F-4 Iran đánh chặn UAV Mỹ, tiêm kích F-22 xung trận giải cứu: Thông tin mật vừa tiết lộ

Bảo Lam |

Hai tiêm kích F-4 Iran đã đánh chặn chiếc UAV MQ-1 Predator Mỹ khi nó đang di chuyển trên không phận quốc tế ở Vùng Vịnh, gần vùng trời Iran. Sự việc xảy ra vào tháng 3/2013.

Trên các báo Mỹ xuất hiện chi tiết "một sự việc", mà trong đó có sự hiện diện của các máy bay chiến đấu Mỹ và Iran, xảy ra từ năm 2013. Trước đó thông tin này đã bị giữ kín, chỉ đến năm nay người ta mới bắt đầu công bố nó. Tuy nhiên, không ai hiểu lý do tại sao người Mỹ lại coi đó là thông tin mật.

Cách đây không lâu, Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, ông George Little, đã tiết lộ về việc các máy bay tiêm kích đánh chặn F-4 Phantom thuộc biên chế Không quân Iran, đã cất cánh để chặn đầu chiếc máy bay không người lái đa nhiệm MQ-1 Predator của Mỹ.

Chi tiết sự việc được đăng tải trên trang thông tin điện tử Aviationist (Mỹ). Trong bài viết có nêu rõ rằng, hai chiếc tiêm kích F-4 Phantom của Iran hồi tháng 3/2013 đã cố gắng chặn đầu chiếc UAV của Không quân Mỹ đang di chuyển trong không phận quốc tế phía trên Vùng Vịnh, gần với vùng trời của Iran.

F-4 Iran đánh chặn UAV Mỹ, tiêm kích F-22 xung trận giải cứu: Thông tin mật vừa tiết lộ - Ảnh 1.

Máy bay không người lái đa nhiệm MQ-1 Predator của Mỹ

Khi các máy bay tiêm kích-đánh chặn tiến đến chiếc máy bay không người lái ở khoảng cách còn 25km, các máy bay tiêm kích Mỹ hộ tống MQ-1 Predator vào thời điểm đó, đã phát tín hiệu cảnh báo.

Đó là các tiêm kích tàng hình F-22 tối tân mà Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ quyết định tung vào để làm nhiệm vụ hộ tống sau nỗ lực của Iran nhằm bắn hạ một chiếc UAV tương tự cách đó vài tháng, nhưng bằng máy bay cường kích Su-25.

Các máy bay F-22 này, theo một vài thông tin, thuộc biên chế của căn cứ quân sự Mỹ đóng tại Al-Jafra (UAE).

Những tình tiết mới được tiết lộ bởi Tướng Mark Walsh (Tham mưu trưởng Không quân Mỹ) và được Aviationist dẫn lại như sau trong bài viết "Phi công Mỹ giễu cợt phi công F-4 Iran trên bầu trời Vùng Vịnh":

"Khi thực hiện việc chặn đầu chiếc máy bay không người lái của chúng tôi, các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 đã kịp thời can thiệp.

Những phi công F-22 của chúng tôi đã bay về phía các tiêm kích F-4, nhào xuống dưới thấp để kiểm tra hiện trạng vũ khí của những máy bay đánh chặn phía Iran. Các phi công tiêm kích Iran thậm chí còn không biết rằng các máy bay F-22 đang ở ngay bên cạnh.

Khi F-22 xuất hiện bên phía cánh trái (của F-4) và giảm tốc độ, phi công của chúng tôi lên tiếng: "Đã đến lúc các anh nên quay về nhà rồi".

Hành động của các phi công Mỹ có thể coi như sự giễu cợt hoặc cười nhạo trước các phi công Iran.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của Mỹ đặt một câu hỏi: F-22 có đúng là không bị F-4 của Không quân Iran phát hiện trước khi tiếp cận ở khoảng cách gần hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại