Chân tướng "kẻ thủ ác" giết chết 2 đặc nhiệm Mỹ-Anh và 2 nữ chiến binh Kurd ở Syria

DK |

Thượng sĩ nhất Delta Force Mỹ, Jonathan J. Dunbar cùng Thượng sĩ SAS Anh, Matt Tonroe thiệt mạng cùng lúc trong "chiến dịch truy bắt thủ lĩnh IS cao cấp" gần Manbij, Syria.

Xác thực về cái chết của hai lính lực lượng đặc biệt Anh - Mỹ

Một thành viên của Lực lượng đặc biệt Delta Force của Quân đội Hoa Kỳ trong một cuộc đột kích ở Syria năm 2018 đã thiệt mạng bởi Friendly fire (một "mỹ từ" miêu tả người lính bị thiệt mạng do hỏa lực của đồng đội).

Chân tướng kẻ thủ ác giết chết 2 đặc nhiệm Mỹ-Anh và 2 nữ chiến binh Kurd ở Syria - Ảnh 1.

Thượng sĩ SAS Matt Tonroe và Thượng sĩ nhất Delta Force Jonathan Dunbar

Hôm 19/8, Bộ Tư lệnh hành quân đặc biệt Hoa Kỳ (USSOCOM) xác nhận thông tin nói trên.

Lầu Năm Góc ban đầu tuyên bố rằng 2 lính đặc nhiệm đã thiệt mạng do bị "tấn công bởi một thiết bị nổ tự chế (IED)" trong cuộc đột kích. Nhưng vào ngày 18/8, một cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng Anh đã tiết lộ rằng Tonroe đã chết "bởi chất nổ do họ mang theo".

"Một cuộc điều tra xác định cả Jonathan Dunbar và Matt Tonroe đều chết do vụ nổ bởi chất nổ mang theo chứ không phải do hành động của kẻ địch", theo phát ngôn viên của USSOCOM Ken McGraw.

Chân tướng kẻ thủ ác giết chết 2 đặc nhiệm Mỹ-Anh và 2 nữ chiến binh Kurd ở Syria - Ảnh 2.

Một lính Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ được huấn luyện cài đặt thiết bị nổ

Diễn biến chi tiết

Nhiều đồn đoán trên mạng xã hội cho rằng hai sĩ quan nói trên thiệt mạng khi đang đi trinh sát cùng với hai nữ chiến binh của lực lượng dân quân người Kurd (YPJ) tại Manbij.

Tuy nhiên một cuộc điều tra đã làm rõ chân tướng sự việc và được miêu tả trong một bài báo của tờ Morning Star ngày 26/7 như sau:

Ngày 29/3/2018, thông tin tình báo chỉ ra rằng một nhân vật cao cấp của IS đang ẩn nấp ở đâu đó gần Manbij. Dưới bóng tối bao trùm, một đoàn xe gồm 12 chiếc chở đầy lực lượng đặc biệt của Mỹ và Anh tới vị trí của mục tiêu.

Khi đến nơi, Trung sĩ Tonroe và đội SAS của anh ta nhanh chóng phân tán dọc theo một con đường hẹp có tường bao quanh.

Chân tướng kẻ thủ ác giết chết 2 đặc nhiệm Mỹ-Anh và 2 nữ chiến binh Kurd ở Syria - Ảnh 4.

Vị trí hai lính đặc nhiệm Anh - Mỹ thiệt mạng tại Syria

Khi họ chờ đợi, một trong những đồng nghiệp của anh ta, người lính U (tên thật được giữ bí mật), loay hoay với một bình nước dã chiến của hãng CamelBak.

"Rồi bỗng một tiếng nổ phát ra, đường phố đầy khói bụi. Tôi không nhìn thấy gì trước mặt, tai tôi ù đi và máu chảy xuống mặt. Với những chiếc răng bị vỡ trong miệng, tôi nhận ra mình đã bị thương do sóng xung kích trước khi ngã xuống đất.

Vẫn còn choáng vì vụ nổ, tôi mơ hồ nghe thấy vũ khí nhỏ bắn vào tường. Tay áo của tôi bị cháy còn chân phải của tôi bị nhiều vết thương từ mắt cá chân lên tới háng.

Thính giác của người lính U dần hồi phục khi lê bước qua đám mây bụi khói để trở về phương tiện di chuyển nơi các sĩ quan quân y đã chờ sẵn.

Người lính U đã sống sót sau vụ nổ Manbij - nhưng Matt Tonroe không may mắn như vậy.

"Đội SAS bị phân tán khắp đoàn xe định mệnh đó", người lính C giải thích.

"Thượng sĩ Tonroe cách tôi khoảng 100 mét khi vụ nổ xảy ra và tôi (người lính C) lao về khu vực nơi phát ra tiếng nổ, tại đây 3 xe cơ giới đã bị tấn công. Qua bộ đàm, tôi nghe được tin hai đồng đội đã thiệt mạng, đó là Tonroe và Dunbar".

Khi một số binh sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, người lính C đã đưa Dunbar và sau đó là Tonroe sang một phương tiện di chuyển khác, chiếc này cuối cùng đã đưa các thi thể trở về căn cứ.

Lực lượng đặc biệt phương Tây tham chiến chống IS ở Syria (Phóng sự của France 24)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại