Bị tập kích dữ dội ở Syria: Quân cảnh Nga "thất thủ", thiết giáp "độ" ngay ở chiến trường

Trà Khánh |

Dù đã có chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ nhưng Quân cảnh Nga vẫn không lường trước được kẻ tấn công họ lại là người Kurd, còn cái giá phải trả thì lại quá đắt.

Người Kurd "ăn cháo đá bát" tấn công cả ân nhân cứu mạng

Tuy đã có sự chuẩn bị khá kỹ để đối phó với mọi mối đe dọa xung quanh "vùng an toàn" ở miền Bắc Syria, thế nhưng người Nga lại không thể ngờ rằng họ bị tấn công bởi những kẻ tưởng chừng như là "đồng minh", kẻ thủ ác không ai khác chính là người Kurd.

Có vẻ như người Nga đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng việc họ trở thành trung gian hòa giải cứu người Kurd khỏi nạn diệt chủng của Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng thánh chiến sẽ giúp Moscow trở thành đồng minh của cộng đồng này. Tuy nhiên, điều không ngờ nhất đã xảy ra khi đoàn xe của Quân cảnh Nga lại bị chính những người họ giang tay cứu giúp tấn công.

Và cái giá Moscow phải trả giá cho sự khinh suất của mình chính là việc dàn xe bọc thép hiện đại của Quân cảnh Nga bị người Kurd đập phá không thương tiếc.

Bị tập kích dữ dội ở Syria: Quân cảnh Nga thất thủ, thiết giáp độ ngay ở chiến trường - Ảnh 1.

Xe bọc thép BTR-82A của Quân cảnh Nga bị người Kurd ném khi đang đi tuần tra ở miền Bắc Syria. Ảnh: Delil Souleiman/Getty Images.

Cụ thể, trong suốt các đợt tuần chung với Biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh "vùng an toàn" ở Bắc Syria, đoàn xe của Quân cảnh Nga trở thành mục tiêu "tấn công" của những người ủng hộ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo.Với lý dó Moscow đang bắt tay với Ankara để chống lại người Kurd.

Dù là được trang bị những xe bọc thép tốt nhất nhưng việc chủ quan không gắn lưới thép bảo vệ (chống bạo động), đoàn xe của Nga nhanh chóng thất thủ trước "cơn mưa đá" của đám đông tức giận.

Không những thế việc bị tấn công tới tấp mỗi khi đi qua các khu dân cư của người Kurd, khiến các thiết bị áp chế điện tử lẫn cửa kính chống đạn trên xe bọc thép Nga hư hỏng nặng.

Chưa dừng lại đó, đám đông còn chặn đường và trèo lên đập phá, đổ sơn và nước bẩn lên những chiếc xe bọc thép Tigr và BTR-82A của Quân cảnh Nga khiến chúng trông như mới từ bãi rác trở về. Dĩ nhiên, đoàn xe của biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị tấn công tương tự.

Bất chấp các hành động tấn công khiêu khích, Quân cảnh Nga vẫn hành động rất chuyên nghiệp và hạn chế sử dụng vũ lực ở mức thấp nhất. Nhưng thiệt hại của họ sau vụ tấn công trên là không hề nhỏ.

Bị tập kích dữ dội ở Syria: Quân cảnh Nga thất thủ, thiết giáp độ ngay ở chiến trường - Ảnh 3.

Xe bọc thép Tigr của Quân cảnh Nga "thân tàn ma dại" sau khi bị người Kurd tấn công. Ảnh: Delil Souleiman/Getty Images.

Quân cảnh Nga nâng cấp xe bọc thép ngay trên chiến trường

Dù cùng bị tấn công nhưng các xe bọc thép BMC Kirpi của Biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình an vô sự sau "cơn mưa đá" của người Kurd, có vẻ đã cho Quân cảnh Nga một bài học đắt giá. Bản thân, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã quá quen với các cuộc tấn công kiểu này nên đã có sự chuẩn bị trước.

BMC Kirpi là dòng xe bọc thép được Quân đội Thổ Nhì Kỳ phát triển dựa trên chính kinh nghiệm họ có được khi tác chiến dọc biên giới với Syria và Iraq, nơi các cuộc biểu tình của người Kurd xảy ra như cơm bữa. Mẫu xe bọc thép này có thân xe cao tới 3m, cửa xe được trang bị kính chống đạn cùng lưới bảo vệ, ngoài ra nó còn được tích hợp thiết bị áp chế điện tử.

Bị tập kích dữ dội ở Syria: Quân cảnh Nga thất thủ, thiết giáp độ ngay ở chiến trường - Ảnh 4.

Kính nghiệm trận mạc dày dặn đã giúp xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng sống sót qua cơn mưa đá của người Kurd. Ảnh: Delil Souleiman/Getty Images.

Tất nhiên, xe bọc thép Tigr và BTR-82A cũng có các biến thể dành riêng cho nhiệm vụ chống bạo động, thậm chí chúng còn tốt hơn BMC Kirpi. Tuy nhiên, việc Quân đội Nga quá chủ quan trước phản ứng của người Kurd đã khiến họ phải trả giá.

Điều đáng ngại nhất trong vụ tấn công trên chính là việc có một số phần tử cố tình đập phá các thiết bị phá sóng vô tuyến và chống mìn trên các xe bọc thép Tigr và BTR-82A. Đây vốn được xem là lá chắn bảo vệ các quân nhân khỏi các thiết bị nổ tự tạo (IED) hay mìn điều khiển từ xa.

Khi mất tấm lá chắn này, đoàn xe của Quân cảnh Nga sẽ dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho các phần tử khủng bố hay những thế lực không muốn người Nga xuất hiện ở miền Bắc Syria.

Và trong đợt tuần tra hôm 11/11 vừa qua, các đoàn xe của Quân cảnh Nga tham gia nhiệm vụ tuần tra ở biên giới Syria bất ngờ xuất hiện với một diện mạo mới, khi những chiếc Tigr, BTR-82A và BTR-80 đã được nâng cấp để chống lại các cuộc tấn công của người Kurd.

Bị tập kích dữ dội ở Syria: Quân cảnh Nga thất thủ, thiết giáp độ ngay ở chiến trường - Ảnh 6.

Xe bọc thép Tigr của Quân cảnh Nga với lưới thép bảo vệ phía trước. Ảnh: Delil Souleiman/Getty Images.

Bị tập kích dữ dội ở Syria: Quân cảnh Nga thất thủ, thiết giáp độ ngay ở chiến trường - Ảnh 7.

Trong khi đó dây thép gai được buộc quanh xe bọc thép BTR-80. Ảnh: Delil Souleiman/Getty Images.

Để đảm bảo cho chuyến tuần tra diễn ra thuận lợi, Quân cảnh Nga đã phải dùng tạm lưới thép và dây thép gai có sẵn ngay trên chiến trường để độ lại những chiếc Tigr và BTR-80 nhằm ngăn người biểu tình trèo lên xe cũng như bảo vệ kính xe khỏi những cơn mưa đá. Tất nhiên các xe này vẫn được trang bị các thiết bị áp chế điện tử.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế và Quân đội Nga cần phải tăng cường trang bị cho các đơn vị Quân cảnh đang hoạt động ở Bắc Syria, hoặc Moscow phải có buổi làm việc nghiêm túc với lãnh đạo SDF để ngăn chặn các sự việc tương tự tái diễn.

Khả năng hoạt động ấn tượng của xe bọc thép Tigr trên mọi loại địa hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại