Hứa Minh Đạt: "Cái gì tôi cũng đóng, miễn là có tiền"

Long Phạm |

"Người ta theo đuổi nghệ thuật là phải chọn lọc này nọ để thành ngôi sao, còn tôi xác định đi làm nuôi vợ con nên cái gì cũng đóng, miễn là có tiền" - Hứa Minh Đạt chia sẻ.

Tối qua (5/6), tập 9 Làm vợ phải thế lên sóng với sự xuất hiện của cặp vợ chồng nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt.

Tại đây, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt đã chia sẻ những câu chuyện từ khi yêu nhau tới lúc sinh con.

Hứa Minh Đạt: Cái gì tôi cũng đóng, miễn là có tiền - Ảnh 1.

Lâm Vỹ Dạ: Cách nhà Hứa Minh Đạt 17 km vẫn chạy qua nấu nướng, dọn dẹp

Tôi hiện đã có 2 con trai nên không muốn đẻ thêm nữa. Con lớn của tôi năm nay 7 tuổi.

Tôi biết Hứa Minh Đạt khi mới 15 tuổi. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi. Hồi đó, tôi mới học năm 2 trường trung cấp diễn viên kịch điện ảnh.

Trong một lần đi giao lưu tại trường mỹ thuật, tôi có diễn vai vợ chồng với anh Đạt và được anh ấy ôm từ phía sau trong một phân cảnh. Vì mới 15 tuổi, chưa yêu bao giờ nên tôi có cảm giác lạ lắm, đúng kiểu đầu đời. Từ đó, tôi thấy thương anh ấy. Nhưng mãi tới năm 19 tuổi, tôi mới nói với anh ấy: "Em yêu anh".

Trong thời gian 3 năm chờ đợi, tôi có quen diễn viên hài Anh Đức. Có lần, Anh Đức đạp xe chở tôi đi qua sân khấu kịch có anh Đạt đóng. Tôi nhìn thấy poster của anh Đạt treo ở đó, liền gào lên đòi Anh Đức dừng lại rồi chạy tới tấm poster khen tấm tắc: "Trời ơi, sao đẹp trai thế!". Thế là hai đứa giận nhau luôn.

Hứa Minh Đạt: Cái gì tôi cũng đóng, miễn là có tiền - Ảnh 2.

Thời điểm đó, tôi yêu Hứa Minh Đạt lắm, yêu như một thần tượng và muốn chăm lo cho anh. Tôi yêu lửa nghề ở anh mỗi khi anh bước lên sân khấu.

Ngày ấy, nhà tôi cách nhà Hứa Minh Đạt những 17km mà ngày nào tôi cũng chạy qua nấu nướng, dọn dẹp, chà toilet cho anh. Tôi muốn làm mọi thứ cho người mình thương. Thậm chí, tôi còn có cảm giác muốn sinh con cho anh.

Tôi sinh con đầu năm 22 tuổi. Hồi đó, tôi mới vào nghề nên sự nghiệp chưa có gì khởi sắc, tiền bạc cũng chưa có. Không những vậy, mẹ tôi lại mới mất. Tôi thiếu thốn tình cảm gia đình. Bởi vậy, tôi mới muốn sinh con.

Hứa Minh Đạt: Cái gì tôi cũng đóng, miễn là có tiền - Ảnh 3.

Thời gian đầu, tôi bị căng thẳng và áp lực bởi nhiều thứ. Sau khi sinh con, tôi không thể về nhà mẹ ở, để có mẹ chăm như người ta.

Kinh tế khi ấy đè nặng lên anh Đạt, mà diễn không được nhiều như giờ, nên tôi không dám đòi hỏi anh phải ở cạnh mình. Anh phải đi diễn mới có tiền lo cho mẹ con tôi.

Đứa đầu mới 17 tháng là tôi mang thai đứa thứ hai luôn. Ở đứa đầu tiên, tôi bị hết nước ối mà cổ tử cung lại chưa mở hết nên bác sĩ khuyên đẻ mổ, nếu không sẽ bị thai suy. Lúc đó, con tôi mới 37 tuần tuổi.

Sau khi sinh con, tôi cũng bị stress nhiều, hay buồn, lo lắng, nhưng may mắn không ảnh hưởng nhiều tới sữa. Lúc đó, anh Đạt hay đi ra ngoài, nên tôi cứ nghĩ do mình xấu xí. Tôi tăng 19 kg, đứng trước gương mà nhìn rõ vết nứt trên bụng mình. Anh Đạt còn vuốt bụng tôi hỏi "những cái này có hết không?", khiến tôi chỉ muốn đạp cho một đạp.

Tôi luôn muốn cho con ngủ sớm, còn anh Đạt đi làm về khuya nên cứ muốn con thức khuya cùng mình, rồi còn nhậu với con, vừa cụng ly vừa hô: "anh em sống chết với nhau".

Hứa Minh Đạt: Cái gì tôi cũng đóng, miễn là có tiền - Ảnh 5.

Sau khi sinh hai đứa, tôi không biết đến bản thân mình là gì nữa. Tôi tăng cân nhiều nhưng xuống cũng nhanh vì phải thức đêm chăm con. Con tôi quấy từ 10 giờ đêm tới 5 giờ sáng, nên cứ phải ẵm nó đi lại cả đêm.

Anh Đạt đi làm ban ngày nên tôi không dám phiền đến anh, cứ để cho anh ngủ, còn mình chăm con. Tôi rất ghét câu "có mỗi việc ở nhà chăm con thôi mà cũng than", nghe rất buồn. Tuy nhiên, chồng tôi thì không dám nói câu đó.

Hứa Minh Đạt: Vào đúng ngày sinh nhật, Lâm Vỹ Dạ tặng tiếp que thử thai 2 vạch

Ngày đó, tôi còn chưa quen Lâm Vỹ Dạ thì cả trường đã đồn ầm lên là cô ấy thích tôi rồi. Cô ấy suốt ngày đứng trước gương vừa nhảy vừa nói: "Hứa Minh Đạt, I love you".

Bởi vậy, lúc cô ấy tỏ tình với tôi, tôi như một đàn anh, liền dặn: "Lo mà học đi". Cô ấy thất tình đúng 7 ngày rồi quen Anh Đức luôn.

Một thời gian sau, tôi cũng chia tay bạn gái. Cả hai cùng thất tình, lại diễn cùng sân khấu, gặp nhau nhiều nên rủ nhau đi chơi, tâm sự chuyện cô đơn này nọ rồi dần nảy sinh chuyện tình cảm. Một năm sau thì chúng tôi cưới nhau.

Hứa Minh Đạt: Cái gì tôi cũng đóng, miễn là có tiền - Ảnh 6.

Khi vợ tôi đẻ, tôi là đàn ông nên chẳng biết gì cả, cứ loạn hết cả lên, vợ bảo sao làm vậy. Phòng mổ hồi đó không cho chồng vào, tôi ngồi ngoài căng thẳng quá nên đành mua bia về uống.

Vợ tôi sinh thằng đầu tiên vào đúng đêm giao thừa. Cả bệnh viện khi ấy vắng hoe, chỉ có mình gia đình tôi. Cảm giác được bế con mình trong lòng khiến nước mắt tôi cứ tự nhiên chảy ra. Lòng tôi cứ lâng lâng tự hỏi: "Con mình hả trời?".

Hứa Minh Đạt: Cái gì tôi cũng đóng, miễn là có tiền - Ảnh 7.

Sau đó 17 tháng, vào đúng ngày sinh nhật tôi, Vỹ Dạ tặng tiếp cho tôi một que thử thai hai vạch. Tôi vừa ổn ổn được cuộc sống sau đứa thứ nhất không lâu thì lại thêm đứa thứ hai này, nên cảm giác lúc đó thực sự hoang mang, chỉ biết hỏi: "Nữa hả?".

Nuôi hai đứa con thực sự áp lực và vất vả. Tôi cảm giác mình như lính đánh thuê vậy. Người ta theo đuổi nghệ thuật là phải chọn lọc này nọ để thành ngôi sao, còn tôi xác định đi làm nuôi vợ con nên cái gì cũng đóng, miễn là có tiền. Nhiều cái không muốn làm, nhưng cũng buộc phải làm. Ai kêu làm cái gì, tôi đều hỏi đầu tiên là có được tiền không đã, thì mới chịu làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại