*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gia đình nạn nhân đòi bồi thường, trong khi người đại diện hợp pháp cho Lý Nguyễn Chung đã chết, khiến việc xác định người phải bồi thường gặp khó.
TAND tỉnh Bắc Giang cho biết vừa nhận đơn kháng cáo của bà Hoàng Thị Hội (đại diện gia đình bị hại Nguyễn Thị Hoan, nạn nhân của vụ án giết người tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang năm 2003).
Phiên xử Lý Nguyễn Chung trở nên “nóng” khi nhân chứng mới một mực cãi tội cho bị cáo đã nhận tội và tìm cách chứng minh người đã được giải oan chính là thủ phạm. Và chính bị cáo cũng phải bật cười trước lời lẽ của nhân chứng mới!
Mặc dù phần xét hỏi đã kết thúc vào chiều hôm qua, tuy nhiên, sáng nay (ngày 22.7), phiên toà xét xử Lý Nguyễn Chung bất ngờ “nóng” lại khi nhân chứng mới là bà Nguyễn Thị Thu Hà bất ngờ trình bày thêm nhiều chi tiết mới liên quan đến vụ án.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, ở Bắc Giang), tự nhận là bạn của nạn nhân trong vụ án Lý Nguyễn Chung giết người, đã bất ngờ gửi đơn cho rằng ông Chấn là hung thủ, còn Chung vô tội.
Trả lời tòa, Lý Nguyễn Chung khai rõ ràng, rành mạch quá trình giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản vào 12 năm trước.
LS Hoàng Minh Hiển - người bào chữa cho Lý Nguyễn Chung đề nghị TAND tỉnh Bắc Giang bảo vệ cho bị cáo sau khi có thông tin bị cáo này bị tát.
Bà Hoàng Thị Hội – mẹ nạn nhân Hoan cho biết bà đã xin hoãn phiên xét xử Lý Nguyễn Chung nhưng chủ toạ phiên toà không đồng ý và bảo cố gắng thu xếp thời gian.
Ông Nguyễn Thanh Chấn – người phải chịu án oan trong vụ án do Lý Nguyễn Chung gây ra nói: “Cho đến giờ, tôi chỉ còn giận một số người”.
(Soha.vn) - Tết năm nay trong gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn không còn nước mắt nữa, thay vào đó là những tiếng cười đoàn viên bởi lẽ ông đã được tự do sau 10 năm tù oan khuất.
Phóng viên Samantha Marshall của The Wall Street Journal viết bài về những ngày tháng cơ cực của cô gái Nguyễn Thị Hoan trong những ngày tháng bên Trung Quốc.
Tâm điểm