Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết

Tuyết Nhung |

Sống tách biệt với thế giới bên ngoài trên một hòn đảo ở Ấn Độ Dương, bộ lạc này sẵn sàng ném đá hoặc giết chết bất cứ ai có ý đồ tiếp cận họ.

Mới đây, một đoạn video do hãng LoveBite Productions biên soạn ghi lại hình ảnh về một bộ lạc bí ẩn ở Ấn Độ Dương đã được đăng tải trên YouTube, thu hút gần 2 triệu lượt xem.

Trong đoạn video là hình ảnh những người thổ dân với thái độ đe dọa, đang sẵn sàng vũ khí để tấn công người quay phim.

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 1.

Một đoạn video với hình ảnh những người thổ dân với thái độ thù địch, đang công kích người quay phim đã được đăng tải lên YouTube thời gian gần đây.

Theo lời người dẫn truyện, những người thổ dân xuất hiện trong đoạn video là thành viên của bộ lạc Sentinelese – một bộ lạc bí ẩn luôn có thái độ thù địch với thế giới bên ngoài.

Bộ lạc Sentinelese sống tập trung trên đảo Sentinel – một hòn đảo nằm trong quần đảo Andaman, thuộc chủ quyền của Ấn Độ với diện tích khoảng 47,5 km2, gần bằng diện tích của khu Mahanttan, New York, Mỹ.  

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 2.

Bộ lạc Sentinelese sống trên đảo Sentinel, ngoài khơi Ấn Độ Dương.

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 3.

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 4.

Ảnh chụp hòn đảo Sentinel từ vệ tinh của NASA.

Người Sentinelese được cho là hậu duệ của những người Châu Phi đầu tiên đặt chân tới hòn đảo này và đã định cư tại đây trong hơn 60.000 năm qua.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người thuộc bộ lạc này hiện đang sinh sống trên đảo nhưng theo ước tính dân số của bộ lạc rơi vào khoảng 40 cho đến 500 người.

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 5.

Theo ước tính, bộ lạc Sentinelese có khoảng 40 - 500 thành viên.

Trong suốt những năm qua, việc tiếp cận với bộ lạc này là một chuyện vô cùng nguy hiểm vì thái độ thù địch của những cư dân nơi đây. Họ luôn sẵn sàng đuổi đánh hoặc giết chết bất kì người lạ mặt nào đặt chân lên đảo.

Năm 2004, khi trận sóng thần khủng khiếp đánh vào một số khu vực ở Ấn Độ Dương, chính phủ Ấn Độ đã ngay lập tức cử một đội Cảnh sát biển mang theo lương lực và quần áo đến để trợ giúp bộ lạc Sentinelese.

Nhưng khi vừa đặt chân đến hòn đảo, một thành viên của bộ lạc đã đáp trả bằng cách bắn tên vào đội cứu hộ.

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 6.

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 7.

Những thành viên của bộ lạc Sentinelese luôn sẵn sàng tấn công bất kì ai có ý đồ tiếp cận hòn đảo.

Năm 2006, hai ngư dân đã bị bộ lạc Sentinelese giết vì tiếp cận quá gần với hòn đảo. Nhiều máy bay, trực thăng thực hiện nhiệm vụ do thám đều không thoát khỏi cảnh bị thổ dân bắn tên hoặc ném đá xua đuổi.

"Không cần biết người đến là bạn hay kẻ thù và đến với mục đích gì, chỉ cần đặt chân lên hòn đảo, tất cả những người lạ mặt đều được "chào đón" bằng gươm giáo và tên nhọn", người dẫn chuyện cho biết.

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 8.

Kể từ năm 1967, chính phủ Ấn Độ đã cử nhà nhân chủng học T.N Pandit dẫn đầu một đội thám hiểm mang theo quà tặng đến đảo Sentinel với mong muốn có thể tiếp cận với bộ lạc Sentinelese nhưng không mấy thành công.

Pandit cho biết: "Thức ăn và quần áo không quan trọng với họ. Họ thường quay lưng lại với chúng tôi, ngồi xổm trên hai chân trong tư thế đi vệ sinh. Đó là một sự lăng mạ đối với chúng tôi. Họ ngầm ám chỉ rằng chúng tôi không được chào đón ở nơi đây."

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 9.

Nhà nhân chủng học Pandit đã mang theo một đội thám hiểm đến đảo Sentinel để tiếp cận với bộ lạc Sentineless nhưng không thành công.

Tháng 3/1970, đội của Pandit đã bị đánh đuổi trở vào thuyền sau khi cố ý tiếp cận quá gần bờ biển. Một nhân chứng cho biết họ bắt đầu la hét những từ ngữ khó hiểu, dùng vũ khí đe dọa mặc dù đoàn thám hiểm đã cố gắng ra hiệu, nói với họ rằng chỉ muốn làm bạn.

Ngày 4/1/1991, một sự việc ngoại lệ đã xảy ra. Khi đó có khoảng 28 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang đứng ở bờ biển. Trước khi rút trở vào rừng, những người này đã bước đến tiếp cận với nhóm của Pandit mà không mang theo bất cứ thái độ thù địch nào.

Pandit đã gọi đó là một cử chỉ "đáng kinh ngạc" và đó cũng là lần duy nhất bộ lạc Sentinelese không tỏ thái độ thù địch với người bên ngoài cho đến thời điểm hiện tại.

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 10.

Sau nhiều nỗ lực nhưng không thành, hiện chính quyền Ấn Độ đã ra lệnh nghiêm cấm tiếp cận với bộ lạc Sentinelese. Việc tiếp cận hòn đảo trong phạm vi bán kính 5km đều được xem là hành vi phạm pháp.

Mặc dù vậy, nhiều ngư dân đánh bắt cá trái phép vẫn tiếp tục xuất hiện trong khu vực này. Năm 2014, cảnh sát biển Ấn Độ đã bắt giữ 7 ngư dân đang có ý định tiến vào khu vực của bộ lạc Sentinelese để săn bắt trái phép

Bộ lạc kỳ dị nhất hành tinh, bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải đối mặt với cái chết - Ảnh 11.

Khả năng bộ lạc Sentinelese bị xóa sổ bởi một căn bệnh dịch là rất cao.

Tổ chức quốc tế Survival International – một tổ chức chuyên bảo vệ quyển lợi các bộ lạc đã gọi bộ lạc Sentinelese là nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất trên trái đất vì họ gần như không có khả năng đề kháng đối với những căn bệnh thông thường như cúm hay sởi.

Với lối sống hoàn toàn cô lập, trong tương lai khả năng bộ lạc Sentinelese bị xóa sổ bởi một bệnh dịch là rất cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại