“Lạnh sống lưng” trước tục hiến tế man rợ ở Ấn Độ

Thu Trang |

Các tín đồ Hindu tin rằng nghi thức hiến tế sẽ khiến các vị thần ban cho họ may mắn. Tuy nhiên, đem con người ra làm vật hiến tế thì thật là man rợ.

Những người Hindu có niềm tin mù quáng rằng chỉ cần làm các thần vừa lòng thì tất cả mọi nguyện vọng của họ sẽ được đáp ứng. Chính vì vậy, đã có rất nhiều cái chết oan ức xảy ra vì tập tục này.

Năm 2006, tờ Guardian đã có một bài báo gây chấn động về số lượng trẻ em bị đem hiến tế trong các nghi lễ tôn giáo. Nhà báo Dan McDougall đã tới làng Barha, nơi có các giáo phái thường tiến hành các vụ giết người để hiến tế như vậy.

Theo ông, ngôi làng này là một nơi chả có luật pháp. Ở đó chỉ tồn tại mê tín dị đoan và định kiến. Dân ở các địa phương xung quanh thậm chí còn khuyên nhà báo này không nên tới ngôi làng đó vì “đó là một nơi ma quỷ” và người dân ở đó “bị quỷ ám.”

Ở nhiều vùng quê hẻo lánh, người dân vẫn có niềm tin mù quáng vào các tập tục hiến tế.
Ở nhiều vùng quê hẻo lánh, người dân vẫn có niềm tin mù quáng vào các tập tục hiến tế.

Ngoài chặt đầu người với mục đích hiến tế nữ thần Kali, những người cuồng tín còn có vô vàn lí do khác để thực hiện hành vi man rợ này. Hầu hết các vụ hiến tế xảy ra ở các ngôi làng hẻo lánh. Người dân ở đó vẫn sống theo kiểu bộ lạc và không được giáo dục đầy đủ.

Dưới đây là một số vụ án có liên quan đến tục hiến tế man rợ, được cảnh sát Ấn Độ phanh phui trong vòng vài năm trở lại đây:

1. Pháp sư nhận án tử hình vì chặt đầu hiến tế (2013)

Vụ việc xảy ra ở Raipur, Chhattisgarh, Ấn Độ vào ngày 16/4/2013. Tên pháp sư vô nhân tính đã chặt đầu cậu bé 11 tuổi để tế thần chỉ với mong muốn may mắn và của cải sẽ đến với hắn.

Tuy nhiên, may mắn đã không đến. Thay vào đó, hắn đã nhận án tử hình cho hành vi man rợ của mình.

Vụ việc được đem ra ánh sáng khi cảnh sát phát hiện ra một bộ xương không đầu ở làng Barpali, huyện Raigarh, cách Raipur 195 km về phía đông bắc. Bộ xương đó được xác minh là của cậu bé Praveen, 11 tuổi, bị mất tích từ tháng 2/2012 trong khi đi hội chợ.


Vì trình độ dân trí thấp nên người dân ở đây vẫn tin tưởng tuyệt đối vào các thầy mo.

Vì trình độ dân trí thấp nên người dân ở đây vẫn tin tưởng tuyệt đối vào các thầy mo.

2. Vụ chặt đầu bé trai sơ sinh ở Tây Bengal (2012)

Lakkhikanto Karmakar, một con tin sùng đạo điên cuồng ở huyện Bankura, Tây Bengal, Ấn Độ đã bị bắt vì đã có hành vi giết người để hiến tế.

Hắn bị bắt gặp khi đang hành lễ với cái đầu của một đứa trẻ sơ sinh. Tên biến thái này sau đó còn treo chiếc đầu lủng lẳng quanh tượng nữ thần Kali.

Hiện trường tại nơi đứa bé bị chặt đầu hiến tế.
Hiện trường tại nơi đứa bé bị chặt đầu hiến tế.

Trước khi bị cảnh sát giải đi vào hôm 30/1/2012, hắn đã bị dân làng đánh cho một trận tơi bời. Hắn bị đưa ra tòa một ngày sau đó, trong khi thi thể mất đầu của đứa bé vẫn chưa được tìm thấy.

Tên biến thái đã bị dân làng đánh cho một trận tơi bời.
Tên biến thái đã bị dân làng đánh cho một trận tơi bời.

3. Bé gái 7 tuổi bị hiến tế để "mùa màng bội thu" (2012)

Cô bé Lalita Tati, 7 tuổi, bị mất tích hồi tháng 10/2012. Thi thể không nguyên vẹn của em được tìm thấy 1 tuần sau đó.


Cô bé Lalita, 7 tuổi, đã bị bắt cóc, mổ bụng và lấy gan để làm vật hiến tế, cầu mong mùa màng bội thu.

Cô bé Lalita, 7 tuổi, đã bị bắt cóc, mổ bụng và lấy gan để làm vật hiến tế, cầu mong mùa màng bội thu.

Ngày 3/1/2012, cảnh sát đã bắt được hai nghi phạm. Hai tên này sau đó đã khai nhận giết cô bé để tế thần, cầu cho mùa màng bội thu.

Tati bị bắt cóc khi đang trên đường về nhà sau khi xem ti vi nhờ bên nhà hàng xóm. Hai tên thủ ác khai đã rạch bụng cô bé để lấy gan làm vật hiến tế. Hai tên ác nhân này đều phải nhận án tử hình.

4. Cậu bé bị hiến tế để tìm kho báu ở Andhra (2012)

Cảnh sát đã phát hiện xác cậu bé Ganesh, 14 tuổi, ở ngoại ô thị trấn, huyện Adilabad, Ấn Độ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, một người đàn ông tên là Raju đã lừa bán cậu bé cho một nhóm người đi săn kho báu để làm vật hiến tế với giá 20.000 rupee.

Nhóm 8 người đi săn kho báu này đã cao chạy xa bay và hiện chưa rõ tung tích. .

Những con người độc ác này đã xuống tay với cậu bé với hi vọng mù quáng sẽ tìm được kho báu trong đêm trăng non tại thời điểm chuyển giao giữa ngày 24 với ngày 25/1/2012.

Bọn ác nhân đã chôn Ganesh ngay tại nơi xảy ra vụ hiến tế. Xác của cậu bé đã được tìm thấy vài ngày sau đó.

Người nhà của cậu bé rất phẫn nộ. Họ biểu tình đòi cảnh sát phải làm rõ sự việc và đòi những kẻ săn kho báu đó phải trả giá cho hành động của mình ngay lập tức.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại