tuổi. Nó đã dùng cả cơ thể mình để cứu mạng thằng bé. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được kí ức kinh hoàng này", cô Elizabeth nói.

Dũng cảm bảo vệ cháu trai khỏi nhóm côn đồ, bé gái 13 tuổi bị đâm dã man - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ tấn công.

Được biết hiện cả cô Elizabeth và cô bé dũng cảm đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Cô bé đã qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định trở lại.

Về phía cảnh sát, phía này cho hay vụ tấn công trên hiện được khép vào tội cố ý mưu sát.

"Vụ tấn công quả thực là một kí ức kinh hoàng. Chúng tôi đang nỗ lực điều tra và quyết tâm bắt kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình", trích lời trung sĩ-thám tử Keith Monaghan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại