Tên cướp 'ngơ' nhất hệ mặt trời: Bị nạn nhân giật súng lùa như vịt, vẫn cò kè xin lại khẩu súng vì tiếc của

ĐỨC 2 XÍCH |

Tên trộm vừa đen vừa gà nhất quả đất đây rồi.

Đâu đó trong cuộc đời này, có những người mà trong một phút giây nào đó, sự khó khăn đã đẩy họ đến giới hạn phải "túng quá làm liều" mặc dù thực tế là họ không đủ khả năng để làm điều đó. 

Sự việc dưới đây là minh họa điển hình cho các số phận đã nói ở trên và câu nói "đã yếu xin đừng ra gió".

Tên cướp ngơ nhất hệ mặt trời: Bị nạn nhân giật súng lùa như vịt, vẫn cò kè xin lại khẩu súng vì tiếc của - Ảnh 1.

Khuôn mặt chính chủ của Cory T. Phillips

Cory T. Phillips 26 tuổi, sống tại thành phố West Paducah, Kentucky (Mỹ) đã bị cuộc đời nện tới tấp và dồn vào bước đường cùng. 

Nên cực chẳng đã, Cory nghĩ quẩn và quyết định "chơi lớn xem có ai trầm trồ" bằng cách đi cướp để kiếm chút tiền tiêu vặt trước khi năm hết tết đến.

Tên cướp ngơ nhất hệ mặt trời: Bị nạn nhân giật súng lùa như vịt, vẫn cò kè xin lại khẩu súng vì tiếc của - Ảnh 2.

Hắn nhảy xổ lên quầy thu ngân để xem bà chị này có bao tiền.

Đọc đến đây, các bạn sẽ nghĩ đến viễn cảnh gì? 

Một tên cướp mặc suit lịch lãm, đeo chiếc mặt nạ ba lỗ điển hình, tay lăm lăm khẩu súng và hét lên rằng :"Cướp đây, tất cả nằm xuống và đưa hết tiền cho ta" rồi sau đó các nạn nhân sẽ khóc thét và ngoan ngoãn đưa tiền cho hắn? 

Nhầm rồi!

Tên cướp ngơ nhất hệ mặt trời: Bị nạn nhân giật súng lùa như vịt, vẫn cò kè xin lại khẩu súng vì tiếc của - Ảnh 3.

Tuy vậy, bà chị đã ủn hắn xuống ngay tắp lự!

Mặc trên người một chiếc quần jeans, áo dài tay tối màu và đi 1 đôi sneaker trắng. 

Trông Cory không khác gì một sinh viên đang đi xin việc, ngoại trừ việc cu cậu bịt mặt bằng một chiếc áo dài tay màu trắng, đội một chiếc mũ len và mang trong đầu một kế hoạch đánh cướp vô tiền khoáng hậu. 

Cuối cùng, Cory tự thân lên kế hoạch và lao vào cuộc chơi đầy nguy hiểm khi xác định địa điểm thực hiện vụ cướp sẽ là một khách sạn nhỏ tại địa phương.

Tên cướp ngơ nhất hệ mặt trời: Bị nạn nhân giật súng lùa như vịt, vẫn cò kè xin lại khẩu súng vì tiếc của - Ảnh 4.

Tranh thủ lúc Cory không để ý, bà chị đã cướp lại khẩu súng mà hắn... quên trên bàn.

Nghe có vẻ "điện ảnh chiều thứ 7" đấy, nhưng ở đời thì nói luôn dễ hơn là làm nhỉ? Vụ cướp có thể thành công và Cory sẽ sống hạnh phúc từ bây giờ cho tới thiên thu, nếu như cu cậu không đụng độ nhầm bà chị lễ tân khách sạn "cứng như quả trứng"!

Tên cướp ngơ nhất hệ mặt trời: Bị nạn nhân giật súng lùa như vịt, vẫn cò kè xin lại khẩu súng vì tiếc của - Ảnh 5.

Khiến tên trộm chạy trối chết.

Còn bà chị đó "hổ báo" tới mức nào mà khiến kế hoạch Cory kì công xây dựng bỗng dưng vỡ vụn như bánh quy chỉ trong phút chốc vậy? Xin mời các bạn xem video dưới sẽ rõ.

Thanh niên cướp ngáo ngơ nhất hệ mặt trời.

Chúng ta có thể thấy sự bất lực trong từng hành động của Cory khi cố gắng lao vào bà chị để kiếm chác. Hết nhảy lên rồi lại bị ủn xuống, tưởng vơ được đống tiền thì lại bỏ quên khẩu súng để rồi bị bà kia dí cho vắt chân lên cổ mà chạy! 

Điều đáng nói là có lẽ do tiếc khẩu súng mới, nên Cory đã quay lại... để xin bà chị kia ban ơn mà trả lại cho cu cậu. Nhưng thật tiếc, lại một pha chạy trối chết nữa!

Tên cướp ngơ nhất hệ mặt trời: Bị nạn nhân giật súng lùa như vịt, vẫn cò kè xin lại khẩu súng vì tiếc của - Ảnh 7.

Thôi cho em xin lại khẩu súng đi mà.

Tên cướp ngơ nhất hệ mặt trời: Bị nạn nhân giật súng lùa như vịt, vẫn cò kè xin lại khẩu súng vì tiếc của - Ảnh 8.

Không trả á? Ơ, tôi trẻ con cả bà đấy hả?

Tên cướp ngơ nhất hệ mặt trời: Bị nạn nhân giật súng lùa như vịt, vẫn cò kè xin lại khẩu súng vì tiếc của - Ảnh 9.

Em đùa, em đùa mà.

Tên cướp ngơ nhất hệ mặt trời: Bị nạn nhân giật súng lùa như vịt, vẫn cò kè xin lại khẩu súng vì tiếc của - Ảnh 10.

Bình tĩnh đi, em xin lại khẩu súng thôi. Gì mà căng thế hả giời?

Đen đủi hơn, sự việc hoàn toàn vỡ lở khi Cory bị cảnh sát ngoắc vào vì tội... không thắt dây an toàn trong khi lái xe vào tuần qua. 

Qua kiểm tra thì cảnh sát đã tìm thấy một chiếc laptop ăn trộm và sau đó xác nhận khẩu súng được sử dụng trong vụ cướp ở khách sạn cũng là do Cory... đi ăn cắp nốt! 

Cory kết thúc chuỗi ngày đen đủi đủ đường của mình bằng việc hạ cánh an toàn trong trại giam với một loạt cáo buộc như trộm cắp, cướp có vũ trang...

Đúng là cái gì cũng có lần đầu, hi vọng trải nghiệm lần này sẽ giúp Cory cải tà quy chính không lặp lại lần sau!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại