Bản án thích đáng cho bảo mẫu lạm dụng tình dục cậu bé 11 tuổi trong vòng 3 năm và thậm chí còn sinh con cho nạn nhân

NEGRONI |

Theo các nhà điều tra, bảo mẫu đã hãm hiếp cậu bé ít nhất 15 lần trong vài tháng và sau đó sinh ra một bé trai.

Theo Metro đưa tin, một bảo mẫu đã phải chịu án tù 20 năm vì tội danh hãm hiếp một cậu bé 11 tuổi. 

Cụ thể, Marissa Mowry, 28 tuổi, sống tại Hạt Hillsborough, Florida đã bị tuyên án vào thứ Tư vừa qua sau khi thừa nhận có quan hệ tình dục với cậu bé 11 vào năm 2014.

Theo các nhà điều tra, Marissa đã hãm hiếp cậu bé ít nhất 15 lần trong vài tháng và sau đó sinh ra một bé trai. 

Nạn nhân của Marissa hiện nay đã 17 tuổi và đang cố gắng hết sức để nuôi đứa trẻ 5 tuổi với sự giúp đỡ của gia đình.

Bản án thích đáng cho bảo mẫu lạm dụng tình dục cậu bé 11 tuổi trong vòng 3 năm và thậm chí còn sinh con cho nạn nhân - Ảnh 1.

Mẹ của nạn nhân, Nadean Campbell nói với Tampa Bay Times rằng: "Đó là một đứa trẻ 11 tuổi. Thậm chí thằng bé còn chưa phải là thiếu niên."

Được biết, Marissa đã lạm dụng tình dục cậu bé mà cô được thuê để chăm sóc, tuy nhiên, mẹ của nạn nhân lại xem kẻ ấu dâm này "như một đứa con gái thứ 2" của bà.

Campbell kể lại rằng con trai bà thường đưa con trai của cậu đến trường vào buổi sáng, sau đó thì đi học. Cậu thậm chí còn không có thời gian đi chơi với bạn bè sau giờ học vì quá bận rộn với đứa trẻ. 

Chàng trai hiện nay cũng đang phải vật lộn để tìm được một người bạn gái. Bà Campbell nói: "Ai muốn hẹn hò với một đứa trẻ 17 tuổi có một đứa con 5 tuổi chứ?"

Bất chấp những trở ngại mà con trai bà đang đối mặt, Campbell nói rằng việc trở thành một người cha quá trẻ đã thay đổi cuộc đời con trai bà nhưng không hủy hoại cậu. Và bà cũng khen ngợi con trai mình là một người cha tuyệt vời.

Bản án thích đáng cho bảo mẫu lạm dụng tình dục cậu bé 11 tuổi trong vòng 3 năm và thậm chí còn sinh con cho nạn nhân - Ảnh 2.

Tòa án đã nghe rằng Marissa và nạn nhân có quan hệ tình dục đồng thuận nhưng theo luật của Florida, quan hệ tình dục với một đứa trẻ 18 tuổi vẫn được coi là cưỡng hiếp trẻ em.

Được biết, mối quan hệ lạm dụng này kéo dài tận 3 năm. Nadean Campbell tin rằng Marissa đã có con với bạn trai của mình nhưng đến khi con trai bà kể lại toàn bộ sự việc và cùng với tờ giấy xét nghiệm DNA, bà mới bàng hoàng nhận ra cậu bé đó là cháu trai của mình.

Sau khi bị trình báo, Marissa đã cố gắng đổ lỗi cho nạn nhân của mình, nói rằng đứa trẻ đã buộc cô phải làm thế. 

Nhưng cuối cùng cô cũng bị bắt gặp đã gian dối sau khi cảnh sát bí mật ghi lại cuộc nói chuyện điện thoại giữa cô và nạn nhân.

Marissa ban đầu phải đối mặt với cuộc sống trong tù cả phần đời còn lại, nhưng sau đó cô đã đạt được một thỏa thuận để đối lấy 20 năm tù giam. Cô cũng bị lưu hồ sơ là tội phạm tình dục suốt đời sau khi được thả.

Hiện nay, Marissa đã bị tước mọi quyền lợi đối với đứa con của nạn nhân và đứa con của bạn trai.

Bà Campbell nói rằng hiện tại bà đang lo sợ cho tương lai của cháu trai mình vì hoàn cảnh ra đời của cậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại