Cậu bé đòi người lạ công chỉ đường khiến mẹ giận nhưng biết sự thật, bố cậu rất tán thành

Hồng Ánh |

Nếu con bạn đòi người lạ trả tiền công chỉ đường, bạn sẽ nghĩ thế nào? Trước khi đánh giá đúng sai việc làm đó, chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện dưới đây.

Một hôm, buổi tối bố về đến nhà thì thấy cậu con trai 8 tuổi đang nước mắt lã chã, mắt nhìn chằm chằm, không nói lời nào, mẹ ngồi bên mặt mày tối sầm.

"Sao thế?"

"Anh hỏi con trai ngoan của anh đi. Học thói xấu rồi!"

"Nói cho bố nghe xem hôm nay xảy ra chuyện gì nào?"

"Hôm nay, sau khi tan học, con đang trên đường về nhà thì có một chiếc ô tô dừng lại hỏi đường đến trạm xăng. Con đòi người lái xe trả 10 tệ tiền công, con mới chỉ đường…"

Mẹ ngồi bên cạnh không kìm được lại nổi xung lên: "Tuần trước thầy giáo đưa con về nhà, có phải con cũng cần trả thầy 10 tệ không? Thứ tư anh Đông Đông đến dạy kèm con, có phải con cũng cần trả anh ấy 10 tệ không?

Lần trước con bị đau bụng ở trung tâm mua sắm, một chú nhường cho con đi vệ sinh trước, có phải con cũng cần trả cho chú ấy…"

Cậu bé đòi người lạ công chỉ đường khiến mẹ giận nhưng biết sự thật, bố cậu rất tán thành - Ảnh 1.

Tranh minh họa.

"Người đó nói, xe chú ấy hết xăng nhưng bố mẹ thường nói, mỗi khi tan học phải cảnh giác với những chiếc xe hơi đột nhiên dừng lại, nên khi đó con rất lo lắng.

Lúc đó con đứng ngoài xe phân vân không biết có nên dẫn họ đi không vì đường khá xa. Chú ấy còn nói đã đi lòng vòng nửa tiếng đồng hồ mà không tìm được trạm xăng, có vẻ đang rất vội, còn giục con lên xe."

Vì con thấp quá, không nhìn rõ trong xe nên con cố ý bắt người đó trả công 10 tệ thì mới chỉ đường cho họ. 

Chú hỏi đường đồng ý, con nhân cơ hội leo lên bậc cửa xe lấy tiền công để xem tình hình trong xe. 

Ngoài chú lái xe ra, bên trong còn có 3 người đàn ông mặc áo ghi lê xăm mình. Con thấy đèn báo hết xăng không hề sáng. 

Khi xe hết xăng, đều có đèn tự động nhấp nháy cảnh báo. Con cầm tiền mà tim đập thình thịch. Rất có thể đây là bọn buôn người, thế nên con không lên xe mà chỉ chỉ đường cho họ vì sợ bị họ bắt cóc. Chỉ xong thì con bỏ chạy ngay."

Nghe xong, bố giơ ngón cái tán thành rồi ôm con trai vào lòng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại