Bé trai học lớp 4 ở Hà Nội tố bị bố đẻ dùng dây điện đánh dã man

Hoàng Đan |

"Bố đánh con nhiều lắm, toàn dùng dây điện để đánh vào mông, vai, tay của con rồi còn lấy tay tát vào mặt. Con sợ bố lắm", cháu Ng. kể lại.

Sáng 13/12, tại nhà riêng ở Minh Khai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chị Phạm Thị Liên (SN 1986) vẫn chưa hết bức xúc khi chia sẻ lại việc con trai Trần Duy Ng. (SN 2007, đang học lớp 4) bị chính bố đẻ (chồng cũ của chị Liên) đánh dã man với nhiều vết thương còn hằn ở tay, mông.

Theo chị Liên, năm 2004, chị và anh Trần Tuấn Long (thường gọi là Bắc, SN 1982, Vân Nội, Đông Anh) lập gia đình nhưng do nhiều vấn đề mâu thuẫn, bị chồng hành hạ nên năm 2015 vợ chồng chị đã chia tay.

Theo phán quyết của tòa án, chồng chị Liên được nuôi hai con là Trần Duy H. (SN 2005) và Trần Duy Ng. (SN 2007)

Trong quá trình ở với bố, vì bị một số lỗi nên cháu H. bị bố đánh, đuổi ra khỏi nhà và chị Liên đã đón con về nuôi còn cháu Ng. vẫn tiếp tục ở lại.

Đến ngày 11/12, khi đang chữa bệnh ở TP Hồ Chí Minh chị nhận được tin báo của hàng xóm nhà chồng là cháu Ng. bị bố đánh dã man, với nhiều vết thương trên người.

"Tôi vội vàng trở về và sang đón con thì được biết, cháu đã bị bố đánh từ ngày 2/12. Khi nhìn thấy con mà tôi xót xa quá, cháu hoảng, run sợ, cứ ôm chặt lấy mẹ, khóc nói sợ bố lắm.

Kiểm tra tay, mông cháu chằng chịt các vết thương, có vết còn chưa khô máu, thậm chí, trong miệng cũng chảy máu, răng thì gãy.

Trước đây, cháu cũng đã từng nhiều lần bị bố đánh nhưng chưa lần nào dã man đến như thế này cả", chị Liên nói.

Bé trai học lớp 4 ở Hà Nội tố bị bố đẻ dùng dây điện đánh dã man - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Liên.

Người mẹ này cho biết thêm, ngay sau đó, chị đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương và đưa cháu đi khám, giám định các vết thương.

Theo thông báo của các bác sĩ, cháu Ng. bị nhiều chấn thương phần mềm và tâm lý hoảng sợ.

"Nhiều đêm tôi cũng nghĩ vì bố mẹ ly hôn nên con khổ và mình mải làm, không có thời gian chăm con nên cháu mới bị bố đánh như thế. Tôi thương con lắm nhưng không thể làm gì được, bởi tòa đã phán xử cho bố cháu nuôi con.

Tôi cũng nghĩ con hư thì bố dạy, đánh một hai cái không sao nhưng đánh con dã man như thế thì không được", chị Liên bày tỏ.

Kể lại với PV về việc bị bố đánh, cháu Trần Duy Ng. (9 tuổi, hiện đang ở cùng mẹ tại Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết hoảng sợ và đến nay cháu không thể nhớ được bị bố đánh bao nhiêu lần.

Bé trai học lớp 4 ở Hà Nội tố bị bố đẻ dùng dây điện đánh dã man - Ảnh 2.

Vết thương trên tay cháu Ng. do bị bố đánh.

"Bố đánh con nhiều lắm, có lần đang ngồi học bài, đi vệ sinh cũng bị bố đánh. Mỗi lần bố đánh đều đóng kín cửa, dùng dây điện để đánh vào mông, vai, tay con rồi còn lấy tay tát vào mặt làm bị gãy cả cái răng bên cạnh cái răng lung lay.

Thậm chí, có lần bố còn dùng dao dọa bảo chém. Con sợ bố lắm", cháu Ng. kể.

Cũng theo cháu Ng., đỉnh điểm của những trận đòn mà bố trút lên là cách đây khoảng 10 ngày khi cháu bị điểm kém môn tiếng Anh, phải viết bản kiểm điểm và về xin chữ ký.

"Khi đó, bố cháu ký rồi dùng dây điện đánh cháu vào mông, vào tay. Bố cháu cũng dọa không được nói với ai, kể cả với bà nội, nếu nói sẽ đuổi ra khỏi nhà...", cháu Ng. nhớ lại.

Bé trai học lớp 4 ở Hà Nội tố bị bố đẻ dùng dây điện đánh dã man - Ảnh 3.

Ảnh các vết thương còn hằn trên mông cháu Ng.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Vỏ, Chủ tịch UBND xã Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội) xác nhận, phía công an xã đã tiếp nhận vụ việc và đang phối hợp với Công an huyện Đông Anh làm việc với bố mẹ cháu Ng. để làm rõ sự việc.

Theo ông Vỏ, nguyên nhân ban đầu được xác định, bố mẹ cháu Ng. là anh Trần Tuấn Long và chị Phạm Thị Liên đã ly hôn từ vài năm nay và các cháu ở với bố. Trong quá trình ở, cháu Ng. bỏ học nên bị bố cháu đánh gây một số vết thương.

Đại diện Công an xã Vân Nội cũng cho hay, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Chị Phạm Thị Liên kể lại việc con trai bị chính bố đẻ đánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại