Người thân đau xót kể lại giây phút phát hiện 4 bà cháu tử vong

Hoàng Hải |

Nghe thấy điện thoại của cháu gái chỉ khóc nhưng không nói gì, bà H. vội lấy xe chạy sang thì đau đớn chứng kiến cảnh 4 người trong gia đình chị Thanh đã tử vong.

Sự im lặng đáng sợ

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong, chiều nay (24/9), PV đã về khu vực gia đình nạn nhân để tìm hiểu.

Theo ghi nhận của PV, vào cuối giờ chiều nay, mặc dù đã gần một ngày trôi qua nhưng hàng trăm người dân vẫn tập trung ở đầu ngõ nơi gia đình chị Vũ Thị Thanh (trú tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để theo dõi vụ việc.

Ghi nhận của PV đến 18h chiều, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án được bảo vệ nghiêm ngặt.

Lực lượng chức năng đặt một chốt bảo vệ cách hiện trường xảy ra 100 mét, cấm người dân, và những đơn vị không có liên quan vào khu vực hiện trường để lực lượng công an khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra, phá án.

Người thân đau xót kể lại giây phút phát hiện 4 bà cháu tử vong - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra vụ việc 4 bà cháu tử vong.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn T. (quê ở Thái Bình, một người dân làm nghề xây dựng, đang xây ông trình ngay cạnh khu vực gia đình nhà chị Thanh sinh sống) cho biết:

Mấy ngày hôm nay, trong quá trình xây dựng nhà dân ở khu vực trước nhà chị Thanh, nhóm công nhân xây dựng của ông T. không phát hiện có điểm gì lạ hay bất thường ở đây.

Đêm qua, do làm mệt nên nhóm thợ của ông T. đi nghỉ từ sớm để sáng ngày hôm sau còn làm việc.

Trong khi ngủ, ông T. cũng không ngủ được sâu giấc nhưng cả đêm qua, ông T. không thấy có gì bất thường, cũng không nghe thấy tiếng chó sủa.

Tuy nhiên, những đêm trước đó, căn nhà mà gia đình chị Thanh sinh sống thi thoảng có phát ra tiếng chó sủa.

Khi nghe thấy tiếng chó sủa những ngày trước đó, ông T. và một số người làm cùng có dậy để kiểm tra căn nhà mà mình đang xây vì sợ có trộm cắp vật liệu xây dựng. Nhưng, đêm hôm qua (23/9), ở khu vực không có điều gì bất thường.

Bà Vũ Thị H. (một người thân trong gia đình chị Thanh) cho biết: Vào sáng sớm nay, khi bà H. vừa dậy để dọn dẹp nhà cửa thì nhận được điện thoại của chị Thanh.

Tuy nhiên, khi bà H. nghe máy, chị Thanh chỉ khóc chứ không nói gì. Thấy có điểm bất thường, bà H. liền lấy xe chạy xuống nhà chị Thanh thì bàng hoàng phát hiện sự việc đau lòng.

Bà H. cũng cho biết thêm, khi chị Thanh về nhà, thấy cổng nhà mở nhưng cửa lại khóa trái nên chị Thanh liền gọi cửa nhưng không thấy ai ra mở.

Người thân đau xót kể lại giây phút phát hiện 4 bà cháu tử vong - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Sau đó, chị Thanh đi vào nhà thì thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, là mẹ đẻ chị Thanh) đang ôm hai đứa cháu là Phạm Thu Hà (SN 2008, con gái chị Thanh) và cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu ruột) ở dưới bếp.

Sau đó, chị Thanh tiến lại kiểm tra thì thấy cả 3 người đã tử vong.

"Lúc đấy, con Thanh cố gắng giữ bình tĩnh để gọi điện cho anh trai rồi lao đi tìm con trai là Phạm Đình Hưng (SN 2007).

Vừa chạy lên tầng 2 tìm con, con Thanh vừa gọi tên thằng bé. Thấy cửa phòng thằng bé mở, con Thanh bước vào thì chị phát hiện trong phòng có máu, trên giường phủ chăn kín", bà H. đau xót kể.

Chị Lê Thị Duyên, hàng xóm sát nhà chị Thanh cho biết, bà Hát thường xuyên phải vào ở với chị Thanh để chăm sóc các cháu do chị Thanh là nhân viên cây xăng, hay phải làm ca đêm.

Thời gian gần đây, chị Duyên thấy khu vực dân cư của gia đình có nhiều đối tượng nghiện hút lảng vảng nên đã báo với bố đẻ là ông Hùng để ông thường xuyên ghé về nhà chị Thanh kiểm tra tình hình.

Nhà chị Thanh có 3 con chó, mọi đêm trước vẫn sủa rất lớn khiến chị tỉnh giấc. Nhiều đêm nghe tiếng chó sủa, chị Duyên thường đi ra ngoài để xem có chuyện gì không.

Người thân đau xót kể lại giây phút phát hiện 4 bà cháu tử vong - Ảnh 3.

Lực lượng công an khu vực tiến hành bảo vệ hiện trường vòng ngoài.

Khởi tố vụ án

Cũng trong buổi chiều nay, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin của tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Đồng thời, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được có cơ sở xác định là vụ án "giết người, cướp tài sản" gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại