*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đó là ký ức ám ảnh mà những bé gái đáng thương phải chịu đựng trong suốt năm tháng tuổi thơ đằng đẵng.
Khi được giải cứu, nhiều cô gái đã khóc nức nở, không ít cô hoảng loạn khi nhắc lại những ngày tháng làm "nô lệ tình dục".
Sau khi giải cứu khỏi "động quỷ", cô gái 16 tuổi đã được một mạnh thường quân nhận chăm sóc, tạo việc làm mới.
Sau khi được giải cứu khỏi nơi được cho là "động quỷ", các cô gái đã kể lại những ngày tháng đầy tủi nhục.
Ám ảnh bởi tiếng kêu cứu của cô gái 16 tuổi bị lừa làm "nô lệ tình dục" trong đoạn ghi âm gửi đến, phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc để giải cứu dù manh mối rất mơ hồ.
Nguyễn Thanh Nhàn dụ dỗ các cô gái Việt sang Malaysia giao cho một đối tượng, ép buộc bán dâm.
Cầm tờ phương án thu quỹ cùng cuốn sổ theo dõi hàng năm, người dân ở Nghi Thái (Nghi Lộc, Nghệ An) đôi khi phải "rùng mình" bởi những số tiền khủng chưa biết ngày nào "trả" được.
Vì tình yêu mù quáng của người thôn nữ mà cô đã 2 lần bị Tuân bán sang Trung Quốc để rồi phải sống những tháng ngày ê chề trong động quỷ nơi đất khách quê người.
Nghe nói đi Lào Cai rửa bát lương hàng chục triệu, ba cô gái trẻ ở Đắc Nông rối rít cảm ơn người giới thiệu rồi nhanh chóng lên đường vì không muốn người khác tranh mất cơ hội.
Sau 1 tuần làm bưng bê, chủ quán bắt ép thiếu nữ bán dâm, không cho dùng điện thoại nữa rồi nhốt trong phòng và dọa sẽ cạo trọc đầu, lột hết quần áo nếu không chiều khách.
Cô con gái gọi điện về kêu cứu vì bị lừa bán sang động mại dâm và bị chủ ép phải “tiếp khách”.
Sau 2 năm lưu lạc nơi xứ người, giữa tháng 12-2013, chị T.T.N (1996, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đột ngột trở về trước sự ngỡ ngàng và xúc động của người thân.