Xử Lý Nguyễn Chung: 'Nếu không có tiền, xin máu trả máu cho xong'

T.Nhung |

Gia đình nạn nhân đòi bồi thường, trong khi người đại diện hợp pháp cho Lý Nguyễn Chung đã chết, khiến việc xác định người phải bồi thường gặp khó.

Hôm nay, TAND Cấp cao đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn) đưa kẻ sát nhân trong vụ án khiến ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan ra xét xử phúc thẩm.

Phiên tòa được mở ra để xem xét kháng cáo bản án sơ thẩm của bà Hoàng Thị Hội, mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan.

Trước đó, ông Lý Văn Chúc, bố của Lý Nguyễn Chung cũng kháng cáo toàn bộ phần dân sự. Tuy nhiên, vào cuối năm 2015, ông Chúc đã mất.

Tại phiên phúc thẩm, Lý Nguyễn Chung làu làu khai lại tội ác của mình. Theo lời khai của bị cáo, vào tối 15/8/2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Chung đi từ nhà đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu.

Khi đi, Chung mang theo con dao bấm. Đến tiệm tạp hóa của chị Hoan, thấy trong tủ kính bán hàng có một chiếc hộp đựng tiền, Chung đã sát hại chị Hoan để cướp tài sản.

Sau khi gây án, Chung bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống. Trong khi đó, người phải gánh chịu án giết người mà Chung gây ra là ông Nguyễn Thanh Chấn.

Theo lời khai của Lý Nguyễn Chung, khi gây án, anh ta mới 15 tuổi, nhưng vẫn đủ sức sát hại nạn nhân. Việc bị cáo giết người được thực hiện một mình và không có ai xúi giục. Sở dĩ bị cáo ra đầu thú là do thấy ăn năn, hối hận chứ không có ai đe dọa.

Bản án sơ thẩm buộc ông Lý Văn Chúc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 70 triệu đồng và có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con của chị Hoan 1,2 triệu đồng/tháng, cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Sau khi xem xét, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt Lý Nguyễn Chung mức án 12 năm tù về tội Giết người, Cướp tài sản.

Người thân từ chối bồi thường thay bị cáo

Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, bà Lành (mẹ kế của Chung) khai, biết chuyện Chung là kẻ sát hại chị Hoan, nhưng bà ta vẫn lặng thinh. Cho đến năm 2011, khi xảy ra mâu thuẫn với chồng, bà ta mới tiết lộ chuyện Chung là kẻ sát nhân.

Thời điểm đó, vì muốn bảo vệ con, ông Chúc có đe dọa, nếu bà Lành để lộ chuyện sẽ giết vợ rồi tự sát. Thậm chí ông Chúc còn đào sẵn hố sau nhà.

Khi được hỏi về trách nhiệm đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân sau khi chồng chết, bà Lành cho rằng, Lý Nguyễn Chung không phải con đẻ, cũng chưa báo hiếu được ngày nào nên bà không muốn gánh phần trách nhiệm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại