Tâm sự "gan ruột" của mẹ đẻ và chồng chị Lê Thị Thanh Huyền

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - "Nhiều người khuyên, tôi có tuổi nên ở nhà, để con cháu đi tìm nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng cùng đi, để đưa bằng được cháu trở về...", mẹ chị Huyền bày tỏ.

  Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Nỗi lòng người mẹ

Trò chuyện với chúng tôi về người con gái xấu số, dù đã cố giữ bình tĩnh, kiên cường nhưng không ít lần nước mắt mẹ đẻ chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị Nguyễn Mạnh Tường ném xác phi tang đã rơi.

Người mẹ già  ở tuổi ngoài 70, dù sức khỏe yếu nhưng vẫn hàng ngày, hàng giờ cầu nguyện và trực tiếp cùng người thân trong gia đình đi đến nhiều địa điểm ở Hà Nội và một số địa phương để mong sao sớm đưa được thi thể con gái mình trở về.

"Gia đình đã đi rất nhiều nơi, dùng nhiều biện pháp nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả gì cả. Chính tôi cũng đã cùng mọi người vào tìm kiếm trực tiếp tại Thẩm mỹ viện Cát Tường hai lần nhưng không đạt được kết quả gì. Rồi cũng hai lần về trực tiếp khu vực quê nhà Tường để tìm theo những lời mách bảo cũng không thấy... Những gì có thể làm được, gia đình cũng đều đã thử cả rồi...

Thực sự là đau xót, mệt mỏi, thất vọng. Nhiều người khuyên, tôi có tuổi rồi nên ở nhà, để cho các con, cháu đi tìm nhưng dù thế nào tôi cũng vẫn sẽ cố gắng cùng gia đình đi tìm kiếm bằng được thi thể con tôi để đưa về giúp an lòng những người đang sống...", mẹ chị Huyền nghẹn ngào.

Chồng và mẹ đẻ chị Huyền trong lễ đưa di ảnh lên chùa nhân 49 ngày.
Chồng và mẹ đẻ chị Huyền trong lễ đưa di ảnh lên chùa nhân 49 ngày.

Luôn bên cạnh mẹ vợ, với vẻ ngoài khá "lạnh" và rất ít nói nhưng người chịu đựng nỗi đau lớn nhất có lẽ là anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của chị Huyền.

Nhìn những giọt nước mắt anh tuôn rơi trong buổi lễ phát tang, truy điệu 49 ngày của vợ tại nhà tang lễ BV Thanh Nhàn, chúng tôi mới thấy hết được những gì mà người chồng này đã phải kìm nén trong suốt hơn 1 tháng qua.

Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, anh Huy đã luôn cố gắng hết sức để giữ tâm lý vững vàng trong mọi thời điểm để bố mẹ hai bên có thể yên lòng và tránh cho các con nhỏ những nỗi đau buồn khi mẹ chúng vẫn chưa tìm thấy.

Trong những cuộc tìm kiếm, khi được hỏi, anh thường không chia sẻ nhiều nhưng  mỗi lần nói đều là những lời "gan ruột", từ đáy lòng của một người chồng đang cố gắng hết sức để tìm kiếm, đưa thi thể của vợ mình trở về nhà.

"Đến thời điểm này dù rất mong manh nhưng chưa bao giờ chúng tôi ngừng hy vọng tìm kiếm cả và dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, gia đình cũng sẽ cố gắng tìm bằng được thi thể vợ tôi", anh Huy bày tỏ.

"Chúng tôi sẽ vay mượn tiền để tiếp tục tìm kiếm"

Bên cạnh sự dồn sức trong những ngày qua, thì ở một khía cạnh khác, số tiền mà gia đình đã bỏ ra lo chi phí cho việc tìm kiếm cũng không nhỏ.

Theo ông Quang, cậu ruột anh Huy, thì số tiền riêng ông đã bỏ ra đã là 50 triệu đồng còn với cả hai bên gia đình thì số tiền đó chắc chắn phải lên tới vài trăm triệu đồng.

"Tất cả bây giờ là phải dồn công, dồn sức để mà tìm bằng được cháu về còn tiền bạc thì không quan trọng. Gia đình thực sự cũng không phải khá giả gì cả, hai bên bố mẹ đều về hưu, chồng cháu cũng không có thu nhập cao...

Nhưng bây giờ nếu có ai bảo bỏ cả tỷ đồng ra mà có thể đưa được chính xác thi thể cháu trở về thì chúng tôi cũng sẵn sàng vay mượn, xoay bằng mọi cách để thực hiện...", bác dâu của chị Huyền nói với chúng tôi.

Không chỉ tốn công, tốn sức, tiền của mà một điều lo lắng cũng được người bác dâu này chia sẻ đó là sự xuất hiện của quá nhiều những "nhà ngoại cảm" với những thông tin không chính xác.

"Biết là họ cũng có lòng tốt nhưng những thông tin không chính xác của họ không chỉ khiến gia đình tốn công, tốn của mà vô cùng hoang mang, lo lắng, thậm chí là thất vọng. Nhiều khi chúng tôi phải thốt lên rằng, thôi tốt nhất đừng nghe ngoại cảm nữa nhưng rồi cũng vẫn phải nghe một phần vì giờ đây, đó cũng là một hy vọng, niềm tin đặt vào để có thể tìm được thi thể cháu tôi trở về...", người bác này nói.

Những tiếng khóc nghẹn ngào của người thân trong lễ truy điệu, phát tang nhân 49 ngày chị Huyền.
Những tiếng khóc nghẹn ngào của người thân trong lễ truy điệu, phát tang nhân 49 ngày chị Huyền.

Trong một diễn biến khác, những ngày qua, các nhà khoa học cũng đang tiến hành tìm kiếm theo dọc sông và trên cạn.

Vào sáng 8/12, gia đình đã đi theo TS. Vũ Văn Bằng để xác định những điểm có dấu hiệu nghi vấn trong quá trình tìm xác chị Huyền.

Theo chỉ dẫn của gia đình nạn nhân, TS. Bằng đã đi dọc từ cầu Thanh Trì xuống điểm khả nghi cách khoảng 700m) tuy nhiên, không phát hiện gì.

Đoàn tiếp tục đi sang phía bắc cầuThanh Trì thuộc khu vực xã Đông Dư, huyên Gia Lâm. Đến cách chân cầu khoảng 300m trở xuống thì phát hiện dấu hiệu khả nghi và điểm này cũng đã được đánh dấu lại.

Tuy nhiên, TS. Bằng cũng chia sẻ, trong những ngày vừa qua, đoàn đã tìm kiếm dọc hành trình đi vứt xác chị Huyền theo lời khai của các nghi can liên quan đến vụ án và các điểm nghi vấn nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì.

Dự kiến, trong những ngày tới, việc tìm kiếm sẽ được mở rộng với sự đề nghị hỗ trợ từ phía công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại