Clip: Đêm giao thừa ở nhà ông Chấn: "Con lạy ông bà, con lạy bố"

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Đứng trước bàn thờ, ông Nguyễn Thanh Chấn khấn: "Đây là cái Tết đầu tiên con được minh oan trở về với mẹ của con, vợ của con và các con cháu"...

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn vào ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ. Tết năm nay ở gia đình ông Chấn đã thực sự trọn vẹn sau 10 năm nước mắt chảy trong oan khuất. Trong nhà, mâm ngũ quả cùng những đồ lễ Tết đã được bày biện chu đáo trên bàn thờ.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên sau 10 năm ngồi tù oan, ông Nguyễn Thanh Chấn thắp hương cho tổ tiên nhân dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi xin gửi tới độc giả khoảnh khắc thiêng liêng này của gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn trong ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ - 2013

Sau khi thắp nén nhang lên bàn thờ, ông Chấn rưng rưng khấn: “Con lạy ông bà, con lạy bố! Hôm nay là 30 Tết, con làm lễ tất niên, làm lễ cúng ông bà và bố đã phù hộ độ trì cho con bình yên trở về ăn Tết. Đây là cái Tết đầu tiên được minh oan trở về với mẹ của con, vợ con và các con cháu được mạnh khỏe. Nhất là bố của con đã che chở cho con được bình an, mọi sự như ý muốn; được người vợ chung thủy đã đi kêu oan cho con. Và có anh Hoạt (ông Thân Ngọc Hoạt - PV) và chị Hải (bà Thân Thị Hải - PV) dẫn dắt đến các cơ quan của nhà nước để con được minh oan trở về!”  

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại