Tỉnh dậy thấy đôi chân đu đưa trên trần nhà, cô gái phát hoảng chạy khỏi phòng ngủ

Thanh Hương |

Đây không phải là một trò đùa tai quái của ai đó, mà là một tai nạn hi hữu khiến cô bé 17 tuổi hết sức bất ngờ và sợ hãi.

Đang say ngủ, cô bé Gemma Phelps, 17 tuổi sống tại Edwalton, Nottingham, Anh bỗng dưng bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Mở mắt ra, cô bé hết sức bất ngờ và sợ hãi khi thấy đôi chân một người đàn ông đang treo lủng lẳng trên trần phòng ngủ của mình.

Chưa hết, một cơn mưa sợi thủy tinh cũng đang trút xuống đầu Gemma, khiến cô bé bị xước mặt và gặp các vấn đề về hô hấp.

Tỉnh dậy thấy đôi chân đu đưa trên trần nhà, cô gái phát hoảng chạy khỏi phòng ngủ - Ảnh 1.

Gemma Phelps, 17 tuổi bên cạnh căn nhà đang được sửa lại phần mái.

Quá hoảng hốt, Gemma đã tìm cách chạy ngay ra khỏi phòng ngủ nhanh nhất có thể.

"Cảm giác như căn phòng chuẩn bị sập xuống. Cháu đang ở trên giường và rất sốc. Các sợi thủy tinh rơi khắp người cháu. Cảm giác rất ngứa ngáy và cháu đã chạy ra khỏi phòng" - cô bé 17 tuổi nhớ lại.

Trong khi đó, em gái Gemma là Charlotte, 16 tuổi đang đi mua sắm cùng mẹ thì nghe tin và họ lao vội về nhà để xem tình hình.

Tỉnh dậy thấy đôi chân đu đưa trên trần nhà, cô gái phát hoảng chạy khỏi phòng ngủ - Ảnh 2.

Hiện trạng tan hoang của nhà Gemma sau sự cố nói trên.

"Cháu ở cùng phòng với chị gái, và khi đi vào, cháu đã rất sốc, toàn bộ đồ đạc đều bị phá hỏng, chị cháu thì bị xước một bên mặt và thở rất khó khăn. Thật đáng sợ, sau đó chúng cháu đã được sơ tán khỏi căn nhà" - Charlotte cho biết.

Hóa ra khu nhà gia đình Gemma và Charlotte sinh sống đang được sửa chữa lại phần mái và một người công nhân trong lúc sơ ý đã bị trượt chân và ngã xuống dưới.

Chị Lisa Phelps, 35 tuổi, mẹ của hai cô bé cho biết: "Họ dỡ hết mái ngói đi và có người đi trên đó rồi ngã xuống. Thiệt hại mà việc đó gây ra thật kinh khủng. Tôi có 8 đứa con và nó khiến tôi lo lắng, hai đứa trong số chúng ngủ ở phòng đó".

Một phát ngôn viên của thành phố, chủ sở hữu khu nhà cho biết: "Chúng tôi rất tiếc khi nghe về vụ tai nạn này. Chúng tôi đã cử người đến đánh giá thiệt hại và hỗ trợ cho gia đình.

Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở tạm thời trong khi công việc sửa chữa cần thiết đang được thực hiện và sẽ cập nhật đầy đủ cho gia đình họ".

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại