Đại chiến Syria: Người Kurd và QĐ Syria đối đầu "đạo quân quỷ dữ" theo chân lính Thổ?

DK |

Với việc Quân đội Syria (SAA) tăng cường vũ khí hạng nặng tới chiến tuyến Tel Tamr, một lần nữa SAA sẽ phải đối mặt với "đạo quân quỷ dữ" mà họ từng trục xuất từ Đông Ghouta.

"Ổ quỷ" ở phía đông của thủ đô Damascus?

Jaysh al-Islam (Quân đội Hồi giáo) từng được coi là một trong những lực lượng phiến quân chủ chốt không chỉ ở tỉnh Rif Dismaq (bao gồm thủ đô Damascus và các vùng lân cận) mà rộng hơn là toàn bộ các chiến trường quan trọng của cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 8 năm ở Syria.

Lãnh đạo bởi "chúa quỷ" Zahran Alloush (đã bị không kích của quân đội Syria tiêu diệt vào năm 2015) Jaysh al-Islam từng kiểm soát các khu vực rộng lớn ở đông Ghouta, đông Qalamoun cũng như các vị trí ở thủ đô Damascus.

Jaysh al-Islam khét tiếng với các hoạt động tội ác chiến tranh như sử dụng tù nhân làm "khiên người" trước không kích của máy bay Syria, chế tạo và sử dụng vũ khí hóa học và các tội ác khác như giết người hàng loạt, bắt cóc và đối xử vô nhân đạo, giết hại tù binh...

Đại chiến Syria: Người Kurd và QĐ Syria đối đầu đạo quân quỷ dữ theo chân lính Thổ? - Ảnh 1.

Trong các giao tranh với IS vào năm 2015, để trả đũa việc IS xử tử thành viên nhóm, Jaysh al-Islam đã xử tử hàng hoạt tù binh trong trang phục mà IS hay sử dụng để tuyên truyền.

Được hậu thuẫn bởi Arab Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, Jaysh al-Islam từng đối đầu với không chỉ quân đội Syria mà còn toàn bộ các phe cánh vũ trang ở Syria như Faylaq al-Rahman, Jabhat al-Nursa (sau này là Hayyat Tahrir al-Sham/HTS), Ahrar al-Sham và cả nhóm khủng bố IS.

Thị trấn Douma căn cứ địa của Jaysh al-Islam ở đông Ghouta cũng là nơi quân đội Syria bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học vào năm 2018 (cáo buộc này đã dẫn tới cuộc không kích bằng các tên lửa "đẹp và thông minh" của Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào các mục tiêu Syria).

Nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang", sau 7 năm kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở đông Ghouta, cuộc vây hãm của quân đội Syria và sau đó là một thỏa thuận ngưng bắn (với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga) đã dẫn đến sự ra đi của Jaysh al-Islam.

Đại chiến Syria: Người Kurd và QĐ Syria đối đầu đạo quân quỷ dữ theo chân lính Thổ? - Ảnh 2.

Các chiến binh Jaysh al-Islam trên xe bus để tới khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát và một tù binh là đại tá quân đội Syria được phóng thích khỏi nhà tù của nhóm ở Douma năm 2018.

Khoảng 13.000 chiến binh và gia quyến tới các khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát thông qua các chiến dịch Lá chắn Euphrate và Cành Oliu.

Với sở chỉ huy mới được đặt ở bắc Aleppo (cách đông Ghouta khoảng 330 km), Jaysh al-Islam đã phải sinh tồn và cạnh tranh với các nhóm phiến quân khác trước khi tái tập hợp lại với phiên hiệu Quân đoàn 2 của Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Vào đầu tháng 10/2019, các chiến binh Jaysh al-Islam nhận được lệnh chuẩn bị tham chiến, nhưng lần này, mục tiêu của nhóm không phải là một cuộc tấn công vào các khu vực do chính phủ kiểm soát mà là thành phố Ras al-Ain, thuộc tỉnh Al-Hasakah.

Đối thủ của "đoàn quân quỷ" dưới "cái bóng" của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ trong Chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" lần này là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được lãnh đạo bởi người Kurd, .

Cho tới nay, khi hầu hết các nhóm phiến quân NSA và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã ngưng bắn, Jaysh Al-Islam vẫn đang chiến đấu, nhưng thay vì tiếp cận Dinh Tổng thống của ông Bashar Al-Assad, mặt trận phía đông Ras al-Ain mới là cuộc chiến sinh tử.

Đại chiến Syria: Người Kurd và QĐ Syria đối đầu đạo quân quỷ dữ theo chân lính Thổ? - Ảnh 4.

Chỉ huy của Jaysh al-Islam, Issam Buwaydani trực tiếp chỉ huy binh lính dưới quyền chống lại lực lượng người Kurd tại khu vực phía đông Ras al-Ain vào ngày 4/11/2019.

Cuộc đại chiến ở "vùng an toàn" đông bắc Syria?

Từ trước khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự, vùng an toàn ở miền bắc Syria được cho là nơi định cư tương lai của khoảng 2 triệu người Syria tị nạn "trở về" từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Kiểm soát được vùng đất nông nghiệp này và với dân số nói trên sẽ là lợi thế quan trọng cho bất kỳ phe cánh vũ trang nào đang tham chiến trong nội chiến Syria.

Trong khi các nhóm phiến quân SNA khác đã thiết lập các căn cứ địa tại Idlib, Aleppo, Afrin thì hàng chục nghìn chiến binh Jaysh al-Islam cũng vẫn cần một "mảnh đất cắm dùi" khi chỗ đứng chân ở bắc Aleppo ngày càng chật hẹp.

Đại chiến Syria: Người Kurd và QĐ Syria đối đầu đạo quân quỷ dữ theo chân lính Thổ? - Ảnh 5.

Một ngôi nhà ở Ras al-Ain được đánh dấu dành cho một chỉ huy phiến quân SNA.

Với một lượng nhân khẩu khổng lồ sắp trở về miền bắc Syria, rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cần một lực lượng duy trì an ninh ở đông bắc Syria, và có vẻ họ đã lựa chọn Jaysh al-Islam, những kẻ "không thể trở về quê hương" khi đã quyết định rời khỏi tỉnh Rif Dismaq.

Trong tuần qua, hàng chục chiến binh của nhóm đã bị thương vong trong giao tranh với lực lượng người Kurd, con số này chưa phải là cuối cùng khi giao tranh vẫn tiếp diễn và ngày càng các liệt hơn.

Hiện tại, Jaysh al-Islam cùng các đơn vị của Quân đoàn 2 SNA đang tham gia các mũi tấn công mạnh mẽ nhất từ hướng Ras al-Ain về Tel Tamr, cuộc xung đột tiếp diễn không chỉ do ý chí của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn để đạt mục tiêu "giành không gian sinh tồn" của Jaysh al-Islam.

Cùng với việc quân đội Syria tăng cường vũ khí hạng nặng về hướng mặt trận Tel Tamr, "đạo quân quỷ" sẽ một lần nữa đối mặt với kẻ thù không đội trời chung ở một nơi cách "quê hương" Douma gần 600 km.

Các chỉ huy Jaysh al-Islam dẫn đầu bởi thủ lĩnh của nhóm Issam Buwaydani chế nhạo một người bán hàng tạp hóa ở Ras al-Ain, đông bắc Syria hôm 4/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại