Giây phút nghẹt thở của lính Ukraine trước mũi súng "lính Nga"

Nhật Huy |

(Soha.vn) - "Lính Nga" chiếm giữ các vị trí thuận lợi để khai hỏa gần đó, trong lúc các xạ thủ và súng máy hướng thẳng vào nhóm lính Ukraine...

Những người lính Ukraine thuật lại với báo chí nước này khoảnh khắc nghẹt thở khi họ đứng trước mũi súng của những người mà họ khẳng định là lính Nga. Bài viết trên tờ Kyiv Post, Ukraine.

Rạng sáng ngày 4/3, một nhóm binh sĩ Ukraine không vũ trang hành quân từ doanh trại của họ đến bên ngoài sân bay quân sự Belbek, gần Sevastopol, để yêu cầu lực lượng Nga đang bao vây căn cứ này cho phép họ trở lại thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nhóm binh sĩ này gồm khoảng 100 người, mang theo cờ Ukraine và lá cờ đỏ, bắt đầu di chuyển vào khu vực sân bay, cách đường băng khoảng nửa kilomet. Tại đây, họ bị 4 xe quân sự của Nga chặn lại, một số lính Nga bắn chỉ thiên để ngăn nhóm lính Ukraine. Tuy nhiên, họ chỉ dừng lại khi lính Nga bắt đầu chĩa súng thẳng vào đội hình của mình.

Binh sĩ Ukraine tiến về sân bay Belbek để làm nhiệm vụ

Binh sĩ Ukraine tiến về sân bay Belbek để làm nhiệm vụ

Lúc này, lực lượng Nga bắt đầu triển khai đội hình chiến đấu quanh nhóm binh sĩ Ukraine. Lính Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi để khai hỏa gần đó, trong lúc các xạ thủ và súng máy hướng thẳng và nhóm lính Ukraine.

Andriy Matchenko, phó chỉ huy trưởng phụ trách hậu cần của Belbek, thuật lại với phóng viên: “Lính Nga ra lệnh cho chúng tôi: 'Dừng lại! Không được đến gần, chúng tôi được lệnh có thể nổ súng.' Họ cũng dọa sẽ bắn vào chân chúng tôi nếu cần thiết”.

Nhóm lính Nga bắn chỉ thiên cảnh cáo
Nhóm lính Nga bắn chỉ thiên cảnh cáo

Hai phía tạm thời hòa hoãn cho đến trưa, sau đó đàm phán diễn ra, với hy vọng sẽ chấm dứt tình trạng đối đầu căng thẳng. Lính Nga hiện đang bao vây và cô lập hàng trăm lính Ukraine và dùng các biện pháp tâm lý chiến để ép họ đầu hàng.

Tờ Kyiv Post cho biết thêm, suốt đêm ngày 3 đến rạng sáng ngày 4/3, các thủy thủ Ukraine trên tàu chiến Slavutych, đang neo ở vịnh Kurennaya, thường xuyên bị "tra tấn" bởi ánh đèn pha và còi hụ từ các tàu chiến Nga thuộc hạm đội Biển Đen đang di chuyển qua lại cách tàu chiến Ukraine chỉ vài mét.

Cùng thời gian đó tại Perevalnoye, cách thủ phủ vùng Crimea là Simferopol khoảng 30km, vợ của các binh sĩ Ukraine bị ngăn không cho tiếp tế thực phẩm cho chồng mình bên trong căn cứ bị vây hãm. Những người lính này cho biết họ chưa được ăn uống tử tế từ ngày 2/3 đến nay. Trong tất cả các trường hợp trên, phía Nga đều yêu cầu lính Ukraine từ bỏ lời thề trung thành với Ukraine và thay vào đó là thề phục vụ cho vùng Crimea.

Lính Nga ở Belbek nằm dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan bí ẩn có tên là Roman, nhưng không ai biết rõ họ tên đầy đủ và cấp bậc. Họ cũng đưa ra yêu sách tương tự cho phía Ukraine. Vào khoảng 1 giờ chiều, đại tá Yuliy Mamchur, một sĩ quan của đơn vị không quân Sevastopol (Ukraine) quay trở về từ cuộc đàm phán mà không đạt được thỏa thuận nào.

Ông cho biết: “Chúng tôi đến từ buổi sáng và yêu cầu được thực thi các nhiệm vụ thường nhật của mình nhưng gã Roman này không cho phép. Họ nói: 'Chúng tôi không cấm các ông làm việc của mình'. Nhưng họ chiếm căn cứ rồi thì chúng tôi làm nhiệm vụ thế nào được?".

Roman cũng nói với đại tá Mamchur rằng mình không có quyền ra các lệnh như vậy và phía Ukraine phải chờ quyết định từ một ai đó khác từ Nga. Do đó, cuộc đối đầu tiếp diễn cho đến buổi chiều và được Andriy Parubiy, tân chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine, đánh giá là rất căng thẳng, còn chỉ huy Andriy Matchenko thì đánh giá là cực kỳ nguy hiểm.

Binh sĩ Ukraine chơi đá bóng sau cuộc nổ súng nghẹt thở

Binh sĩ Ukraine chơi đá bóng sau cuộc nổ súng nghẹt thở

Tuy nhiên, cũng có những lúc, không khí tạm thời lắng xuống. Một số người lính Ukraine tranh thủ nằm nghỉ trên bãi cỏ trong lúc những người khác trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Một số khác lại chơi bóng sau khi một người lính bên trong căn cứ ném ra một trái bóng qua hàng rào. Một người lính treo vội quốc kỳ lên một cột hàng rào trong sự hò reo của những người lính Ukraine.

Cùng lúc đó, một nhóm người vũ trang bịt mặt tự nhận là tự vệ quân Crimea xuất hiện từ phía sau những xe cơ giới của quân Nga. Hai trong số họ bước đến gặp đại tá Mamchur và yêu cầu ông này đầu hàng. Sau khi bị từ chối, những người này biến mất.

“Chiến lược của người Nga đã thất bại. Không có đơn vị nào của Ukraine đào ngũ, và vẫn trung thành với đất nước. Những vụ khiêu khích ở miền đông và nam cũng thất bại”, theo lời ông Parubiy.

Ông này cho biết phía Ukraine quyết định không dùng vũ lực chống lại phía Nga, một quyết định được nhấn mạnh lại một lần nữa bởi Alexey Khramov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng tại khu vực Sevastopol và cũng là một trong những người nằm trong nhóm binh sĩ Ukraine đang đối mặt với lính Nga. “Chúng tôi không có vũ khí, chỉ có bọn họ mới có”, vừa nói Khramov vừa chỉ tay về phía một lính Nga đứng cách đó 10m, đang chĩa súng vào họ.

Vào khoảng 2 giờ, khi mà mọi nỗ lực đàm phán đi vào ngõ cụt, nhóm lính Ukraine, theo lệnh đại tá Mamchur, tập hợp và hành quân về lại doanh trại. Kế hoạch ban đầu là họ sẽ dùng sức người để vượt qua hàng rào phong tỏa của người Nga nhưng đại tá Mamchur cho biết: “Đó là một kế hoạch rất nguy hiểm. Tôi không thể để lính mình bị giết dễ dàng như vậy”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại