“Bí kíp" vạch mặt phi tần "vụng trộm" trong hậu cung Thanh triều

Nguyễn Nhung |

Là một phụ nữ phong lưu nên đã có lúc, Từ Hy Thái hậu “phát điên” với “bí kíp” phát hiện hành vi dan díu, vụng trộm của các phi tần mà triều đình áp dụng.

Sau khi Hoàng đế Hàm Phong và Từ An Thái hậu băng hà, Từ Hy lập tức nắm trong tay quyền lực tối cao, thâu tóm toàn bộ vương triều Đại Thanh.

Để thể hiện địa vị và thân phận tối cao, người phụ nữ này đã bất chấp các khoản bồi thường cao ngất ngưởng, làm ngơ trước nạn đói hoành hành khắp nơi, hạ lệnh cho quan quân tháo dỡ, xây dựng lại lăng mộ “vạn niên cát địa” của mình.

Lăng mộ sau khi xây cất lại, tất cả các bậc cầu thang, đá trụ, lan can, đều là những loại đá quý hiểm, đưa từ núi Côn Lôn về, tạo nên cảnh tượng nguy nga tráng lệ chưa từng có.

Từ Hy thậm chí còn cho thợ gia công một bức khảm hình rồng bay phượng múa, phượng bay phía trên dang rộng đôi cánh là chủ thể, rồng phủ phục ở vị trí phía dưới.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người cảm thấy lạ, là đích thân Từ Hy đã hạ lệnh cho phu đá tạo ra sản phẩm “khác biệt” ở phía chân phải, bên dưới bức khảm. Tại vị trí này, mẩu đá bị mòn đi bất thường, mất cân đối so với chân bên trái.


Thằn lằn là kẻ thù không đội trời chung của Từ Hy Thái hậu.

Thằn lằn là kẻ thù không đội trời chung của Từ Hy Thái hậu.

Không phải tự nhiên, nữ hoàng không ngai của Thanh triều lại ngẫu hững trong việc tạo ra một sản phẩm “thiếu hoàn mỹ” như vậy.

Trang Sohu (Trung Quốc) cho hay, ban đầu, khi điêu khắc đá, thợ đá đã dựa theo phong tục tập quán cũ mà khắc một con thằn lằn rất nhỏ bên dưới chân rồng.

Không ngờ, việc này đã khiến Từ Hy nổi giận lôi đình, lập tức ra lệnh đem người phu đá đi chém đầu, đồng thời sai người bỏ ngay con thằn lằn đá ra khỏi tầm mắt của mình.

Một con thằn lằn nhỏ khiến mặt Từ Hy biến sắc, đồng thời hại chết một sinh mạng, sự việc này khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Lần giở lại những “sự tích” liên quan đến con vật này trong cung đình Thanh triều, không khó để lý giải nguồn cơn cơn thịnh nộ của Từ Hy.

Trong hậu cung dưới thời vãn Thanh có một “bí kíp” ngăn chặn thói vụng trộm của các phi tần. Một nhóm thái giám được phân công nhiệm vụ để chuyên nuôi thạch sùng.

Ngày ngày, họ cho thạch sùng ăn chu sa. Sau khi những con vật này chết, chúng sẽ được phơi khô, nghiền thành thứ bột màu hồng.

Sản phẩm này được dùng để chấm lên điểm nằm giữa hai lông mày của các phi tần để đánh dấu, nhằm xác định người phụ nữ đó có chuyên trinh hay không.

Nếu vết đánh dấu trên người phụ nữ bị phai đi, điều đó cho thấy người đó không biết giữ mình, thông dâm với đàn ông trong cung.

Chính vì thứ “bí kíp” này, mà Từ Hy bức bối, khó chịu trong suốt thời gian vua Hàm Phong và Từ An Thái hậu còn sống.


Từ Hy từng là nạn nhân của thằn lằn - thứ bí kíp được vua Hàm Phong và mẹ chồng là Từ An Thái hậu sử dụng đế vạch mặt phi tần không chuyên trinh.

Từ Hy từng là "nạn nhân" của thằn lằn - thứ "bí kíp" được vua Hàm Phong và mẹ chồng là Từ An Thái hậu sử dụng đế vạch mặt phi tần không chuyên trinh.

Sau khi Hoàng đế qua đời, Từ Hy vì không chịu được cảnh cô đơn trong cung, đã mặc sức tư thông với mối tình đầu của mình là Dịch thân vương, họa sĩ người Anh và nhiều người đàn ông khác.

Nguyên nhân “thầm kín” này giải thích vì sao, trong mắt Từ Hy, thằn lằn là kẻ thù không đội trời chung.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại