Tổng thống Hàn Quốc khóc nhận trách nhiệm vụ chìm phà Sewol

Nước mắt lăn dài trên mặt, nữ tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye nhận trách nhiệm về thảm họa chìm phà Sewol hồi tháng 4 và tuyên bố giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.

Hôm nay 19-5, tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye thừa nhận nhiều nạn nhân đã phải bỏ mạng vì sự thiếu năng lực, thiếu chuẩn bị, xử lý kém của nhà chức trách. “Trách nhiệm cuối cùng trong việc phản ứng kém với tai nạn thuộc về tôi” – bà Park đẫm lệ và cúi đầu trước truyền thông cả nước.

Trước đây, bà Park đã nhiều lần gởi lời xin lỗi đến trước thân nhân của những nạn nhân trong vụ chìm phà, nhưng đây là lần đầu tiên bà trực tiếp nhận trách nhiệm. “Với cương vị một tổng thống - người chịu trách nhiệm cho cuộc sống và sự an toàn của người dân Hàn Quốc, tôi gửi lời xin lỗi đến tới tất cả những người đang phải chịu đựng đau khổ” – bà Park nói.

Trong buổi nói chuyện dài 30 phút, bà cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển đã thất bại trong việc phản ứng kịp thời với thảm họa và thừa nhận nhiều người có thể được cứu sống nếu như lực lượng này luôn sẵn sàng.

“Tôi đã quyết định giải thể lực lượng bảo vệ bờ biển” – bà Park tuyên bố. Theo bà Park, cảnh sát sẽ phụ trách việc điều tra, hoạt động tuần duyên sẽ được giao lại cho Bộ an ninh quốc gia vừa mới được thành lập.

Chiếc tàu Sewol nặng 6.825 tấn chở theo 476 người khi đang trên đường đến đảo Jeju. Tai nạn khiến cho khoảng 300 người thiệt mạng, trong đó đa số là trẻ em. Sau thảm họa trên, tỉ lệ ủng hộ bà Park đã giảm sút đáng kể

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại