Sốc với “Như chưa hề có cuộc chia ly” phiên bản Trung Quốc

Nguyễn Nhung |

Sau 21 năm thất lạc cha mẹ và người thân, chàng thanh niên 24 tuổi toan quay đầu bỏ đi trong ngày hội ngộ.

Ngày 2/11, tại ga tàu hỏa phía Bắc Thâm Quyến, chàng thanh niên Hải Phong 24 tuổi từ trên một toa tàu đi xuống. Bố mẹ đẻ của anh và người thân toan chạy đến, ôm chặt lấy con.

Nhưng đúng lúc ấy, phát hiện có cả phóng viên đi cùng bố mẹ, Hải Phong tỏ vẻ kháng cự, định quay lưng bỏ đi.

Thấy vậy, người mẹ họ Lưu vội vã chặn ống kính phóng viên, đưa người con con đi chỗ khác.

“Thằng bé lớn rồi, chúng tôi cũng không có quyền bắt cháu về ở với chúng tôi.

Chúng tôi chỉ muốn gặp mặt con, coi như sinh một đứa con gái rồi gả nó cho nhà khác vậy, có cơ hội thì gọi điện thoại liên lạc, sau này mong là được gặp nhau thường xuyên”, người mẹ trung niên ứa nước mắt.

Trong khi đó, cậu con trai lưu lạc 21 năm trên thực tế lại không muốn tìm bố mẹ đẻ của mình. Chỉ vì hiếu kỳ, muốn biết có phải bố mẹ đẻ đã bán mình đi hay không, cậu đã “vô tình” tìm được đấng sinh thành.


Vợ chồng ông Lưu vô cùng xúc động trong ngày đoàn tụ với cậu con trai út thất lạc hơn 20 năm.

Vợ chồng ông Lưu vô cùng xúc động trong ngày đoàn tụ với cậu con trai út thất lạc hơn 20 năm.

Hành trình thất lạc và tìm lại con

Theo trang Sohu (Trung Quốc), Hải Phong sinh ngày 5/12/1991, là con út của gia đình ông Lưu Quốc Vinh, quê ở Phủ Châu, Giang Tây.

Cách đây 21 năm, vào một buổi sáng sớm ngày tháng 7/1994, khi cả gia đình còn đang chìm trong giấc ngủ, gia đình ông Lưu đột nhiên bị tiếng khóc thất thanh của con gái làm cho tỉnh giấc.

“Bố mẹ ơi, em trai bị người ta bắt đi rồi”, tiếng của cô con gái làm hai ông bà Lưu khi ấy rụng rời. Trên giường cậu bé Hải Phong 3 tuổi khi ấy trống trơn.

Theo lời kể của cô con gái, hai chị em Hải Phong đã bị một người lạ bắt đi, có khả năng đó là kẻ buôn người. Ra đến nghĩa trang trong làng, có thể vì không bế được cả hai đứa trẻ nên cô chị được thả lại.

Sau khi chạy về nhà báo tin cho bố mẹ, gia đình ông Lưu lập tức báo cảnh sát. “Lúc đó tôi như chết đứng, nếu không có hai đứa lớn ở bên, chắc tôi đã phát điên rồi”, người mẹ kể lại chuyện buồn cách đây 21 năm.


Hải Phong sau khi lảng tránh báo chí đã nói chuyện với người thân trong gia đình.

Hải Phong sau khi lảng tránh báo chí đã nói chuyện với người thân trong gia đình.

Sau hơn hai mươi năm dò la tin tức con út không có kết quả, vào ngày 8/6 vừa qua, gia đình ông Lưu đột nhiên nhận được điện thoại của phân cục công an thành phố Tấn Giang để làm thủ tục trước khi xét nghiệm AND.

“Khi đó tôi vui mừng khôn xiết, niềm vui ấy khó có thể diễn tả bằng lời”, vợ ông Lưu cho hay.

Hai vợ chồng ông lập tức đến cơ quan trên, sau đó lấy máu gửi cho phân cục công an Nam Sơn, Thâm Quyến để kiểm tra.

Theo một tình nguyện viên có tên là Vân Cốc, làm việc cho trang mạng “Trẻ nhỏ trở về nhà”, Hải Phong đã vào mạng trên đăng ký thông tin từ năm 2010.

Do cuộc sống hiện tại khá ổn định nên chàng thanh niên này không muốn thay đổi, cũng không muốn lấy máu xét nghiệm.

Các tình nguyện viên đã phải liên lạc, động viên, nói chuyện rất nhiều, Hải Phong mới đồng ý lấy máu, làm xét nghiệm AND.

Ngày 28/9 vừa qua, kết quả xét nghiệm được đưa ra khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn vui mừng. Hải Phong đúng là đứa trẻ nhà họ Lưu, bị bắt cóc cách đây 21 năm.


Hai vợ chồng ông Lưu luôn sát bên con trai từ lúc Hải Phong xuống tàu.

Hai vợ chồng ông Lưu luôn sát bên con trai từ lúc Hải Phong xuống tàu.

Tuy nhiên, vì chỉ đăng ký thông tin tìm bố mẹ đẻ vì hiếu kỳ, chứ không có ý định quay về với gia đình, nên chàng thanh niên 24 tuổi chỉ tiết lộ gia đình bố mẹ nuôi ở Phúc Kiến. Cậu được bố nuôi đưa về từ một người rao bán trẻ con.

Được biết, Hải Phong ban đầu lên kế hoạch trở về Phúc Kiến ngay trong ngày, song dưới sự khuyên nhủ của Vân Cốc, thanh nhiên này đã ngồi lại nói chuyện với bố mẹ đẻ và người thân.

Sau khi nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng Hải Phong cũng đã dành cho người mẹ đẻ một cái ôm thắm thiết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại