"Sáng bắn rocket Tel Aviv, tối chết trên giường Damascus": Vì sao Israel tự tin dọa dẫm Iran?

DK |

Cuộc không kích của Israel không những vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại mà còn "tránh" được phản ứng dữ dội của cả người Nga lẫn Syria.

Tiếp theo sẽ là cái đầu của "con bạch tuộc Iran"?

Ngày 20/11, Bộ trưởng quốc phòng Israel Naftali Bennett nhận xét về cuộc tập kích ở Damascus như sau: "Các quy tắc đã thay đổi. Bất cứ kẻ nào bắn vào Israel vào ban ngày sẽ không còn sống vào ban đêm".

"Nó đã diễn ra tuần trước (vụ tấn công chỉ huy phong trào Jihad ở Dải Gaza) và đã được thực hiện lần nữa trong tuần này. Thông điệp tới lãnh đạo của Iran rất đơn giản: Các ngươi không còn an toàn nữa.

Iran là một con bạch tuộc có đầu ở Tehran và những cái vòi đang vươn tới chúng tôi. Bất cứ nơi nào vòi bạch tuộc vươn tới, chúng sẽ bị chặt đứt. Chúng tôi không đe dọa Tehran, nhưng chúng tôi đã bắt đầu chặt đến gần phần đầu của con bạch tuộc".

Một quan chức quốc phòng cấp cao của IDF tuyên bố rằng ngoài việc khiến một số thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng, cuộc tập kích phá hủy 6 hệ thống phòng không Syria, làm hư hại nhiều tòa nhà trong các căn cứ quân sự của Syria do IRGC kiểm soát.

Sáng bắn rocket Tel Aviv, tối chết trên giường Damascus: Vì sao Israel tự tin dọa dẫm Iran? - Ảnh 1.

Hiện trường các vụ không kích hôm 19/11.

3 yếu tố quan trọng khiến máy bay Israel "đã xuất kích là thắng"?

Thiên thời: Yếu tố đầu tiên quyết định thắng lợi của các cuộc tập kích của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vào vị trí mà họ cho là Lực lượng Quds thuộc IRGC tại Damascus, Syria hôm 19/11 được cho là tình trạng khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Iran, Iraq và Lebanon.

Đối mặt với tình thế được người Israel bình luận là "nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979", Iran được cho là đã chặn kết nối Internet, các đơn vị IRGC được cho là đang "căng mình" hỗ trợ chính phủ duy trì an ninh.

Sẽ khá hợp lý khi cho rằng quyết định tập kích 20 mục tiêu ở Syria dựa trên đánh giá các vấn đề trong nước của Iran.

Tình thế hiện tại là cơ hội cho hành động quân sự của Israel diễn ra mà không phải đối mặt với một cuộc chiến, cuộc trả đũa của Iran được cho là sẽ hạn chế về cả chiều rộng (lực lượng tham gia) lẫn chiều sâu (tác động đối với Israel).

Sáng bắn rocket Tel Aviv, tối chết trên giường Damascus: Vì sao Israel tự tin dọa dẫm Iran? - Ảnh 2.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang cố hết sức để duy trì an ninh và khó có khả năng tham gia một cuộc xung đột khu vực ở thời điểm hiện tại

Địa lợi: Quân đội Arab Syria (SAA) và lực lượng Nga đang phải "dàn mỏng" ở khu vực đông bắc trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn giữa người Kurd và phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ.

Với người Nga, sự chú ý của họ tập trung vào các nỗ lực mở rộng kiểm soát miền đông Syria của SAA cũng như quá trình đàm phán chính trị giữa người Kurd và chính phủ Syria.

Thời điểm hiện tại, các đơn vị SAA ở khắp cả nước cũng đang cơ động về khu vực phía nam tỉnh Idlib để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quan trọng nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực tây bắc.

Với các ưu tiên nói trên cho cho mặt trận miền bắc, hệ thống phòng không ở Damascus sẽ yếu hơn. Rõ ràng mọi người ở Syria đều đang "bận rộn" và chỉ còn trở ngại duy nhất là các đơn vị phòng không Syria ở Damascus cần phải vượt qua.

Trong cuộc tập kích ngày 19/11, trong bối cảnh hệ thống phòng không S-300 của Syria gần như không hoạt động, tên lửa hành trình không đối đất Delilah được cho là đã đánh một trận thành công và khuất phục đối thủ của nó, hệ thống phòng không tầm trung Pantsir-S1.

Sáng bắn rocket Tel Aviv, tối chết trên giường Damascus: Vì sao Israel tự tin dọa dẫm Iran? - Ảnh 4.

Tên lửa Delilah được cho là "khắc tinh" của hệ thống phòng không Pantsir-S1.

Nhân hòa: Trong vòng 2 tháng gần đây, Israel đã chủ động trong các hoạt động quân sự nhằm vào Syria và dải Gaza. Điểm chung của các cuộc tập kích là thông tin tình báo được khai thác chính xác tới mức không thể bàn cãi.

Ở Gaza, cuộc tập kích và sau đó là bắn rocket trả đũa của các nhóm vũ trang Palestine đã không vượt khỏi tầm kiểm soát của Israel.

Nói cách khác, IDF đã đạt được mục tiêu chính là tiêu diệt chỉ huy của phong trào Jihad (do Iran hậu thuẫn) nhưng không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán bí mật với Hamas.

Cuộc tập kích ở Syria cũng vậy, mặc dù IDF tuyên bố không kích lực lượng Quds thuộc IRGC và SAA ở Damascus nhưng theo nguồn tin của tổ chức SOHR, 11 người thiệt mạng chủ yếu là dân quân thân Iran (7 người được xác định là người ngoại quốc).

Khi IDF đưa ra bằng chứng về kết quả các cuộc không kích ở sân bay quốc tế Damascus và sân bay Mazzeh thì chính phủ Syria ra tuyên bố chỉ có 2 người thiệt mạng là dân thường, không có quân nhân SAA thiệt mạng.

Nhiều khả năng cuộc tập kích lần này của Israel nhằm vào một mục tiêu rõ ràng, tương tự như cuộc không kích ở Damascus hôm 13/11 nhằm vào một chỉ huy của phong trào Jihad.

Cuộc tập kích của Israel không những đã vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại, hạn chế thương vong không cần thiết mà quan trọng hơn, nó đã "tránh" được phản ứng dữ dội của cả người Nga lẫn Syria.

Hệ thống tên lửa Syria đã đánh chặn không thành công vụ tấn công của Israel hôm 19/11

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại