Hiện thân “thần voi” mong một phép màu để thoát khỏi địa ngục

Mai Anh |

Một người đàn ông Ấn Độ với khuôn mặt của "thần voi" chảy xệ, biến dạng đang sống trong tuyệt vọng và mong được phẫu thuật để có cuộc sống như những người bình thường khác.

Kanai Das, 42 tuổi, sống ở Baruipur, Ấn Độ bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến cho khuôn mặt anh ta chảy xệ xuống như một chiếc vòi voi.

Với khuôn mặt của voi, Kanai không thể kiếm được việc làm để nuôi thân. Chính vì vậy, hàng ngày anh phải lê la đi ăn xin khắp nơi và sống nhờ những đồng tiền lẻ của những người qua đường sùng đạo coi anh là hiện thân của thần voi Ganesh.

Theo đạo Hindu, thần voi Ganesh – một vị thần đầu voi mình người – tượng trưng cho tài năng và trí tuệ.


Kanai phải lê la ăn xin khắp nơi và sống nhờ vào lòng hảo tâm của những người qua đường.

Kanai phải lê la ăn xin khắp nơi và sống nhờ vào lòng hảo tâm của những người qua đường.

Mặc dù “hiện thân thần voi” có thể giúp người đàn ông này kiếm miếng ăn qua ngày nhưng căn bệnh ngày một biến chuyển theo chiều hướng xấu khiến cuộc sống của anh giống như địa ngục.

Kanai hoàn toàn tuyệt vọng khi bệnh tình ngày càng trở nên trầm trọng. Anh chỉ còn biết mong chờ “phép màu” y học sẽ cứu giúp mình thoát khỏi cuộc sống địa ngục này.


Những khối u phát triển dọc dây thần kinh khiến Kanai gần như mất đi mắt phải và miệng, gây khó khăn trong việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Những khối u phát triển dọc dây thần kinh khiến Kanai gần như mất đi mắt phải và miệng, gây khó khăn trong việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

U sợi thần kinh có tên y học là “neurofibromatosis” là một căn bệnh rất hiếm gặp. Khối u phát triển dọc theo dây thần kinh khiến các cơ trên mặt người bệnh bị chảy xệ và biến dạng nặng nề.

Không chỉ khiến khuôn mặt trở nên xấu xí, những bọc da phát triển ngày càng lớn khiến Kanai gần như mất đi con mắt bên phải và miệng, gây nên rất nhiều khó khăn trong việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại