Gọi cảnh sát bắt "gian phu dâm phụ", đưa vợ cũ vào thế bí

Diệp Anh |

Phát hiện vợ cũ đang ở cùng một gã trai lạ, người đàn ông tức tối gọi cảnh sát giúp anh ta "bắt gian phu dâm phụ" với một mục đích khá... chính đáng.

"Vợ tôi đang ở cùng phòng với một người đàn ông khác, các anh mau đến giúp tôi", 1h chiều ngày 18/9, đồn cảnh sát Tư Tam (thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) nhận được tin báo của một người đàn ông.

Ngay lập tức, hai cảnh sát viên là Trương Vĩnh Huy và Thạch Hướng Phong vội vã đến khu dân cư gần đường Duy Minh, gặp người báo án là anh Lưu.

Người này cho biết, anh vừa đi công tác về nhà thì phát hiện vợ và một người đàn ông khác đang ở trong phòng cùng nhau, chị vợ nhất định không chịu mở cửa.

Nghe vậy, cảnh sát liền gọi điện liên lạc với chị Triệu, vợ anh Lưu để tìm hiểu tình hình.

"Anh ta không còn là chồng tôi nữa, tôi ở nhà tôi. Người đàn ông trong nhà tôi là bạn trai mới của tôi sau khi chia tay chồng cũ", chị Triệu giải thích với cảnh sát.

Sau khi đứng cạnh nghe rõ câu chuyện, Lưu cuối cùng đã thừa nhận hai vợ chồng anh đã ly hôn. Khi đó, cảnh sát cho biết, nếu anh và vợ cũ có mâu thuẫn, có thể nhờ pháp luật giải quyết. Còn về việc báo cảnh sát bắt "gian phu dâm phụ", cảnh sát chỉ nhắc nhở rồi rời về chỗ làm.

Thế nhưng không lâu sau, cảnh sát lại nhận được 1 cuộc điện thoại nói mình bị quấy rối. Cảnh sát phát hiện, nơi người này ở chính là nơi họ vừa đến và người báo cảnh sát là... chị Triệu.

Trở lại "hiện trường cũ", cảnh sát đã thấy anh Lưu đứng trước ngõ nhà chị Triệu, nhìn anh khá bức xúc, kích động, không chỉ đập phá ổ khóa nhà chị Triệu mà còn đập tan cửa kính của hộc phòng cháy chữa cháy ở tầng 1.

Lưu trình bày với cảnh sát, anh ta và vợ khi ly hôn đã thỏa thuận con trai hai người sẽ do mình nuôi nhưng chị Triệu không đồng ý. Lại thêm việc thấy nhà vợ cũ xuất hiện đàn ông lạ, nên anh mới đến tìm cách đón con trai đi.

Gọi cảnh sát bắt gian phu dâm phụ, đưa vợ cũ vào thế bí - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước hành vi của anh Lưu, cảnh sát nghiêm khắc cảnh cáo, giải thích rõ ràng không thể vì mâu thuẫn cá nhân, gia đình mà được phép cố ý phá hoại của công.

Vì ổ khóa nhà chị Triệu bị phá hỏng nên không thể mở cửa vào trong, cảnh sát đành phải liên lạc với người phụ nữ này qua điện thoại.

Để đề phòng hành vi kích động thái quá của anh Lưu, cảnh sát đã gọi thêm vài người bạn của người này đến khuyên can, giúp đỡ. Sau khi bạn Lưu đến, cảnh sát cũng đã gọi thợ khóa đến mở cửa nhà chị Triệu, để anh Lưu và bạn đưa đứa bé đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại