Mời cùng một hành giả đến nhà cầu nguyện, hai người phụ nữ không ngờ tự rước họa vào thân

Tuyết Nhung |

Không ai ngờ được rằng ẩn đằng sau vẻ đạo mạo của một hành giả lại ẩn giấu một bộ mặt đen tối khiến nhiều người phải kinh sợ.

Theo ghi nhận, sự việc trên xảy ra tại khu vực Rooty Hill, Sydney, bang New South Wales, Úc. Nghi phạm là Anand Giri – 38 tuổi, một hành giả chuyên giảng dạy các khóa học tâm linh và yoga đến từ Ấn Độ.

Theo đó, vào đầu năm 2016, Giri đã được mời đến nhà một người phụ nữ 29 tuổi ở Rooty Hill để tham dự buổi cầu nguyện cho những tín đồ theo đạo Hindu. Sau buổi lễ Giri đã ra tay tấn công người phụ nữ ngay trong phòng ngủ của cô.

Hai năm sau, vào tháng 11/2018, Giri lại được mời đến nhà một người phụ nữ khác 34 tuổi cũng ở Rooty Hill để tham dự một buổi lễ cầu nguyện qua đêm. Tại đây, Giri đã tấn công người phụ nữ khi cả hai cùng nhau cầu nguyện trong phòng khách.

Mời cùng một hành giả đến nhà cầu nguyện, hai người phụ nữ không ngờ tự rước họa vào thân - Ảnh 1.

Anand Giri đã tấn công hai người phụ nữ khi được mời đến nhà để làm lễ cầu nguyện.

Giri sau đó đã bị bắt và bị giam giữ tại đồn cảnh sát Riverstone với 2 tội danh có hành vi không đứng đắn với người trên 16 tuổi. Cảnh sát cho biết cả hai người phụ nữ đều có quen biết với Giri.

Tại phiên xét xử hôm Chủ nhật vừa qua, Giri xuất hiện tại tòa trong trang phục tù nhân màu cam. Luật sư biện hộ đã yêu cầu bảo lãnh cho Giri được tại ngoại để đến sống tại một ngôi đền ở Oxley Park.

Tuy nhiên, thẩm phán của phiên tòa đã từ chối yêu cầu của luật sư biện hộ và quyết định vẫn tiếp tục giam giữ Giri cho đến phiên xét xử tiếp theo diễn ra vào ngày 26/6 tới.

Mời cùng một hành giả đến nhà cầu nguyện, hai người phụ nữ không ngờ tự rước họa vào thân - Ảnh 2.

Anand Giri là một hành giả chuyên giảng dạy các khóa học tâm linh và yoga đến từ Ấn Độ.

Trang web của Giri miêu tả người đàn ông này là một nhà lãnh đạo tinh thần, cam kết dùng trí tuệ và công việc của bản thân để phục vụ cho xã hội và truyền cảm hứng cho mọi người.

"Là một người bạn, một nhà triết học và một người hướng dẫn, ông đã dẫn dắt những tín đồ của ông bằng những giáo lý trong Kinh Vệ Đà và giúp họ thấu hiểu bản thân và tìm ra mục đích sống của cuộc đời", trang web viết.

Trước đó, Giri tuyên bố rằng bản thân đã nhận được tiếng gọi từ tâm linh khi 12 tuổi và sau đó bắt đầu đi vào con đường tu tập "tự giác ngộ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại