Đưa con trai đi cắt bao quy đầu, người cha gần như chết lặng khi biết con bị mất thứ quý giá

HUYỀN NGUYỄN |

Cuộc phẫu thuật kéo dài đến 4 tiếng thay vì 30 phút như thông thường khiến người cha linh cảm có chuyện chẳng lành và sự thật đúng như vậy.

Anh Alberthy Camargos (đến từ Brazil), nhân viên ngân hàng và là người giành được quyền nuôi con sau khi ly hôn, kể lại: “Khoảng 1 năm trước, tôi được thông báo là con trai bị hẹp bao quy đầu - tức là bộ phận này của dương vật không thể dễ dàng co rút lại.

Tôi được khuyên nên cho bé phẫu thuật cắt bao quy đầu , sẽ rất nhanh chóng và đơn giản. Hôm đó, tôi đưa con vào viện và để con ở lại cho mẹ tôi trông bởi tôi có một cuộc họp tại công ty. 

Khi trở lại, tôi nhận ra đã có chuyện không ổn xảy ra.

Cắt bao quy đầu là thủ thuật chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng con tôi trải qua gần 4 giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật".

Thông thường, các ca cắt bao quy đầu cho bé trai chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút. Khi anh Camargos hỏi bác sĩ Pedro Abrantes chuyện gì đã xảy ra, vị bác sĩ này trấn an anh rằng mọi thứ đều tốt đẹp và con trai anh rất khỏe mạnh.

Nhưng người cha trẻ vẫn chưa hết lo lắng, nên anh đã tháo băng để kiểm tra vết thương của con trai và bàng hoàng phát hiện ở vị trí dương vật là một miếng gạc được cuộn lại.

"Khi bác sĩ tháo bỏ lớp băng đầu tiên dính máu ra, có một thứ gì đó như một miếng gạc được cuộn lại nằm ở dưới, có vẻ như đã che lấp dương vật của con tôi. 

Nhưng khi thứ đó được lấy ra, chẳng có gì khác ngoài một phần dương vật đã bị cắt cụt tận gốc. Không hề nhìn thấy dương vật đâu. 

Tôi như hóa rồ hhóa dại vì sốc. Tôi cố gắng cử động nhưng toàn thân tê liệt và phải nhờ tới sự trợ giúp của mấy y tá”, Camargos nhớ lại.

Về lời nói dối trắng trợn của bác sĩ Abrantes, anh cho biết thêm: “Câu trả lời của ông ta làm tôi thấy ghê tởm. Họ cư xử với tôi như thể tôi là một gã ngốc vậy. Tôi đã mất hết niềm tin vào đội ngũ y tế rồi.

Chỉ cần nhìn và nghe tiếng con khóc thét vì đau, chứng kiến con trong trạng thái hoảng loạn là tôi biết ngay cuộc phẫu thuật đã hỏng rồi và người ta đã cắt mất dương vật của con tôi”.

Đưa con trai đi cắt bao quy đầu, người cha gần như chết lặng khi biết con bị mất thứ quý giá - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật kéo dài đến 4 tiếng thay vì 30 phút như thông thường khiến ông bố trẻ nghi ngại có điều chẳng lành xảy đến với con.

Quyết định phải làm chủ lấy tình hình, Camargos đã ký giấy từ bỏ tiếp tục điều trị và cho con xuất viện ngay ngày hôm sau.

Em bé được chuyển tới bệnh viện tư Teófilo Otoni ở thành phố bên cạnh. Tại đây, một bác sĩ nhi và chuyên gia tiết niệu đã xem xét và đưa ra đánh giá chi tiết về tình trạng của bé.

Cả hai vị này đều xác nhận, sau khi dùng thuốc để kiểm soát cơn đau và ngăn ngừa nguy cơ lây lan nhiễm trùng cho bệnh nhi, cơ quan sinh dục của trẻ đã bị cắt đứt. 

Chẩn đoán trong báo cáo y khoa có nhấn mạnh: “Vết rách da bao quy đầu với những vùng bị thương sâu, vết thương hở, chảy máu… Một phần của dương vật đã bị cắt cụt không chủ ý, chỉ còn lại gốc dương vật”.

Cậu bé sau đó đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nhằm bảo vệ một đoạn niệu đạo còn lại sau ca phẫu thuật hỏng ở trên. Điều này đồng nghĩa với việc bé sẽ không cần dùng ống thông.

Đưa con trai đi cắt bao quy đầu, người cha gần như chết lặng khi biết con bị mất thứ quý giá - Ảnh 2.

Anh Camargos phát hiện vị trí dương vật của con là một miếng băng gạc được cuộc lại (Ảnh minh họa).

Đưa con trai đi cắt bao quy đầu, người cha gần như chết lặng khi biết con bị mất thứ quý giá - Ảnh 3.

Anh Camargos gần như "phát điên" khi phát hiện dương vật của con trai mình gần như bị cắt cụt sau ca phẫu thuật thất bại.

Người phát ngôn của Bệnh viện đô thị Dr Carlos Marx cho biết, một cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành và đội ngũ y tế hỗ trợ bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật trên cũng đang được điều tra.

Sở y tế thành phố xác nhận, một nhóm hỗ trợ y tế đã đến thăm nhà bé trai để chăm sóc tâm lý cho nạn nhân. Họ cũng làm việc với người cha để đảm bảo đứa trẻ nhận được tất cả các tư vấn và trợ giúp y tế cần thiết.

Mặc dù vậy, gia đình đang xem xét tiến hành thủ tục pháp lý chống lại bệnh viện. Đúng lúc đó, bác sĩ Pedro Abrantes, người thực hiện ca phẫu thuật hỏng, đã tử vong sau một ca ngưng tim.

Ông bố đơn thân than phiền: “Cái chết bất ngờ của ông bác sĩ đã khiến chúng tôi mất đi một người có thể đưa ra câu trả lời, cũng là người có thể phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong vụ việc này”.

Một quan chức y tế cho biết, bác sĩ phẫu thuật đã qua đời hành nghề y gần 30 năm và không có vấn đề về đạo đức nghề nghiệp khi làm việc trong dịch vụ y tế công cộng".

Trong khi đó, cảnh sát trưởng Mariana Grassi tiết lộ: “Chúng tôi đã thu tất cả các tài liệu liên quan tới vụ án này và đang trong quá trình nghe lời khai từ những người liên quan. 

Chúng tôi cần xác định xem liệu bác sĩ Abrantes có phải người chịu trách nhiệm duy nhất về sơ suất này hay còn ai khác liên quan”.

Đưa con trai đi cắt bao quy đầu, người cha gần như chết lặng khi biết con bị mất thứ quý giá - Ảnh 4.

Đưa con trai đi cắt bao quy đầu, người cha gần như chết lặng khi biết con bị mất thứ quý giá - Ảnh 5.

Bác sĩ Pedro Abrantes, người thực hiện ca phẫu thuật hỏng bỗng qua đời đột ngột sau một ca ngưng tim.

Trở lại trường hợp bệnh nhi, theo các chuyên gia y tế, việc tái tạo dương vật có thể thực hiện nhờ lấy da từ các khu vực khác của cơ thể, như cẳng tay hoặc đùi, để định hình lại bộ phận này và làm cho nó thật nhất có thể.

Do việc chăm sóc khắc phục hậu quả ca phẫu thuật lỗi đã bắt đầu ngay trước khi phần còn lại của cơ quan bị co rút vào bên trong cơ thể, các bác sĩ tự tin rằng họ sẽ có thể bảo tồn mô cương cho bệnh nhi. 

Điều này có nghĩa là cậu bé có thể có một cuộc sống tình dục bình thường và thậm chí làm cha.

Hiện bé đã được xuất viện và đang hồi phục ổn định tại nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại