Lý Nguyễn Chung giết chị Hoan "vì tuổi nhỏ, thiếu hiểu biết”

Tâm Lụa |

Trả lời tòa, Lý Nguyễn Chung khai rõ ràng, rành mạch quá trình giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản vào 12 năm trước.

Sáng 6-3, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn) về hai tội giết người và cướp tài sản. 

Nhiều phóng viên từ Hà Nội về Bắc Giang để tham dự phiên tòa nhưng không được vào phòng xử mà phải theo dõi qua màn hình tivi.

Tuy nhiên, phiên tòa bắt đầu được hơn 1 giờ thì màn hình tivi mới có âm thanh nhưng âm thanh cũng không được rõ.

Giết người năm 15 tuổi

Trả lời tòa, Lý Nguyễn Chung khai rõ ràng, rành mạch quá trình giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản vào 12 năm trước.

Theo lời bị cáo Chung, tối 15-8-2003, Chung đến cửa hàng tạp hóa của chị Hoan để mua dầu gội đầu.

Khi chị Hoan cúi lấy dầu gội đầu thì bị cáo lấy dao đâm chị Hoan một cái. Chị Hoan bỏ chạy, bị cáo dùng tay đâm liên tiếp vào chị Hoan nhưng không nhớ đâm bao nhiêu cái.

Vừa bị đâm, chị Hoan vừa kéo bị cáo vào nhà. Khi tuột tay khỏi chị Hoan, bị cáo vật lộn, đập đầu chị xuống đất, dẫm hai chân lên người rồi lấy chai thủy tinh đập vào người chị.

Khi thấy chị Hoan yếu dần, bị cáo tiếp tục dùng tay đấm, túm hai chân kéo chị, lấy gối đè lên mặt chị Hoan.

Thấy chị Hoan không cử động nữa, bị cáo nghĩ chị Hoan đã chết nên đi đến tủ lấy tiền rồi chạy về nhà.

Sáng hôm sau, khi người dân thôn Me phát hiện chị Hoan đã chết, bị cáo sợ nên bỏ trốn lên Lạng Sơn.

Tòa hỏi: “Lý do tại sao giết chị Hoan”? “Không lý do gì” - bị cáo đáp.

Không có lý do gì tại sao giết chị Hoan?. “Vì muốn giết chị Hoan để lấy tiền.

Lúc đó bị cáo còn nhỏ tuổi, thiếu hiểu biết. Bị cáo vào mua dầu gội đầu thấy có tiền trong tủ kính nên nảy sinh ý định cướp” - bị cáo Chung nói.

Trả lời tòa, bị cáo nói “hồi đó không cần tiền làm gì nhưng ít tuổi, thiếu hiểu biết và giờ rất ăn năn hối cải”.

Bị cáo cho biết chỉ cướp tiền trong tủ và chiếc nhẫn vàng trên tay chị Hoan.

Tuy nhiên bà Hoàng Thị Hội (mẹ chị Hoan, đại diện hợp pháp cho nạn nhân) cho biết trước lúc mất hai tai chị Hoan đều đeo hoa tai nhưng sau khi mất thì không còn.

Bà Hội cho rằng chị Hoan to béo, một mình Chung không thể giết hại chị Hoan mà còn có người khác nữa.

“Không tiền nào mua được con gái tôi, không tiền nào mua được mẹ cho các cháu. Phải xử bị cáo theo pháp luật” - Bà Hội khóc và nói.

Con trai chị Hoan có mặt tại tòa yêu cầu bị cáo bồi thường 70 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mỗi tháng 2 triệu đồng tiền cấp dưỡng nuôi con chị Hoan đến năm 18 tuổi.

Về đề nghị này của gia đình bị hại, bị cáo Chung nói: “Lúc đó bị cáo nhỏ tuổi đã gây ra việc này.

Gia đình bị hại có đòi bao nhiêu cũng không đủ bù đắp mất mát. Bị cáo mong cơ quan pháp luật xử thế nào cho hợp tình hợp lý cho bị cáo”.

Hơn 10 năm lẩn trốn

Trả lời tòa về lý do tại sao 10 năm sau khi gây án mới ra đầu thú, bị cáo Chung cho rằng lúc đó thấy ăn năn, hối hận.

Năm 2005, anh trai bị cáo mất nên bị cáo về quê thì biết có người đi tù thay rồi.

"Khi biết cơ quan điều tra đang điều tra lại vụ việc, sao bị cáo lại trốn sang Trung Quốc?", Tòa hỏi.

“Vì nhà bị cáo không có tiền, vợ đang mang bầu, bị cáo trốn đi làm kiếm thêm một ít tiền cho vợ ở nhà rồi mới ra đầu thú ở công an tỉnh Đắc Lắc”, bị cáo đáp.

Bà Nguyễn Thị Lành, mẹ kế Lý Nguyễn Chung, người làm chứng tại phiên tòa cho biết sáng 16-8-2003, khi thấy chậu quần áo của Chung có màu hồng, ông Chúc và bà Lành đã hỏi “có phải mày giết chị Hoan không” và Chung đã thừa nhận.

Năm 2011, vợ chồng bà Lành có mâu thuẫn, bà Lành bỏ đi làm ăn và kể cho bố ruột biết việc Chung giết chị Hoan, sau đó bố bà Lành đã kể cho một số người biết việc này.

Cũng theo bà Lành, năm 1995, ông Chúc ly hôn vợ ở Lạng Sơn và dẫn theo Lý Nguyễn Chung xuống Bắc Giang chung sống với bà Lành. Chung sống với mẹ kế từ năm 7 tuổi.

Chị gái của Chung có mặt tại tòa cũng khai đã được Chung kể về việc giết chị Hoan hơn 10 năm trước.

Trả lời tòa, Chung cho rằng bố mẹ ly hôn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai nên không được hiểu biết pháp luật.

13g30 chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

Bà Hoàng Thị Hội, đại diện hợp pháp cho nạn nhân Nguyễn Thị Hoan - Ảnh: Đỗ Mến
Bị cáo Lý Nguyễn Chung tại tòa sáng 6-3 - Ảnh: Đỗ Mến
Ông Lý Văn Chúc, bố bị cáo Lý Nguyễn Chung - Ảnh: Đỗ Mến
Bà Nguyễn Thị Lành, mẹ kế nạn nhân Nguyễn Thị Hoan - Ảnh: Đỗ Mến

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại