Nhậu say rẽ nhầm đường, chàng trai trẻ bị xe tải đâm tử vong

Mỹ Dạ |

Jamie Staley, đến từ Doncaster, Anh đã thiệt mạng vì bị xe tải đâm do nhậu say... đi nhầm đường

Jamie rời Wetherspoons vào rạng sáng ngày 22 tháng 9 năm 2018. Thay vì đi trên con đường nhỏ, Jamie đã đi lạc lên đại lộ A40, theo trang Wales Online .

Chàng trai 20 tuổi đã bỏ mạng vì bị xe tải đâm không lâu sau khi cảnh sát nhận được các báo cáo của người đi đường về một người đàn ông đi “loạng choạng” giữa các làn đường.

Nhậu say rẽ nhầm đường, chàng trai trẻ bị xe tải đâm tử vong - Ảnh 1.

Chân dung chàng thanh niên xấu số Jamie Staley

Hồi tưởng lại khoảnh khắc hay tin con trai mình bỏ mạng, mẹ Jamie, bà Stella Martin cho hay: "Tôi đang ngồi trong quán bar khi cảnh sát tiến đến chỗ tôi. 

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều này thật kinh khủng. Tôi không bao giờ có thể quay lại quán rượu này sau đó".

Nhậu say rẽ nhầm đường, chàng trai trẻ bị xe tải đâm tử vong - Ảnh 2.

Jamie cùng với mẹ Stella Martin.

Được biết, Jamie vừa trở về từ Thái Lan sau đợt nghỉ phép kéo dài 3 tuần của mình và dự định sẽ cùng nhóm của anh dành một tuần ở vùng nông thôn phía nam xứ Wales để đi bộ và trekking nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận trên núi mang tên Cambrian Patrol.

Vào buổi tối hôm xảy ra tai nạn, Jamie và các bạn của anh đã đến Wetherspoons để uống rượu xả stress. 

Trong khi các đồng nghiệp quyết định quay trở lại doanh trại trước giờ giới nghiêm thì Jamie vẫn tiếp tục nán lại để trò chuyện với Melissa Brooks - cô gái mà anh đã gặp tối hôm đó.

"Tôi và Jamie rất nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Bạn bè của anh ấy nói rằng họ phải quay trở lại trại, tuy nhiên Jamie nói anh ấy muốn ở lại với tôi và bạn bè của tôi.", Melissa kể lại.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 22/9/2018, Jamie rời khỏi Wetherspoons và xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trong video được quay lại từ camera hành trình của chiếc xe gây tai nạn, thời gian kể từ khi tài xế nhìn thấy Jamie cho đến khi xảy ra va chạm chỉ vỏn vẹn…0,6 giây. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đang chạy với vận tốc 90km/h.

Về phía gia đình Jamie, mẹ Jamie cho hay bà và gia đình đã nhận được hàng trăm tin nhắn chia buồn và lời động viên đến từ bạn bè Jamie và cả những người lạ. 

Hầu hết mọi người đều bày tỏ lòng thương xót chàng trai "ấm áp, vui vẻ và nhiệt tình" xấu số.

Bà Stella Martin nói: "Tôi mất khoảng ba ngày để đọc tất cả số tin nhắn mọi người gửi. Một số tin nhắn đến từ những người tôi không hề hay biết nhưng lại biết con trai tôi".

Hiện bà Stella là chủ sở hữu quán cà phê mang tên người con trai quá cố của bà. Những bức hình tưởng niệm Jamie cũng được treo trên tường quán cà phê.

Nhậu say rẽ nhầm đường, chàng trai trẻ bị xe tải đâm tử vong - Ảnh 4.

Bà Stella chụp ảnh cùng đồng nghiệp của Jamie trước quán cà phê được mở để tưởng nhớ anh.

Bà Stella chia sẻ: "Không  một giây phút nào tôi không nghĩ về Jamie. 

Mọi người đặt câu hỏi khi họ nhìn thấy những bức ảnh của Jamie và rồi họ nghẹn lời khi tôi nói với họ rằng thằng bé không còn ở đây với chúng ta, nhưng chúng ta ở đây để nói chuyện và nhớ về thằng bé".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại