Ông Nguyễn Thanh Chấn: "Tôi chỉ còn giận một số người"

Tuấn Nam |

Ông Nguyễn Thanh Chấn – người phải chịu án oan trong vụ án do Lý Nguyễn Chung gây ra nói: “Cho đến giờ, tôi chỉ còn giận một số người”.

Trước phiên xét xử Lý Nguyễn Chung – hung thủ trong vụ án mạng ở thôn Me, Việt Yên, Bắc Giang, chúng tôi đã đến thăm nhà ông Nguyễn Thanh Chấn – người bị oan trong vụ án này.

Vừa kéo xe lúa về đến sân, ông Chấn cười tươi chỉ vào xe lúa cho biết nhà có mấy sào lúa nhưng giờ mới bắt đầu gặt. Nghe chúng tôi hỏi về việc đến dự phiên toà xét xử Lý Nguyễn Chung, ông Chấn cho hay ông cũng không ngạc nhiên khi không nhận được giấy mời tham dự phiên toà này. “Tuy nhiên, nếu sắp xếp được thời gian thì tôi cũng lên xem toà xét xử như những người khác trong xóm”, ông Chấn nói.

Sau điếu thuốc lào và nhấp ngụm trà, ông Chấn cho hay: “Sức khoẻ hiện nay yếu rồi, chẳng làm ăn được gì. Chẳng có việc gì, mang tiếng nhà nông, đến vụ cấy thì. Giờ nhiều người buôn bán nhưng mình biết buôn bán cái gì. Nói trước quên sau. Thỉnh thoảng giờ buổi tối đi ngủ vẫn giật mình. Nhiều khi có ai nói to là giật mình”.

Bà Nguyễn Thị Chiến – vợ ông Chấn ngồi cạnh kể thêm: “Có hôm tôi tỉnh giấc thấy ông ấy đang ngồi khâu túi lưới để hái quả hồng, tôi liền hỏi ông làm gì thì ông ấy giật mình ngã ngửa ra sau. Ông ấy trách tôi: “Đang đâu thì nói sợ thế”. Tôi mới đùa rằng từ sau muốn gọi phải đánh chuông.

Bà Nguyễn Thị Chiến - vợ ông Chấn

Bà Nguyễn Thị Chiến - vợ ông Chấn (Ảnh: Tuấn Nam)

Biết chúng tôi vừa ở nhà bà Hoàng Thị Hội – mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Hoan trong vụ án sang, bà Chiến chia sẻ về mối quan hệ giữa hai gia đình kể từ ông Nguyễn Thanh Chấn được về: “Dù là họ hàng và là họ hàng gần nhưng bây giờ cả hai cứ như mặt trăng – mặt trời. Trước lúc mất, ông Bờ (bố nạn nhân Nguyễn Thị Hoan - PV) vẫn cứ khẳng định nhà tôi là hung thủ giết con gái ông ấy”.

Lại nhắc đến câu “cam làm quýt chịu”, ông Chấn – người đóng vai “quýt” nói về kẻ đóng vai “cam” – Lý Nguyễn Chung: “Ngày chưa xảy ra vụ án, Chung vẫn là một đứa trẻ con nên chẳng ai để ý. Nó chơi với đứa con thứ 3 nhà tôi…”.

Với vẻ hào hứng khi nghĩ tới vụ án mà bà đã mất công 10 năm kêu oan cho chồng và giờ ông Chấn đã bình yên ngồi trước mặt bà uống nước chè, hút thuốc lào sau khi chở xe lúa đầy về nhà, bà Chiến nói thêm: “Khi có nghi ngờ Chung là thủ phạm, tôi đi tìm manh mối. Khi gần rõ, tôi nói chuyện với đứa con gái thứ 3 nhà tôi, con tôi hỏi lại: “Mẹ ơi, có phải Chung Chúc Lành (Chúc Lành là tên bố mẹ Chung – PV) không?”. Tôi  bảo phải. Con tôi đáp lại là không lạ gì Chung và khi đó, nó lớn phổng lắm”…

Quay sang ông Chấn đang nhìn ra cửa sổ, chúng tôi hỏi: “Bây giờ, khi Lý Nguyễn Chung chuẩn bị phải ra trước vành móng ngựa, ông có còn giận ai không?”. Ông Chấn cho hay: “Nói chung, cho đến thời điểm này, tôi chỉ còn giận một số người nhưng không nắm được rõ”.

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của chúng tôi về nội dung câu chuyện, ông Chấn chia sẻ rõ hơn: “Khi vụ án xảy ra, công an về nằm vùng đến 1 tháng mà không tìm ra hung thủ của vụ án giết chị Hoan, họ liền lập ra một thùng thư và bảo người dân viết thư bỏ vào đó trong đó có ghi tên người mà họ nghi ngờ. Ngay cả nhà tôi cũng được kêu gọi và được phát cho một tờ giấy, nếu nghi ngờ ai là hung thủ thì ghi vào đó, còn không nghi ngờ thì ghi số 0 vào đó. Sau đó, kiểm kê thì có 25 lá đơn ghi tên ông Chấn”.

Ông Chấn buồn rầu nói “Điều buồn nhất là sau khi tôi đi tù, một người trong họ nhà tôi, cũng có họ với cả nhà cô Hoan lại vỗ ngực bảo rằng chính ông ấy là một trong số những người nghi tôi là hung thủ của vụ án.

Chắc những người đó bấy giờ thấy tôi làm ăn được, trong nhà có máy xát gạo, xe ngựa, có nuôi rất nhiều lợn nên ghen ăn tức ở. Ngày đó, tôi đi lấy hàng nợ mấy chục triệu, vì vốn quay vòng, lâu không thấy xuống trả, chủ hàng lên tận nhà đòi. Khi thấy gia cảnh nhà tôi như thế, mấy bà chủ hàng bảo chẳng phải lo tôi không có khả năng trả nợ.

“Ngày tôi bị nghi, ông trưởng thôn đã nói với các anh công an là phải xét nghiệm ADN những vết máu tại hiện trường để có thể khẳng định chắc chắn về hung thủ nhưng cuối cùng chả biết họ có làm không nhưng tôi thì bị tù oan”, ông Chấn nói.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại