Hơn 700 ngày ê chề sống trong “động quỷ”

Sau 2 năm lưu lạc nơi xứ người, giữa tháng 12-2013, chị T.T.N (1996, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đột ngột trở về trước sự ngỡ ngàng và xúc động của người thân.

Hành trình lưu lạc sau những tháng ngày bị bán vào động quỷ được N. kể lại trong nỗi đắng cay ê chề.

Bị bạn lừa bán vào “động quỷ”

Là con út trong gia đình có 5 anh chị em, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, gia đình N. chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng. Học chưa hết cấp 3, N. đã phải bỏ giữa chừng để phụ giúp bố mẹ. Ngày ấy, N. có chơi với chị bạn cùng xóm là Vi Thị Nga (1991). Sau nhiều lần chị em tỉ tê tâm sự, Nga biết hoàn cảnh gia đình N. hết sức khó khăn, muốn có một công việc để có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Bằng những lời lẽ có cánh, rằng Nga sẽ xin cho N. một công việc nhàn hạ với mức lương cao là đi làm công nhân cho một Cty may mặc ở Trung Quốc. Nghĩ chỗ bạn bè trong xã nên N. không mảy may nghi ngờ và đồng ý đi theo Nga.

Đêm 3-3-2012, vì bố đột ngột qua đời nên vợ chồng bà Lê Thị Vựng (mẹ N.) về quê ngoại ở xã Nghĩa Lạc chịu tang. Sợ gia đình không cho đi nên tối hôm ấy, nhân lúc bố mẹ vắng nhà, N. xếp hành lý đi bộ ra QL48, nơi Nga đứng đợi. Sau đó N. được Nga và một người đàn ông chở xuống ngã ba Yên Lý (H. Diễn Châu) gặp chị Thủy (là người cùng làng đã lấy chồng ở Trung Quốc - P.V) đón và bắt xe khách đi Quảng Ninh. “Thấy chị Thủy nói sẽ đưa chúng tôi sang làm công nhân cho một Cty may mặc bên Trung Quốc nên tôi không chút nghi ngờ mà nghĩ rằng mình may mắn vì gặp được người làng tốt bụng đưa đi làm việc rồi sẽ có tiền gửi về cho bố mẹ đỡ khổ” - N. kể lại.

Hôm ấy, sau khi sang đến Lý Ân, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), N. được Thủy dẫn vào làm việc tại một nhà máy may mặc. Tuy nhiên, làm việc được 2 ngày thì N. bị bán cho một chủ chứa mại dâm với giá 2 vạn 700 nhân dân tệ. Từ đây, N. luôn phải sống trong những ngày tháng đau khổ, tủi nhục. Những ngày đầu mới bị bán vào đây, N. cương quyết phản đối nên bị chủ chứa đánh đập, hành hạ dã man. Trong nỗi đắng cay, tủi nhục ê chề, N. đã nghĩ đến cái chết nhưng bị chủ chứa phát hiện và kịp thời ngăn cản. “Bất đồng về ngôn ngữ, không có điện thoại liên lạc, túi không có lấy một xu nên không còn cách nào khác để thoát khỏi “động quỷ”, tôi đành cố gắng bám trụ thêm một thời gian rồi tiếp tục nghĩ cách thoát thân” - N. nói thêm.

Trốn chạy và trở về

Suốt thời gian bị bắt làm gái mại dâm trong nhà thổ, N. quen với người bạn tên L. (ít tuổi hơn N., quê Bắc Giang) cũng mới bị lừa bán sang Trung Quốc. Là nhân viên phục vụ đã lâu ở quán nên chủ chứa tin tưởng giao cho N. “quản lý” L. Đêm 10-12-2013, lợi dụng lúc chủ chứa sơ hở, N. và L. tìm cách bỏ trốn ra bên ngoài. Giữa đêm tối, cả hai nắm tay nhau chạy thục mạng suốt gần 6 tiếng đồng hồ thì đến Kích Giêng (Trung Quốc). Rạng sáng hôm sau, cả hai may mắn gặp được một người đàn ông (quê Hải Dương) nên xin nhờ điện thoại gọi điện về cho bố mẹ kể về quá trình mình bị lừa bán sang Trung Quốc và đang tìm cách trở về nhà. Thấy 2 cô gái xanh xao, gầy guộc nên người đàn ông quê ở Hải Dương đã thương tình cho tiền xe trở về nước. Ngày 12-12-2013, gia đình bà Vựng tức tốc bắt xe xuống ngã ba Yên Lý để đón con gái trở về trong vòng tay của người thân sau những năm tháng lưu lạc.

Chúng tôi có mặt tại nhà bà Vựng và cũng mừng mừng tủi tủi khi chứng kiến cảnh mẹ con bà ôm nhau nức nở. Ông Trương Văn Phú (1962, bố N.) cũng rưng rưng nước mắt khi tiếp chuyện chúng tôi và ông bảo “không tin là con mình lại có ngày trở về đoàn tụ với gia đình”.

Bà Vựng ôm đứa con gái sau 2 năm mất tích.

Về phần bà Vựng, từ khi nhận được điện thoại lạ mã số nước ngoài, nghe tiếng khóc nức nở của con gái kể về quá trình bị lừa bán sang Trung Quốc cho đến ngày N. trở về nhà, bà không ăn, không ngủ, thấp thỏm chờ tin con. Hôm sang đến Trung Quốc, N. điện thoại về nhà, “Con bé nói nó đi làm ăn ở xa và dặn vợ chồng tôi đừng lo lắng gì. Nhưng sau này khi không có tin tức gì của con, gia đình tôi cứ nghĩ con gái mình đã mất tích nên trình báo với chính quyền địa phương. Nào ngờ đâu nó lại bị bán sang Trung Quốc khổ cực như vậy…” - bà Vựng chua xót.

Ngày 14-1, sau khi N. ổn định về tâm lý, gia đình bà Vựng đã viết đơn tố cáo gửi CAH Nghĩa Đàn, CA tỉnh Nghệ An với mong muốn CQĐT nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ hành vi của bọn buôn người. Xác minh vấn đề này, ông Trương Thanh Đức - Trưởng CAX Nghĩa Lâm cho biết, trước đây Ban CAX có nhận được đơn trình báo của gia đình bà Vựng về việc T.T.N. mất tích nên thông báo tìm kiếm nhưng không thấy. Hiện chúng tôi đang kiến nghị lên cấp trên tiếp tục điều tra vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại