KQ Israel chơi "mèo vờn chuột" với PK Syria: Bất thần nã tên lửa - Bậc thầy về tập kích

Bình Nguyên |

Nhiều ngày qua, các máy bay chiến đấu của KQ Israel lởn vởn sát biên giới Li-băng và Syria, buộc phòng không Syria phải liên tục chuyển cấp báo động chiến đấu hết sức căng thẳng.

Israel là bậc thầy về tác chiến tập kích đường không

Mặc dù là một quân đội nhỏ bé những Israel đã nhiều lần gây khiếp đảm cho các quốc gia Trung Đông, lúc thì chiến tay đôi khi thì đương đầu với cùng lúc nhiều nước, nhưng lần nào họ cũng khiến đối phương phải trả giá rất đắt.

Trong các cuộc tấn công phủ đầu của Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, Không quân Israel đã bất ngờ tấn công lực lượng không quân Ả Rập trong bốn đợt.

Trong đợt đầu tiên, Israel tuyên bố đã phá hủy 8 chiếc máy bay Ai Cập trong không chiến, trong đó có 7 MiG-21. Đợt tấn công thứ hai, Israel tuyên bố 4 MiG-21 bị bắn rơi trong không chiến, và đợt thứ ba có thêm 2 MiG-21 của Syria và 1 MiG-21 của Iraq bị bắn rơi.

Đợt tấn công thứ tư phá hủy nhiều MiG-21 của Syria trên mặt đất. Nhìn chung, Ai Cập mất khoảng 100 trong số khoảng 110 chiếc MiG-21 mà họ có. Còn Syria mất 35 trong số 60 chiếc MiG-21F-13 và MiG-21PF trong không chiến và trên mặt đất. Ai Cập tuyên bố 5 máy bay Israel bị hạ bởi MiG-21PF.

Tiếp đó, trong cuộc không kích vỏn vẹn có 50 giây ngày 07/06/1981, các phi đội máy bay F-16 và F-15 của Không quân Israel đã tiến công, ném bom đánh sập lò phản ứng hạt nhân mới nhất của Iraq. Đây là vụ oanh tạc đầu tiên trên thế giới nhằm vào một cơ sở hạt nhân.

Trong những phút đầu, phòng không Iraq chìm trong sự im lặng chết người sau đó mới phản ứng yếu ớt phóng nhiều tên lửa đuổi theo, nhưng vô ích, các "máy bay lạ" đều đã ra ngoài tầm với. Tên lửa S-75 và S-125 đã lỡ thời cơ, bắn đuổi không có kết quả còn máy bay chiến đấu của Iraq không bay lên kịp.

Ngoài ra, còn có một số trận tập kích đường không điển hình khác ở Trung Đông mà Không quân Israel đều thành công tốt đẹp mà hầu như không chịu tổn thất nào đáng kể trong khi đập nát khả năng nghiên cứu, chế tạo vũ khí hạt nhân của các quốc gia trong khu vực (đe dọa Israel) trong một "nốt nhạc".

KQ Israel chơi mèo vờn chuột với PK Syria: Bất thần nã tên lửa - Bậc thầy về tập kích - Ảnh 1.

Tranh minh họa tiêm kích F-16 của Không quân Israel ném bom cơ sở hạt nhân của Iraq năm 1981.

Chơi trò "mèo vờn chuột" với phòng không Syria

Trong suốt hơn chục ngày qua, các chiến đấu cơ Israel liên tục hoạt động trên vùng trời Li-băng giáp với Syria theo kiểu "mèo vờn chuột" như trêu ngươi khiến phòng không Syria căng thẳng tột độ, dùy trì báo động chiến đấu cao trong thời gian dài.

Sau đó, Không quân Israel đã bất ngờ tiến công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Syria, mục tiêu của vụ không kích là các kho chứa đạn dược thuộc quyền quản lý của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Phòng không Syria đã phản ứng, tuy nhiên đã không chặn được đòn tấn công chớp nhoáng này. Tên lửa S-200 của Syria đã phóng đạn nhưng không trúng máy bay Israel.

Chiến thuật này một lần nữa cho thấy Không quân Israel là bậc thầy về tập kích đường không. Chiến đấu cơ Do Thái thường xuyên bay như "trêu ngươi" khiến phòng không Syria lúc nào cũng trong tình trạng "báo động đỏ", họ sẽ không biết được lúc nào Israel sẽ giáng đòn tập kích.

Tâm lý chờ đợi mệt mỏi, căng thẳng sẽ làm hiệu suất chiến đấu của phòng không Syria suy giảm, nhất là vào lúc nửa đêm về sáng. Bất kể vũ khí hay con người đều phải có thời gian nghỉ ngơi, nếu duy trì trạng thái trực chiến liên tục sẽ có lúc rơi vào tình trạng lơ là, mất cảnh giác. Đó chính là lúc máy bay Israel ra tay.

KQ Israel chơi mèo vờn chuột với PK Syria: Bất thần nã tên lửa - Bậc thầy về tập kích - Ảnh 2.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêu diệt.

Trên thực tế, Phòng không Syria tuy được trang bị vũ khí, nhất là các loại tên lửa phòng không tương đối hiện đại nhưng dường như trình độ sử dụng còn nhiều hạn chế, cùng với đó là sự chủ quan mà vụ tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 bị máy bay không người lái Harop Israel tiêu diệt là ví dụ điển hình.

Nếu còn tiếp tục duy trì cách đánh như vậy thì phòng không Syria rất có thể sẽ còn phải lãnh thêm nhiều hậu quả thảm khốc. Ngoài việc tiêu diệt các mục tiêu mặt đất thì trước những món mồi ngon là các tổ hợp phòng không "hớ hênh", Israel chẳng dại gì mà không "vồ ngay" nhằm bẻ nanh vuốt phòng không Syria.

KQ Israel chơi mèo vờn chuột với PK Syria: Bất thần nã tên lửa - Bậc thầy về tập kích - Ảnh 3.

Tiêm kích F-15 của Không quân Israel.

Cứ thi thoảng bị một hai cú đòn hủy diệt như vậy thì chả mấy chốc phòng không Syria sẽ suy yếu, và các chiến đấu cơ Israel tha hồ dạo chơi.

Một quan chức cấp cao của Không quân Israel đã tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ sẽ tiếp tục các hoạt động trên không phận Syria cho tới chừng nào thấy còn cần thiết. Ông này cũng ra cảnh báo "đỏ" rằng Syria đừng có dại dột sử dụng lực lượng phòng không của mình để tấn công các máy bay chiến đấu Israel bên trong lãnh thổ Syria.

"Tất cả các đơn vị phòng không Syria nào dám phóng đạn vào máy bay của chúng tôi đều sẽ bị tiêu diệt. Các đơn vị nào không bắn thì đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không phản đòn", ông nói, và nhấn mạnh thêm "chính sách này sẽ tiếp tục được thi hành".

Chỉ huy Không quân Israel trong lần đầu tiên điều khiển tiêm kích tàng hình F-35I Adir

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại