Mắc loại ung thư 'cầm chắc cái chết' mà vẫn vô địch châu Âu, khơi hi vọng cho nhiều người

Vân Phan |

Câu chuyện của nhà vô địch đua xe BMX vừa truyền cảm hứng, vừa đưa ra một lời khuyên mạnh mẽ rằng: chỉ khi có trách nhiệm với chính mình, cơ hội thoát khỏi ung thư mới mở ra.

Jean-Renaud Ducos De Lahitte là nhà vô địch thế giới đua xe BMX. 7 năm trước, anh là một trong 10 người trên toàn thế giới mắc bệnh sarcoma mạch máu thể không xác định, một dạng ung thư cực kỳ hiếm gặp. Câu chuyện chiến thắng số phận của anh mang lại hi vọng cho những người mà "cuộc đời đã chia cho những lá bài cực xấu"...

Jean-Renaud Ducos De Lahitte là giáo viên thể dục ở Toulouse, Pháp. Trong một giờ dạy thể dục, khi thực hiện mẫu cho các em học sinh bài chạy vượt chướng ngại vật, anh cảm thấy những cơn đau dữ dội ở bắp chân. Cơn đau sau đó không hề thuyên giảm. Jean-Renaud đã phải gặp rất nhiều chuyên gia để tìm nguyên nhân và được kết luận bị tắc mạch do huyết khối. 

Sau đó, anh bị các cơn ngứa hành hạ và ngón chân bắt đầu hoại tử. Những cục máu đông thực chất do phình động mạch chủ bụng gây ra. Các bác sĩ đã cho anh sử dụng thuốc chống đông để tránh bị cắt cụt các chi.

Jean-Renaud Ducos De Lahitte tiếp tục phải trải qua một cuộc đại phẫu để thay thế các phần bị tổn thương của động mạch chủ bụng bằng bộ phận giả. Nhận thấy những bất thường trong căn bệnh của anh, các bác sĩ đã quyết định lấy mẫu xét nghiệm. 

Vài tuần sau, các bác sĩ thông báo anh bị mắc căn bệnh sarcoma mạch máu thể không xác định. Đây là một loại ung thư cực kỳ hiếm gặp và cho đến thời điểm đó chỉ có 10 ca bệnh được ghi nhận trên toàn thế giới. Anh là bệnh nhân duy nhất ở Pháp và bác sĩ nói anh gần như "cầm chắc cái chết" và cuộc sống của anh chỉ còn rất ngắn ngủi.

Mắc loại ung thư cầm chắc cái chết mà vẫn vô địch châu Âu, khơi hi vọng cho nhiều người - Ảnh 2.

Cơn đại hồng thủy của cuộc đời 

Thông báo của các bác sĩ chẳng khác nào cơn đại hồng thủy phá hủy cuộc sống vốn đơn giản và không có nỗi lo về sức khỏe của anh Jean-Renaud. Căn bệnh mà anh đang mang chẳng khác nào án tử hình treo lơ lửng trên đầu. 

Jean-Renaud nhớ lại: "Cuộc sống bỗng chốc trở nên phù du và căn bệnh là nỗi ám ảnh thường trực trong đầu tôi. Mọi câu chuyện của tôi chỉ quay xung quanh chủ đề đó".

Từ một người lạc quan, anh chìm đắm trong nỗi buồn và sự hối tiếc về những tháng ngày tươi đẹp. Tồi tệ hơn nữa khi anh chỉ cảm thấy nỗi cô đơn cùng cực dù rằng bạn bè luôn có mặt để an ủi và động viên. 

"Những ai trong tình huống của tôi đều trải qua rất nhiều trạng thái tâm lý, từ cam chịu đến tức giận. Riêng tôi chỉ cảm thấy thấy bất công sâu sắc khi tôi - một người có cuộc sống hoàn toàn lành mạnh, không uống rượu, không hút thuốc - lại có thể mang trong mình trọng bệnh".

Bác sĩ chỉ định Jean-Renaud phải nghỉ ngơi hoàn toàn sau ca phẫu thuật. Quả thật, trong những tuần đầu tiên, anh chỉ muốn ở một mình để tập trung suy nghĩ về căn bệnh và những hậu quả khủng khiếp của nó.

May mắn thay, anh đã không để nỗi buồn nhấn chìm mình trong tương lai vô định. Anh so sánh trường hợp của mình với cha, người đã mất chỉ vài tháng sau khi phát hiện ra bị ung thư phế quản do hút thuốc. Bất chợt, trong một khoảnh khắc, anh có "mong muốn điên rồ là phải giành chiến thắng" trong ván cờ của cuộc đời mình.

Mắc loại ung thư cầm chắc cái chết mà vẫn vô địch châu Âu, khơi hi vọng cho nhiều người - Ảnh 4.

Hãy là một bệnh nhân chủ động, có trách nhiệm

Tháng 12 năm 2012, Jean-Renaud bắt đầu điều trị hóa chất. Anh được truyền hóa chất bốn ngày/một tuần cho mỗi đợt hóa trị kéo dài 2 tuần. Tổng cộng, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013, anh đã trải qua 24 đợt hóa trị.

Quá trình điều trị khiến Jean-Renaud giảm đến 20 cân. Hóa trị kéo theo nhiều tác dụng phụ như buồn nôn, rối loạn tiêu hóa. "Tôi cố gắng giảm thiểu những khó chịu đó bằng các liệu pháp tự nhiên và sử dụng phương pháp điều trị bằng từ trường", anh chia sẻ.

Điều cuối cùng là anh không để cho cơ thể mình bị ì trệ trong suốt quá trình điều trị. Anh đi bộ, đạp xe để "giải phóng cơ thể" bất chấp sự mệt mỏi vào thời gian đầu hóa trị. Là một vận động viên cấp cao, theo anh, hoạt động thể chất là một liều thuốc hữu ích chống trầm cảm và giúp cơ thể thanh lọc những hóa chất độc hại. 

Jean-Renaud hình dung quá trình luyện tập của mình giống như một kim tự tháp và anh cố gắng tiến bộ, dù ít hay nhiều tùy vào từng thời kỳ, để chinh phục mục tiêu là có thể tham gia các cuộc thi BMX như trước đây bất chấp sự hoài nghi của đa số các bác sĩ khuyên anh đừng làm điều ngược lại với lí thuyết.

"Tập luyện thể thao là phương thuốc đáng gườm nhất chống lại căn bệnh ung thư của tôi. Tôi đã nghe bác sĩ phẫu thuật nói rằng, y học không phải là môn khoa học chính xác. Mỗi bệnh nhân là duy nhất trong đó cơ thể của họ sẽ có cách phản ứng khác nhau đối với căn bệnh, cả mặt thể chất và tinh thần".

Mắc loại ung thư cầm chắc cái chết mà vẫn vô địch châu Âu, khơi hi vọng cho nhiều người - Ảnh 7.

"Những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai"

7 năm sau ngày nhận được thông báo về căn bệnh quái ác của mình, Jean-Renaud vẫn tiếp tục chinh phục những thành tích thể thao. Anh đã từng vô địch giải BMX thế giới vào năm 2008. Năm 2013, tức là chỉ 1 năm kể từ khi phát hiện mình mắc bệnh, anh đạt huy chương bạc tại giải vô địch thế giới tổ chức ở New Zealand. 

Đặc biệt, năm 2017, anh đạt chức vô địch Châu Âu.

Giờ đây, căn bệnh vẫn là một phần cuộc sống của anh, dù ít ảm ảnh hơn. Những cuộc kiểm tra sức khoẻ định kỳ vẫn là những giây phút đầy căng thẳng. "Tôi luôn khao khát được sống vì tôi còn những dự định còn dang dở. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu. Tôi thấy mình phải sống tốt để cảm ơn tất cả những người đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi muốn nói rằng điều đó thật quý giá. 

Khi tôi biết về căn bệnh của mình, một bác sĩ phẫu thuật đã nói với tôi hai từ: Sức mạnh và dũng cảm. Hai từ này đã trở thành những suy nghĩ tích cực hàng ngày của tôi. Tôi luôn hi vọng rằng điều tốt đẹp sẽ tới trong tương lai".

Môn đua xe đạp BMX mà anh luyện tập là một môn thể thao mạo hiểm. Vì vậy, Jean-Renaud thường xuyên phải đối mặt với các chấn thương. Điều này giúp anh đối diện với các cơn đau trong cơ thể mình với một sức chịu đựng đã được rèn luyện qua thời gian của một vận động viên chuyên nghiệp. 

Khi có những cơn đau mới thì anh cũng không vì vậy mà suy sụp, mất tinh thần. Jean-Renaud coi đó là một chỉ số cảnh báo về sức khoẻ hiện tại giúp anh nâng cao giới hạn rèn luyện về thể chất và tinh thần.

Mắc loại ung thư cầm chắc cái chết mà vẫn vô địch châu Âu, khơi hi vọng cho nhiều người - Ảnh 10.

"Giờ đây, tôi cố gắng nâng niu từng khoảnh khắc tốt đẹp của cuộc đời. Tôi tập trung vào những niềm đam mê của mình, tránh tất cả ý nghĩ tiêu cực. Chỉ có những ước mơ về dự định tương lai cần thực hiện".

Căn bệnh cũng đã giúp anh gặp gỡ những con người tốt đẹp, những người đã luôn sát cánh bên anh trong cuộc chiến tìm lại sức mạnh thể chất và tinh thần. "Căn bệnh không biến tôi thành một người khác. Những phẩm chất và khiếm khuyết của tôi vẫn giữ nguyên như xưa. Tôi chỉ đơn giản sống tình cảm hơn và duy trì sự chân thành trong mối quan hệ với người khác."

Theo Jean-Renaud, thật khó đưa ra bài học từ câu chuyện của mình vì mỗi người sẽ đối diện với căn bệnh của mình một cách khác nhau. 

"Trong mọi trường hợp, mỗi người phải kiên định niềm tin của mình về những điều tốt đẹp vì sợ rằng chúng ta sẽ buông tay ngay trước khi phép màu hiện ra. Chúng ta phải là một diễn viên trong vở kịch định mệnh chứ không phải là một khán giả. Cuối cùng, hãy nhớ hai từ Sức mạnh và Dũng cảm. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại