“Dị nhân” đón năm mới trên "ngôi nhà tổ chim”

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Đã 3 năm qua một người đàn ông tự dựng cho mình một “tổ chim” trên hai cây duối để sống ở Thái Nguyên khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Người dân đi qua khu vực gần cầu Huy Ngạc (Đại Từ, Thái Nguyên) không khỏi hiếu kỳ bởi một “tổ chim” trên ngọn hai cây duối ven bờ suối. “Tổ chim” đó chính là nơi sinh sống của anh  Nguyễn Văn Giang, quê huyện Đại Từ - Thái Nguyên suốt 3 năm qua.

Ngôi nhà "tổ chim" của anh Giang được dựng lên nhờ hai cây duối đã lâu năm, dựa vào những cành to của thân cây, chủ nhân của "tổ chim" đã dựng một số cột và bắc các miếng ván tạo nên một nơi cư trú chắc chắn.


	"Tổ chim" được dựng cách đây 3 năm của anh Giang

"Tổ chim" được dựng cách đây 3 năm của anh Giang

Những ngày cuối năm 2013, chúng tôi có chuyến thăm “tổ chim” lạ lùng này và nghe những tâm sự của chủ nhận "ngôi nhà": “Bố mẹ tôi đã mất từ sớm, anh chị em mỗi người một hoàn cảnh và sống ở mỗi chỗ khác nhau. Đây là mảnh đất mà ngày xưa cha mẹ tôi lập nghiệp. Thời trẻ bồng bột, hoàn cảnh xô đẩy nên tôi đã không giữ được bản thân mình lâm vào con đường nghiện ngập, mắc tệ nạn xã hội..."

Anh Giang nhớ lại: “Vào Nam ra Bắc không ít lần, sống ở nhiều nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên nhưng cuối cùng tôi lại về mảnh đất này. Thuở nhỏ học cấp 1, cấp 2, tôi học rất giỏi, thuộc hàng nhất nhì lớp. Nhưng do hoàn cảnh bố mẹ mất sớm, các chị thì đi lấy chồng, cuộc sống vất vả nên tôi đã  nghỉ học sớm.

“Mấy năm trước tôi quây cót và sống ở dưới đất. Nhưng sau đó tôi đổi ý và làm nhà trên cây. Sống ở trên cây khá thú vị, nghe tiếng gió lá xào xạc bên tai, cành cây đung đưa, chim chóc đến hót líu lo xung quanh khiến con người ta cảm thấy vui vẻ. Mùa mưa nhỏ thì “tổ chim” của tôi không bị ướt. Nhưng sợ gặp mưa to, gió lớn nên tôi đã "gia cố" lại ngôi nhà của mình để có thể yên tâm tiếp tục sống”. Anh Giang cho biết thêm.

Sau những tháng ngày mưa gió
Sau những tháng ngày mưa gió "dị nhân" tu sửa lại "tổ chim" của mình

Đôi mắt anh nhỏ lệ khi nói về chuyện vợ con của mình, anh Giang tâm sự: “Nhớ con gái lắm mà chưa vào thăm được. Hiện nay vợ và con tôi đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Con gái tôi nay chắc cũng lên 3 tuổi rồi. Thời gian trước, tôi gọi điện cho vợ vẫn nghe thấy tiếng nói của con gái. Trước đây, sau những tháng phiêu bạt sống ở nhiều phương trời vợ chồng tôi cũng định về Thái Nguyên sinh sống. Song do vợ chồng có mâu thuẫn nên vợ tôi đưa con về quê ngoại ở Tiền Giang rồi lại lên thành phố Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống”.

Chủ nhân của
Chủ nhân của "tổ chim" đón năm mới trên cây

“Đã 3 năm qua tôi đón năm mới trên ngôi nhà “tổ chim” này, bạn bè tôi vẫn thường lui qua đây để chia sẻ cuộc sống cùng tôi. Cuộc sống đã có những lúc lầm lỡ nay tôi cũng muốn  có một cuộc sống yên bình để có thời gian suy ngẫm lại đời mình. Chỉ ước mơ một ngày người vợ thân yêu và con gái sẽ trở về để tôi được sống những tháng ngày êm ấm như trước đây”. Anh Giang trút bầu tâm sự.

Một năm cũ cũng đã qua đi, một mùa xuân mới lại tới chúng tôi thầm chúng cho anh sớm có được những tháng ngày tươi đẹp, gia đình sớm được đoàn tụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại