Trao thân nhầm kẻ trăng hoa, 9x "giăng bẫy" chồng sắp cưới

Trang Anh (TH) |

Từng trao thân nhầm cho gã Sở Khanh, cô gái quê Hòa Bình đã trở nên chai sạn với tình yêu rồi cuối cùng trở thành kẻ lừa đảo khi "giăng bẫy" người chồng sắp cưới.

Sinh ra tại vùng núi Hòa Bình, Trần Thị Hiền, sinh năm 1990 theo mẹ vào miền Nam xa xôi để sinh sống từ năm 14 tuổi. Vốn trắng trẻo, xinh đẹp nên Hiền được nhiều người để ý, săn đón.

Tuy nhiên cuộc đời của cô gái miền núi lại không suôn sẻ khi năm 18 tuổi, Hiền lại phải lòng một gã đàn ông dày dạn tình trường tên Khanh. Chính vì vậy, chỉ một thời gian ngắn, với những lời thề thốt, gã đàn ông đã chiếm được trái tim của thiếu nữ thơ ngây.

Tình yêu ấy tưởng chừng sẽ không gì có thể chia lìa được đôi tình nhân. Thiếu nữ say mê, chìm đắm trong những lời thề non hẹn biển của người yêu rằng sẽ sống chết ở bên nhau, không ai có thể ngăn cản được.

Không chỉ vậy, Khanh còn vẽ ra một thế giới màu hồng, cuộc sống hạnh phúc, nơi chỉ có tình yêu và tiếng cười rộn rã.

Nhưng cay đắng bắt đầu khi thiếu nữ mang thai, gã trai lộ rõ thái độ muốn "quất ngựa truy phong", một mực ngọt nhạt khuyên người yêu bỏ đi giọt máu của chính mình với lý do còn trẻ, chưa thể lo cho cuộc sống hai đứa.

Mặc dù được người yêu hết lời rót mật vào tai để bỏ đi cái thai nhưng Hiền vẫn tin vào một thế giới màu hồng, nơi mà chỉ cần tình yêu là có thể vượt qua tất cả nên cô quyết không phá thai. Cô còn hi vọng đứa con sẽ níu giữ được người đàn ông cô yêu.

Ngây thơ trao thân cho mối tình đầu nhưng Hiền lại nếm phải trái đắng (Ảnh minh họa)
Ngây thơ trao thân cho mối tình đầu nhưng Hiền lại nếm phải trái đắng (Ảnh minh họa)

Gã đàn ông trăng hoa đã bỏ đi sau nhiều lần khuyên giải người yêu không được mà cái thai đã bước sang tháng thứ 6 không thể phá bỏ.

Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ cũng chỉ buôn bán nhỏ nên khi đứa trẻ được 6 tháng thì Hiền đồng ý trao con cho một gia đình khá giả đem về nuôi.

Mối tình đầu tan vỡ, cuộc đời thiếu nữ không còn màu hồng như trước kia mà thay vào đó là vết thương lòng sâu thăm thẳm khiến Hiền thận trọng, dò dẫm trong những mối quan hệ sau đó.

Thế nhưng, một vài mối tình khác cứ đến rồi đi bất chấp sự lựa chọn, cảnh giác của Hiền. Cho đến một ngày, Hiền bỗng như chai sạn, hận đời.

Từ thiếu nữ ngây thơ đến "nữ quái" lừa đảo

Sau đó, Hiền có quen biết người đàn ông một đời vợ, có 2 đứa con nhỏ, tên là Phạm Văn Ngà (SN 1972, ở quận 9, TPHCM).

Hôn nhân tan vỡ, đời sống tình cảm thiếu thốn, anh Ngà nhanh chóng "say nắng" cô gái kém mình gần hai chục tuổi và mong có một cuộc hôn nhân êm đềm.

Tuy nhiên, Hiền bây giờ đã không còn ngây thơ như năm 18 tuổi nữa nên người phụ nữ này khéo léo đáp lại tình cảm nhằm đưa người đàn ông "vào tròng".

Sau nửa năm qua lại, anh Ngà muốn tổ chức đám cưới để chính thức đưa Hiền về chung một mái nhà. Về phía Hiền, sau khi nhận được lời cầu hôn thì cô gái yêu cầu anh Ngà cùng ra Bắc để ra mắt họ hàng, mua đất, làm nhà chuẩn bị cho lễ cưới.

Đầu tháng 8, hai người bắt tàu ra Hà Nội. Trước khi đi, anh Ngà mang hơn 20 triệu đồng tiền mặt, chiếc kiềng vàng, đôi bông tai và hai chiếc nhẫn vàng để làm đồ sính lễ... Không mảy may nghi ngờ vợ sắp cưới, toàn bộ số nữ trang anh Ngà đưa cho Hiền giữ.

“Hồng nhan” diễn kịch lừa tài sản người chân tình
Nguyễn Thị Hiền tại cơ quan Công an.

Đến Hà Nội, Hiền bắt taxi để về quê nhưng anh Ngà không hề biết mình đang đi đâu. Do đang chìm đắm trong men tình nên người đàn ông này đã đưa nốt số tiền mặt 20 triệu đồng cho Hiền.

Taxi đi được khoảng 2 tiếng thì Hiền nói sắp về đến nhà rồi nên vào quán nước để nghỉ ngơi trước khi về nhà. Tại đây Hiền vờ cần mua giấy vệ sinh để bảo anh Ngà đi mua. Anh Ngà vội vã chiều "vợ", chạy đi mua luôn nhưng khi quay về thì không thấy "vợ" đâu.

Hỏi mọi người xung quanh không ai biết, gọi điện thoại Hiền không nghe máy, anh Ngà hốt hoảng lờ mờ nhận ra mình bị người tình lừa nên đã nhờ người dân dẫn đến Công an huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) để trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, công an đã lần theo dấu vết Hiền và bắt được đối tượng đưa về điều tra làm rõ hành vi.

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận, biết anh Ngà có tình cảm và muốn đến với mình nên đã nảy sinh ý định  dàn dựng màn kịch để chiếm đoạt số tài sản.

Ngày 22/8, Trần Thị Hiền bị Công an Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tên nạn nhân đã thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại