Cú đánh "kinh thiên động địa", Patriot phản chủ: Không ai có thể cứu Saudi, trừ Nga

Bình Nguyên |

Saudi móc hầu bao hàng trăm tỷ USD để mua vũ khí Mỹ, nhưng đáng tiếc, những thứ "mới, đẹp, thông minh" lại thua sấp mặt trước UAV và tên lửa Iran. Đã đến lúc phải cầu cứu Nga!

Đòn đánh hiểm hóc vủa vũ khí Iran, Patriot "thần thánh" bó tay

Rạng sáng ngày thứ Bảy, 14/09/2019 vừa qua, một cú sốc lớn đã xảy đến với Saudi Arabia sau đòn đánh bất ngờ đến choáng váng của tên lửa và máy bay không người lái được cho là "Made in Iran". Các cơ sở lọc hóa dầu của Saudi bị tấn công khủng khiếp.

Những khu vực chiến lược này luôn được ưu tiên bảo vệ tối đa bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot "Made in USA" 24/24h thế nhưng 20 máy bay không người lái cùng hơn 10 tên lửa hành trình "lạ" đã dễ dàng vượt qua những bức tường lửa vốn được mệnh danh là đến con ruồi cũng không lọt, để dồn dập đánh trúng mục tiêu.

Trận đánh "kinh thiên động địa" này đã khiến các cơ sở lọc hóa dầu chiến lược của Saudi bị thiệt hại nặng, cháy nổ khủng khiếp. Đáng chú ý, dù các vòng hỏa lực của Patriot giăng khắp 4 phương 8 hướng nhưng lại bó tay trước các loại tên lửa hành trình và UAV không lấy gì làm hiện đại xuyên thủng.

Thủ phạm đã được chỉ đích danh, đó là Iran. Mặc dù Iran phủ nhận cáo buộc của Mỹ và phương Tây về việc Tehran phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với cuộc tấn công này, bất chấp Houthi trước đó đã đứng ra "gánh team".

Mỹ đã tính tới giải pháp quân sự để tấn công Iran mặc dù trong bài phát biểu mới nhất Tổng thống Trump cho biết Mỹ vẫn đang điều tra liệu Iran có "giật dây" vụ tấn công trên hay không và khẳng định Mỹ "có nhiều lựa chọn" để đáp trả vụ tấn công, song "không vội vã" tính đến biện pháp quân sự.

Thật kỳ lạ, người ta đang dồn dập đổ lỗi cho Iran theo chiến thuật gọi là "lừa đảo tối đa" sau khi "gây sức ép tối đa" không thành mà quên mất một điều là nếu tiếp tục có các đòn tấn công như vừa rồi thì Saudi "vô phương chống đỡ".

Cú đánh kinh thiên động địa, Patriot phản chủ: Không ai có thể cứu Saudi, trừ Nga - Ảnh 2.

Tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo trong biên chế Quân đội Saudi.

Quốc gia có lượng dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới này đã móc hầu bao hàng trăm tỷ USD để mua vũ khí Mỹ, nhưng đáng tiếc, những thứ "mới, đẹp, thông minh" lại thua sấp mặt trước UAV và tên lửa Iran. Trước đó, thậm chí Patriot còn phản chủ, không bắn lên trời mà còn đâm xuống đất, gây thiệt hại nặng cho dân thường Saudi.

Các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo đã chính thức "giương cờ trắng" đầu hàng, không thể đánh chặn nổi các mục tiêu tưởng như khá ngon ăn là tên lửa hành trình và UAV vũ trang. Mỹ muốn giúp Saudi phòng thủ, nhưng bằng cách nào, họ làm gì có loại vũ khí hữu hiệu để chống lại chiến thuật "bầy sói"?

Cách duy nhất là đánh phủ đầu Iran, chặt đứt tận gốc dễ nguồn cơn gây ra thảm họa, nhưng ai cũng biết, Iran là "thứ dữ", không phải là đối thủ mà Mỹ và đồng minh có thể ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào. Nếu tính không kỹ mà vẫn liều lĩnh tấn công Iran thì hậu quả sẽ hết sức nặng nề đối với cả đôi bên.

Chỉ có Nga mới cứu được Saudi?

Chắc hẳn là Saudi đã nghiên cứu rất kỹ các cuộc chiến ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là ở Syria, nơi từng bị tên lửa "mới, đẹp và thông minh" của Mỹ-Anh-Pháp tập kích. Nhưng Damascus vẫn đứng vững và thậm chí họ đã có một trận đánh đẹp mắt, quật sấp mặt những "sứ giả chiến tranh" Tomahawk và các loại tên lửa hành trình đời mới.

Syria có vũ khí gì để khiến Mỹ-Anh-Pháp phải muối mặt? Đó là các tổ hợp phòng không do Nga chế tạo. Trong trận đánh đó, phòng không Syria đã vào cuộc hết sức chủ động.

Cú đánh kinh thiên động địa, Patriot phản chủ: Không ai có thể cứu Saudi, trừ Nga - Ảnh 3.

Các mảnh xác của tên lửa hành trình của liên quân bị phòng không Syria bắn hạ.

Kết quả sơ bộ mà BQP Nga công bố ngay sau khi trận chiến kết thúc là Phòng không Syria đã bắn tổng cộng 112 đạn tên lửa đất đối không, bắn hạ 71 trên 103 quả tên lửa hành trình của đối phương. Đây là một hiệu suất chiến đấu khá cao, nếu không nói là lý tưởng mà nhiều quốc gia trên thế giới mơ cũng không có được.

Trong đó, các tổ hợp phòng không đời mới mà phòng không Syria sở hữu như Pantsir-S1 và Buk-M2E có hiệu suất chiến đấu cao nhất; tiếp đến là các tổ hợp phòng không tầm thấp Osa và Strela; các tổ hợp SA-6 Kub mệnh danh "3 ngón tay thần chết" cũng góp mặt trong TOP có xác suất diệt mục tiêu cao.

Chưa hết, phòng không Nga ở Syria với chủ công là các tổ hợp phòng không tầm thấp Pantsir-S1 và Tor-M2M liên tiếp bẻ gãy các đợt tấn công bằng UAV (được chế tạo trên cơ sở công nghệ khá tinh vi từ phương Tây) của phiến quân, xuất sắc bảo vệ an toàn cho căn cứ Khmeimim, đầu não của Quân đội Nga.

Rõ ràng, những Buk-M2E, Tor-M2M, Pantsir-S1 đã có những màn thực chiến xuất sắc khiến cả thế giới kinh ngạc. Saudi có thể mua được ở đâu những loại vũ khí được coi là sát thủ đối với UAV và tên lửa hành trình tốt đến như vậy? Mỹ có không, phương Tây có không? Không hề!

Cú đánh kinh thiên động địa, Patriot phản chủ: Không ai có thể cứu Saudi, trừ Nga - Ảnh 4.

Các tổ hợp phòng không tầm thấp Pantsir-S1 và Tor-M2M của Nga ở Syria.

Vậy Saudi còn chờ gì nữa khi Tổng thống Nga đã chính thức mời Vương quốc này mua các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 để tăng khả năng phòng thủ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình nhằm vào hai cơ sở dầu mỏ trọng yếu của nước này hôm 14/9.

"Để có được điều đó, [chính quyền Ả Rập Saudi] cần đưa ra quyết định sáng suốt giống như Iran từng mua tổ hợp tên lửa S-300 và Thổ Nhĩ Kỳ mua tổ hợp tên lửa S-400 Triumf tiên tiến nhất của Nga", ông Putin nói. "Những tổ hợp tên lửa này có khả năng bảo vệ bất kỳ cơ sở nào của Saudi khỏi mọi đòn tấn công".

Thực ra, đối với Saudi, để chống đỡ UAV và tên lửa hành trình thì họ chưa cần tới S-300 hay S-400 mà thực chất các tổ hợp tên lửa tối tân này cũng không được thiết kể để chuyên đánh chặn những mục tiêu như vậy.

Nhanh nhất và có lẽ cũng là rẻ nhất, Saudi hãy mua ngay các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 và Tor-M2E từ Nga, đây mới là những thứ vũ khí đặc trị có thể bảo vệ các cơ sở trọng yếu của họ an toàn trước những đòn tấn công tương tự như hôm 14/09 vừa qua.

TT Putin "bật đèn xanh" cho Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa S-400, loại vũ khí phòng thủ chiến lược mà không phải ai cũng có thể mua, thực chất là mở toang cánh cửa để Saudi có thể tiếp cận bất cứ loại vũ khí Nga nào mà họ thích. Moscow sẵn sàng bán tất!

Hãy chờ xem hàng trăm tỷ USD mà Saudi dự kiến sẽ chi để mua vũ khí Mỹ liệu có chảy một phần vào túi Nga hay không!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại