TIN TỐT LÀNH 16/5: "Những bóng ma" không còn chốn dung thân

Bùi Hải |

Có quá nhiều bóng ma bị lộ sáng hoặc bị truy tìm ráo riết trong 2 ngày qua. Đằng sau những bóng đen ám ảnh ấy, là những vệt sáng đầy hy vọng.

Kẻ thách thức sẽ bị trả giá và người cúi đầu xin lỗi

Người ta có thể nhìn thấy rất rõ dư chấn của cơn bão dư luận trên gương mặt phờ phạc của ca sĩ Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo ngắn ngủi ngày hôm qua.

Cơn bão ấy cũng tràn qua gương mặt người phụ nữ của đời anh, người đã đứng im lặng với cái đầu cúi buồn bã ở góc phòng họp báo.

Dường như Khoa không thể chịu đựng nhiều hơn một cuộc họp báo 10 phút, nhưng những gì anh phải đối mặt là hết sức đau đớn và còn kéo dài.

Chiều hôm qua, Quỹ dân số Liên hiệp quốc đã chính thức chấm dứt hợp tác với Phạm Anh Khoa. Hình ảnh đại sứ của anh cũng đã được gỡ xuống.

Trớ trêu nhất là lĩnh vực hợp tác của Khoa với tổ chức này lại là phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

"Trước các thông tin cáo buộc ca sĩ Phạm Anh Khoa liên quan tới các hành vi quấy rối tình dục trong thời gian qua, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tuyên bố chấm dứt hợp tác với ca sĩ Phạm Anh Khoa với tư cách là đại sứ hình ảnh về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái" – Quỹ dân số đã viết trong thông cáo chính thức như vậy.

Tổ chức thực hiện đối thoại với Khoa đã xin lỗi và xóa clip. Các đài truyền hình đang cân nhắc việc phát sóng các chương trình có sự góp mặt của Phạm Anh Khoa. Và tất nhiên, các dự án khác của Khoa không thể không bị đảo lộn.

Không chỉ có thế, những thông tin về sự việc này, dẫu có lắng xuống, thì luôn sẵn sàng phun trào trở lại, nếu kiểu "chào hỏi" của Khoa tái diễn ở chính Khoa hay bất kỳ nghệ sĩ nào khác.

Đó chính là những cái giá quá lớn mà không ai muốn đánh đổi.

Khoa đã xin lỗi. Dù lời xin lỗi ấy không được chau chuốt quá kỹ càng, tôi vẫn tin là nó thật lòng, bởi những gì Khoa đang mất, là rất thật; bởi Khoa đã mong được ôm con gái mình và nói lời xin lỗi. (đọc tin chính)

Cái cúi đầu và lời xin lỗi của Khoa, có tác dụng cảnh tỉnh trước hết với những người trong showbiz, vốn rất thoáng đãng và không hiểu hết dấu hiệu của tội quấy rối tình dục.

Trước đây, đã có những kẻ dám tung tin mình hiếp dâm, tạo chiến dịch PR, để được nổi tiếng.

Trái lại với Khoa, Nguyễn Khắc Thủy, người ông đàn dâm ô 77 tuổi, không chịu xin lỗi ai, trái lại còn lớn tiếng đòi kiện những người tố cáo.

Nhưng bóng ma dâm ô ấy cũng khó có thể lớn tiếng, khi các cơ quan chức năng quyền lực đã không ngồi im trong khi dư luận sôi sục.

Đã có báo cáo khẩn lên cơ quan cấp cao. (đọc tin chính)

Những người có trách nhiệm cao của Quốc hội đã lên tiếng đầy phẫn nộ và đề nghị phải giải quyết thấu đáo.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói: "Cử tri gọi cho tôi phản ánh, bất bình vụ án này rất nhiều". (đọc tin chính)

Trên bàn làm việc của Phó Thủ tướng cũng sẽ được đặt lên những lá đơn đầy trách nhiệm. (đọc tin chính)

Trước khi các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại mức án, Nguyễn Khắc Thủy đã nhận được một mức án khủng khiếp nhất đối với một con người: Ông ta sẽ không bao giờ được thanh thản, sẽ phải sống một cuộc sống bị xa lánh, ruồng bỏ giữa đông đúc đồng loại.

Người ta sẽ tránh xa như tránh tà.

Vụ việc của Nguyễn Khắc Thủy và cơn địa chấn mà Phạm Anh Khoa phải gánh, đã phát đi một thông điệp rất tích cực: Chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt về sự nghiệp và nhân phẩm, nếu chúng ta xâm hại đến lợi ích của người khác, đặc biệt là với đối tượng rất nhạy cảm: Trẻ em và phụ nữ.

Dưới ánh sáng một xã hội minh bạch, hành động và không dung tha cái xấu, bóng tối của yêu râu xanh, của những người quấy rối tình dục nói riêng, của những kẻ suy thoái nói chung, sẽ bị xua đuổi mạnh mẽ.

Đà Nẵng, Thủ Thiêm, Thanh Hóa: Nếu có bóng ma, chắc chắn phải lộ sáng

Tấc đất tấc vàng. Người ta đang tranh nhau từng thửa đất, nhất là ở những nơi đắc địa như Đà Nẵng. Thế mà ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng lại phát hiện ra hai chủ đất ma:

"Có đến 2 dự án ven biển mà chúng tôi phát hiện giao đất không đúng đối tượng có thể tiến hành thu hồi sớm. Giao đất cho những cái tên sai, tức là cái tên đó không có thật, chủ dự án đó không có thật. Giống như một quyết định giao đất "ma".

TIN TỐT LÀNH 16/5: Những bóng ma không còn chốn dung thân - Ảnh 1.

Nếu các cơ quan chức năng không vào cuộc, thì hai khu đất thật ấy sẽ biến thành tài sản thật của những người có thật, chỉ có tài sản nhà nước là bị hô biến như ma. (đọc tin chính)

Khu ẩm thực rộng tới 70.000m2 của em trai Bí thư TP Thanh Hóa cũng vừa có quyết định kiểm tra. Thêm một lần nữa chủ các biệt phủ phải giật mình. (đọc tin chính)

Nhưng những thông tin trên, đều không nóng bằng Thủ Thiêm.

Ngay từ đầu, tôi đã tin rằng, các cơ quan cao nhất của đất nước sẽ chỉ đạo làm rõ sai phạm ở Thủ Thiêm đến cùng, không như một số luồng dư luận nghi ngờ. (đọc tin chính)

Lò công lý đang nóng rừng rực. Cái lò ấy đã được xác định là cháy không có vùng cấm.

Cái đích cuối cùng của việc đốt lò chính là bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Không có lý gì mà Thủ Thiêm lại không được thanh kiểm tra một cách minh bạch.

Vì vậy, nếu dự án Thủ Thiêm có bóng ma nào đó trong quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bồi thường, bóng ma vô cảm, vô trách nhiệm, chắc chắn nó sẽ phải lộ sáng.

Trong một xã hội có quá nhiều thứ gây mất niềm tin như hiện nay, việc chúng ta được tin và hy vọng vào điều gì đó, chính tin tốt lành nhất trong số những tin tốt lành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại