Con gái "đắng lòng" vì tình cũ quay sang có con với ...mẹ ruột

Trần Quỳnh |

Thay vì tiến xa hơn với mình, đối tượng xem mắt của cô nàng đã trở thành bạn trai của mẹ cô một cách..."ngoạn mục"!

Ngày 7 tháng 3 vừa qua, Dương Tử vãn báo đưa tin về một trường hợp mâu thuẫn vì tình xảy ra giữa hai mẹ con ruột. Điều trái ngang trong câu chuyện nằm ở chỗ: bạn trai của người mẹ đơn thân 42 tuổi này từng là đối tượng xem mắt của chính con gái bà.

Ít ai ngờ rằng, khi cuộc tình với cô gái trẻ không thành, vị nghiên cứu sinh 29 tuổi kia lại quay sang thích…mẹ của cô gái!

Sau khi biết được chân tướng mối tình ngang trái trên, cô gái trẻ không thể chấp nhận được sự thật này. Cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa mẹ và con gái ruột. Trải qua 10 ngày, mâu thuẫn giữa hai người mới được hòa giải nhờ sự can thiệp của cố vấn tâm lý.

Gần nửa tháng kể từ ngày 20 tháng 2, cố vấn tâm lý Triệu Kim Minh đến từ Bệnh viện Trung y Tứ Dương đã làm công tác tư tưởng cho cặp mẹ con này. Người mẹ tên là Vệ Hà, con gái của bà tên Vương Niệt, cả hai đều đang làm việc tại khu vực ngoại thành.

Chia sẻ với chuyên gia tâm lý, bà Vệ cho biết: bà và một người đàn ông trẻ tuổi đang yêu nhau. Bản thân bà cũng đã mang thai 4 tháng. Nhưng con gái sau khi biết chuyện đã đe dọa nhảy lầu tự sát nếu mẹ không bỏ thai và chia tay người yêu.

“Trừ anh ấy ra, mẹ cùng bất kỳ một người đàn ông nào yêu đương, con đều không phản đối. Bằng không, con đem cái mạng này chúc phúc cho hai người.” Đó là lời phản đối kịch liệt của cô con gái Vương Niệt.

Vì sao con gái bà Vệ lại lên án gay gắt mối tình của mẹ mình như vậy? Nhân vật chính gây nên mối bi kịch gia đình này là ai? Sau khi chuyên gia tâm lý hỏi cặn kẽ, những đầu mối của mâu thuẫn gia đình này đã được hé mở.


Mối tình oái oăm giữa mẹ và tình cũ là đầu mối gây nên mâu thuẫn căng thẳng giữa hai mẹ con. (Ảnh minh họa).

Mối tình "oái oăm" giữa mẹ và tình cũ là đầu mối gây nên mâu thuẫn căng thẳng giữa hai mẹ con. (Ảnh minh họa).

Mối quan hệ oái oăm bắt nguồn từ đâu?

Vào tháng 3 năm trước, Vương Niệt được chị em làm cùng giới thiệu một đối tượng để làm quen. Vì con gái đã đến tuổi kết hôn, bà Vệ cũng rất quan tâm tới vấn đề này nên đã đi cùng Vương Niệt tới buổi gặp mặt.

Đối tượng được giới thiệu cho cô chính là Lý Lâm nhưng sau một thời gian tìm hiểu, Vương Niệt cảm thấy bản thân mình cùng anh chàng này có nhiều điểm không hợp nhau.

“Anh ấy là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, tuổi đã 29 tuổi, mà tôi mới là sinh viên đại học, chỉ mới 21 tuổi, bằng cấp cũng khác biệt, nên khó có thể tiến xa hơn.”

Nhưng tới Tết Âm lịch vừa qua, Vương Niệt tình cờ biết được bà Vệ và Lý Lâm đang yêu nhau, đồng thời mẹ cô đã mang thai 4 tháng.

“Lúc đó, tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ. Sao tôi có thể chấp nhận việc một người trước kia từng tìm cách thân cận tôi, nay lại đòi làm bố dượng của tôi. Tôi không thể chịu đựng được. Giống như ông trời cố ý trêu người vậy!”

Đối mặt với chỉ trích của con gái, bà Vệ cũng bày tỏ nỗi khổ riêng của mình. Khi Vương Niệt mới lên 5 tuổi, cha ruột của cô ngoại tình, Vệ Hà buộc phải ly hôn với chồng.

Nhiều năm qua, bà Vệ một tay nuôi nấng con gái. Ngay cả khi bản thân được không ít người theo đuổi, bà Vệ cũng đều từ chối vì không muốn Vương Niệt đau lòng.

Chia sẻ về quyết định tiến tới với người yêu hiện tại, Vệ Hà cho biết: hiện tại con gái đã lớn, bản thân mình lại mới 42 tuổi nên bà mới nghĩa đến cuộc sống riêng của mình.

“Khi tới buổi gặp mặt ấy, điều tôi không ngờ tới là đối tượng con bé xem mắt lại để ý tôi. Trước đó, tôi nghĩ hai người hoàn toàn không có khả năng. Nhưng qua thời gian, chúng tôi ngày càng thân thiết và hiểu nhau hơn.”

Vì không muốn con gái buồn, bà Vệ Hà chưa bao giờ dám công khai tình cảm mình, cũng không dẫn người yêu về nhà. Hiện tại, bà Vệ đã mang thai 4 tháng.

Việc có một người bạn trai kém mình tới 13 tuổi không phải là vấn đề lớn khiến bà Vệ để tâm. Liên lạc qua điện thoại với nam chính trong câu chuyện này, chuyên gia tâm lý Triệu Kim Minh đã tìm được điểm then chốt của vấn đề.

Tâm sự với ông Triệu, anh Lý Lâm cho biết mình đang là nghiên cứu sinh sau tốt nghiệp, hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng sự nghiệp.

“Trước đây, mỗi lần đi gặp mặt, phần lớn các đối tượng đều là những cô gái nhỏ tuổi hơn tôi. Khi tìm hiểu họ, bản thân tôi cũng không vừa ý, có cảm giác giống như đang dỗ trẻ con vậy, vô cùng mệt mỏi.”

Lý Lâm cũng chia sẻ thêm, bởi vì anh mất mẹ từ sớm nên có khuynh hướng “luyến mẫu” (thích những phụ nữ tuổi tác lớn hơn mình). Hơn nữa, Vệ Hà lại là kế toán, chắc chắn có thể hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp của anh sau này.

“Trong lòng tôi, cô ấy là người phụ nữ tốt nhất!” – Lý Lâm khẳng định.

Trải qua hơn 10 ngày tìm hiểu và 6 tiếng tư vấn, ông Triệu Kim Minh đã tổng kết vấn đề: cô con gái đã giải thích với mẹ về sự bất mãn của mình, người mẹ cũng thông qua đó trải lòng với con.

Nhân vật chính gây ra mâu thuẫn cũng đã nói rõ ràng và khẳng định tình cảm, trách nhiệm của mình khiến cho hai người còn lại được thông suốt và an tâm. Gia đình của họ cũng nhờ vậy mà trở về hòa hảo như lúc ban đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại