Ông Hồng Thanh Quang lý giải việc quan chức ngại nói về tình yêu

Hoàng Đan - PV |

Nhà thơ Hồng Thanh Quang cho rằng, do nước chúng ta đang quá khó khăn nên các quan chức không mấy người có đủ trí lực và thời gian để bàn tới chuyện tình yêu.

Lâu lắm không được nghe vợ nói "em yêu anh"

Trào lưu các bà vợ nhắn tin “em yêu anh” tới các ông chồng của mình đang khiến cư dân mạng "phát sốt".

Đây là một trò chơi thú vị xuất phát từ một câu hỏi vô cùng đơn giản của cô gái có nick name Su.S. và được mọi người hào hứng tham gia, chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Khi được hỏi về việc nhiều ông chồng thể hiện sự ngạc nhiên khi thấy vợ hoặc người yêu bỗng nhiên nhắn cho mình câu nói đó, nhà báo - nhà thơ Hồng Thanh Quang đã ngập ngừng một lúc và trả lời rất ngắn gọn.

"Tôi nghĩ, nói thực lòng mình là tốt. Giản dị, đơn sơ nhưng cảm động. Nhưng a dua theo đám đông mà nói thì không tốt", nhà thơ Hồng Thanh Quang nói.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang và con gái. Ảnh: Facebook cá nhân của ông.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang và con gái. Ảnh: Facebook cá nhân của ông.

Ông Quang cũng thành thực là lâu lắm rồi, ông không được nghe vợ nói câu "em yêu anh".

"Mà lâu lắm rồi tôi cũng chẳng nói với ai như thế… Có lẽ nếu thực sự mình cảm thấy điều ấy trong lòng thì cũng nên nói ra", ông Quang chia sẻ.

Ở độ tuổi của mình, ông Thanh Quang cũng cho rằng mình không ngượng mồm khi nói ra câu "anh yêu em" trong một khoảnh khắc nào đó.

"Thực ra ở hoàn cảnh tôi bây giờ, dành cho vợ là sự biết ơn và tri ân", ông Quang bày tỏ.

Về việc nhiều quan chức ngại bày tỏ về chuyện tình yêu, ngại nói những câu như "anh yêu em" hay cho điều đó là nhỏ nhặt, ông Quang nhìn nhận việc này cũng có nguyên nhân.

Nhà thơ này nói: "Cá nhân tôi cho rằng, tình yêu không bao giờ là sự nhỏ nhặt cả. Dẫu rằng đến lứa tuổi nào đó, nó không hẳn đã là việc lớn nhất.

Nước chúng ta đang quá khó khăn nên đại biểu quốc hội không mấy người có đủ trí lực và thời gian để bàn tới chuyện tình yêu.

Tôi cho là, đất nước văn minh là khi những quan chức ở cấp cao nhất vẫn còn tâm trí để nghĩ tới trái tim mình. Ở nước ta, làm cán bộ thì phải dành hết mọi trí lự cho việc công...".

Hạnh phúc hơn khi nói yêu vợ

Còn khi được hỏi ở tuổi này, ông có hay dùng câu "anh yêu em" với vợ mình không, nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa 11, 12 Lê Văn Cuông đã cười một lúc lâu và nói rằng đây là chuyện khá khó nói, khó diễn tả.

Nhưng rồi ông Cuông cũng chia sẻ: "Thực sự, đây là chuyện gia đình, khó nói và không dễ chia sẻ nhưng với tôi, bà xã là một tình yêu lớn, chân thành nên tôi cũng có nói "anh yêu em" với bà ấy.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nói mà phải chọn đúng lúc, đúng chỗ...".

Ông Cuông bày tỏ, hai ông bà đã ở bên nhau được hơn 40 năm và trong suốt quãng thời gian đó, bà đã luôn ở phía sau chăm sóc gia đình để ông yên tâm công tác. Mỗi lần ông về, bà luôn ở bên cạnh động viên, bù đắp.

"Quả thực, tôi có được tất cả mọi thứ như trong thời gian còn công tác ở nghị trường hay đến giờ về hưu thì đều nhờ vào bà ấy.

Khi tôi còn công tác, mọi việc trong gia đình bà ấy đều chăm lo cả để tôi yên tâm làm việc, phấn đấu. Bà nhà tôi không bao giờ gây áp lực, đòi hỏi bất cứ điều gì về lợi ích mà thường chia sẻ, mong tôi làm được những việc lợi dân, ích nước.

Chính điều đó, đã giúp cho tôi thoải mái cống hiến, làm việc", ông Cuông nói.

Cùng với đó, ông Cuông cũng kể lại kỷ niệm về một lần gần nhất ông nói câu anh yêu em với vợ là khi ông nhận quyết định nghỉ hưu.

"Năm 2011, khi tôi nhận quyết định nghỉ hưu thì tâm lý cũng có nhiều xáo trộn, hẫng hụt bởi mình đang đi làm, các mối quan hệ như vậy mà giờ về nhà thì thấy trống vắng, con cái đi làm hết.

Nhưng lúc đó, vợ tôi đã luôn ở bên cạnh, chia sẻ, thông cảm. Thực sự, tôi cảm thấy, nếu như không có người vợ thì mình sẽ không biết như thế nào và tôi đã nói anh yêu em với bà ấy.

Nhiều người có thể còn giữ kẽ nhưng với tôi, khi mình đã nói yêu chân thành với vợ thì sao phải ngượng mà phải thấy vui, hạnh phúc, thăng hoa hơn chứ", ông Cuông bày tỏ.

 
Nguyên ĐBQH lê văn cuông
Vợ tôi không phải là người hay biểu lộ tình cảm qua những lời nói mà bà thường thể hiện bằng chính việc làm cụ thể, quan tâm, lo lắng, động viên với chồng con. Bà ấy rất ít nói những từ yêu thương như em yêu anh nhưng nếu bà ấy nói thì chắc chắn tôi cũng sẽ đáp ngay là anh yêu em. Bởi đó là tình yêu chân thành, thăng hoa mà chúng tôi dành cho nhau...

Theo ông Cuông, ngoài việc dành những lời nói, cử chỉ yêu thương cho vợ thì ông vẫn thường làm những bài thơ để tặng bà, nhằm gửi ngắm tình yêu trong đó.

Đồng thời, ông Cuông cũng đưa ra một thực tế là không phải ai cũng dễ dàng nói những từ anh yêu em hay em yêu anh với người bạn đời của mình.

Và cũng không khó hiểu khi các ông chồng hoặc bà vợ cảm thấy ngỡ ngàng khi nhận được câu nói này qua tin nhắn điện thoại trong một ngày bình thường từ bạn đời của mình.

Bởi lẽ, sự thể hiện văn hóa, tình yêu của người Việt Nam còn khá rụt rè, nhất là ở thế hệ như các ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại