Thẩm mỹ viện Cát Tường và những vụ ném xác xuống sông ghê rợn

Trang Anh |

(Soha.vn) - Vụ án Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi ném xác xuống sông như một quả bom tấn khiến xã hội rùng mình về sự dã man của con người.

>> Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Hơn 10 ngày qua, xã hội như dậy sóng với vụ Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng. Vụ việc không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn khiến các ban ngành lo ngại về đạo đức và lương tâm của người thầy thuốc.

Theo điều tra và lời khai của nghi phạm, sáng 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường tại 45 đường Giải Phóng do ông Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, bác sĩ BV Bạch Mai), làm chủ để hút mỡ bụng, nâng ngực và đã đặt cọc trước 50 triệu đồng.

Ông Tường trực tiếp làm phẫu thuật trong 4 tiếng. Sau đó, chị Huyền 2 lần rơi vào trạng thái sùi bọt mép, cơ thể tím tái, co giật... và tử vong.

Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra rất khẩn trương (Ảnh: Thế Long)
Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra rất khẩn trương (Ảnh: Thế Long)

23h cùng ngày, ông Tường cùng Đào Quang Khánh (SN 1996, nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) đưa xác chị Huyền ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng. Chiếc xe máy của nạn nhân, Khánh bỏ lại ven đường cùng cả chìa khóa, túi xách, điện thoại.

Ngày 22/10, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp anh Nguyễn Mạnh Tường (GĐ Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát tường, là bác sỹ ở Bệnh viện Bạch Mai) để điều tra về hành vi Giết người.

Trong suốt hơn 10 ngày qua, dù các cơ quan chức năng, gia đình đã rất nỗ lực nhưng công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền vẫn vô vọng. Mọi phương án, mọi dự đoán được đưa ra đều không mang lại kết quả khả quan.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã có chỉ đạo quyết liệt "phải tìm bằng được" thi thể của nạn nhân.

Trao đổi với pv, đại diện gia đình cho biết, trong những ngày qua, các lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân vẫn đang rất nỗ lực, tìm mọi cách để tìm kiếm thi thể chị Huyền, song đến nay vẫn chưa có kết quả. Điều này càng gây hoang mang và nhiều người dân đã đặt nghi vấn rùng rợn rằng hung thủ chặt xác rồi mới ném xuống sông phi tang.

Ngược lại thời gian, nhiều vụ án mạng mà hung thủ chọn cách sát hại nạn nhân rồi ném xác xuống sông hòng phi tang tội ác. Tuy những vụ án này không gây phẫn nộ lớn trong dư luận nhưng cũng khiến nhiều người "lạnh gáy" khi biết đến.

Hưng Yên: Đi nhậu về, nam thanh niên bị giết dã man rồi ném xác xuống sông phi tang

Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra cách đây hơn 2 tháng tại thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ), nạn nhân sau khi bị hung thủ dùng một vật tày cứng chém vào đầu gây tử vong đã bị ném xuống sông phi tang.

Trước đó, rạng sáng 21/9, người dân thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) phát hiện thi thể một thanh niên bên bờ sông Hòa Bình, dọc quốc lộ 38B. Người dân lập tức thông báo cho Công an huyện Tiên Lữ. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là Phan Thanh Hội (SN 1991, trú xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).

Khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân bị chết do một vật tày cứng chém vào đầu gây sụt lún toàn bộ hộp sọ trái. Ngoài ra, trên người nạn nhân còn bị nhiều vết chém sâu chứng tỏ trước khi chết, nạn nhân bị chém một cách dã man.

Nam thanh niên bị giết dã man rồi ném xuống sông phi tang
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân Phạm Thanh Hội.

Qua điều tra, phát hiện rằng hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân không phải là nơi nạn nhân bị giết, chứng tỏ đây là một hiện trường giả được dựng lại. Chiếc xe máy của nạn nhân bị lấy mất, sau đó được người dân phát hiện cách hiện trường khoảng 6km.

Theo suy đoán ban đầu, có thể nạn nhân bị giết ở nơi khác, sau đó bị đem xuống hiện trường vụ việc vứt xác phi tang. Nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Đội trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với công an hai huyện Tiên Lữ và Phù Cừ tiến hành điều tra sự việc.

Theo tìm hiểu, nạn nhân là con thứ hai trong một gia đình nghèo hai con. Sau khi học lớp 12, Hội không thi đại học mà đi làm tài xế lái máy xúc, tuy nhiên công việc không được ổn định lắm. Thường ngày nếu không phải đi làm, Hội hay tụ tập với các thanh niên trong làng.

Theo ông Phan Thanh Đạm (cha của Hội), đêm trước xảy ra sự việc, Hội có uống rượu rất nhiều với một số thanh niên trong làng, trong đó có một đối tượng có tiền án, tiền sự vừa mới được ra tù. Trong đêm hôm đó, có một số thanh niên mang đao kiếm đi khắp làng hăm dọa nếu thấy Hội ở đâu sẽ chém chết.

Thanh Hóa: Hiếp dâm, giết người, ném xác xuống sông

Xa hơn là vào tháng 8/2012, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng hiếp dâm, giết người, ném xác xuống sông Tĩnh.

Kẻ “thủ ác” là Lê Tuấn Anh, sinh năm 1995, quê ở thôn Châu Kiều, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương.

Thẩm mỹ viện Cát Tường và những vụ ném xác xuống sông ghê rợn
Đối tượng hiếp dâm, giết người sa lưới.

Khoảng 6h30 ngày 12/8/2012, khi đang chơi trên bờ sông Tĩnh, một tốp trẻ em ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, phát hoảng vì bất ngờ nhìn thấy một thi thể không mảnh vải che thân, tay bị trói về phía sau bằng áo con, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1995, học sinh lớp 11 (năm nay lên lớp 12), quê ở thôn Châu Kiều, xã Quảng Châu.

Tại cơ quan Công an, hung thủ Lê Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, tên sát thủ máu lạnh này vẫn “hồn nhiên” trả lời các điều tra viên: “Cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ấy”.

Câu trả lời của tên hung thủ này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.

Những thông tin đặc biệt vụ trọng án: Đi thẩm mỹ viện bị chết, bác sỹ ném xác xuống sông Hồng (cập nhật liên tục)

* 3 giả thuyết: Giả thuyết 1 - Giả thuyết 2 - Giả thuyết 3

* Thông tin từ các thợ lặn: Xuất hiện người tự nguyện lặn mò thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền; "Có thể bác sỹ thẩm mỹ đã rạch bụng nạn nhân"

* Nhiều "nhà ngoại cảm" ra sông Hồng "phán", nạn nhân vẫn bặt tăm
Tiếp tục xuất hiện nhà ngoại cảm ra sông Hồng tìm xác nạn nhân
Nhà ngoại cảm đoán sai thời gian tìm thấy xác khách thẩm mỹ
Bà Phan Thị Bích Hằng từ chối tìm nạn nhân đi thẩm mỹ bị vứt xác

Nước mắt mẹ GĐ thẩm mỹ ném xác khách hàng: "Tôi không dám xem TV"
Những lời cuối cùng trên Facebook bác sĩ ném xác bệnh nhân
Cảm thương gia cảnh khách hàng bị thẩm mỹ viện ném xác xuống sông
Chủ tịch Hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM: "Ông Tường nói láo"!

* Chồng nạn nhân bị ném xác hốc hác, thẫn thờ bên sông chờ vợ
* Clip đêm mò xác nạn nhân bị thẩm mỹ viện ném xuống sông
Vụ khách hàng bị ném xuống sông Hồng: Xác khó trôi quá 30km
Manh mối xác nạn nhân đi thẩm mỹ cách cầu Thanh Trì 17km (Google Map)

Toàn bộ thông tin vụ việc: BẤM VÀO ĐÂY

 

Đồng Tháp: Bị cấm yêu, con gái xui người tình giết mẹ, cướp vàng rồi vứt xác xuống sông

Ghê sợ hơn là vụ án của đứa con gái bất hiếu, vô luân, chỉ vì bị mẹ ngăn cản tình cảm với gã trai trẻ, Thắm đã lập mưu cùng người tình giết chết mẹ đẻ, cướp dây chuyền 3 chỉ vàng 18Kara, tiền, điện thoại rồi vứt xác mẹ xuống sông. Sự việc tày đình này đã gây rúng động dư luận tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 25/10, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Phong (27 tuổi) mức án tử hình; Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh) mức án chung thân cùng về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2012, do chung sống không hạnh phúc Thắm ly hôn với chồng và dẫn con về sống tại nhà mẹ ruột là bà Võ Thị Đang (SN 1958, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh). Thời gian này, Thắm quen biết, nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Phong (ngụ tại địa phương) nhưng bị bà Đang ngăn cản.

Ngày 5/2/2013, bà Đang đi vắng thì Phong đến nhà chơi. Khi trở về, phát hiện Phong ở nhà mình cùng với Thắm, bà Đang bực tức đánh và đuổi cả 2 ra khỏi nhà.

Đến 20h30’ cùng ngày, Thắm về nhà nhìn thấy bà Đang đang cúng đã đi vòng cửa sau gọi con gái mở cửa vào nhà. Lúc này, Phong đang đứng sau vườn thì Thắm điện thoại hỏi: “Anh đang ở đâu?”. Nghe Phong trả lời đang ở sau vườn, Thắm liền nói: “Bả (tức Bà Đang) đang tắm anh vô bóp cổ bả đi”. Nghe xong, Phong không đồng ý, thì Thắm năn nỉ: “Giúp em lần này đi”, rồi ra mở cửa cho Phong vào nhà. Phong ngồi nấp bên hông tủ thờ, chờ ra tay giết bà Đang.

Thẩm mỹ viện Cát Tường và những vụ ném xác xuống sông ghê rợn
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Tắm xong, bà Đang tiếp tục chửi Thắm về mối quan hệ với Phong, rồi cầm búa đuổi Thắm chạy ra phía căn nhà trước. Trong lúc đuổi đánh Thắm, bà Đang bị Phong đi từ phía sau đến bóp cổ. Khi đó, Thắm chạy đến lấy cái búa trên tay bà Đang. Khi nạn nhân lả dần đi, Phong kéo lại gần cửa buồng đè xuống đất và bóp cổ cho đến chết.

Sau khi giết bà Đang, Thắm nói Phong: “Kiếm chỗ nào phi tang bả đi”. Phong lấy dây chuyền 3 chỉ vàng 18Kara, tiền, điện thoại di động của bà Đang đưa cho Thắm còn Phong giữ điện thoại

Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thị Thắm tại phiên tòa.
Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thị Thắm tại phiên tòa.

Sau đó, Phong lấy mền, dây dù, đá và mang xác bà Đang xuống xuồng bơi ra sông Cái Nhỏ (thuộc thủy phận xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) neo xác nạn nhân dưới lòng sông. Đến ngày 8/2/2013, người dân phát hiện xác bà Đang nổi trên sông Cái Nhỏ nên trình báo cơ quan Công an.

Cướp tài sản, hiếp dâm xác chết rồi ném xuống sông phi tang

Sáng 20-6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lưu Ngọc Toàn (Ngụ, SN 1985, trú thôn Nam, Ninh Tân, Ninh Hòa, Khánh Hòa), nguyên tiểu đội trưởng Đội dân quân tự vệ xã tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Tổng cộng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tù chung thân. Ngoài ra, tòa còn buộc Toàn bồi thường cho gia đình bị hại 19.470.000 đồng.

Kẻ giết người, ném xác xuống sông lĩnh án
Bị cáo Lưu Ngọc Toàn trước vành móng ngựa

Trước đó, trưa 19-11-2012, Lưu Ngọc Toàn, Lê Quốc Trung, Nguyễn Nguyên Việt, Nguyễn Đình Trung, Đào Công Tiến tổ chức uống rượu tại nhà Nguyễn Thế Công ở thôn Nam, Ninh Tân, Ninh Hòa. Đến khoảng hơn 18 giờ cùng ngày thì nghỉ.

Trên đường về, Toàn đột nhập nhà bà Phạm Thị Thi (50 tuổi) trú cùng thôn để trộm cắp tài sản. Phát hiện bà Thi đi xe máy về, Toàn nấp dưới gầm giường đợi tẩu thoát.

Bất ngờ, bà Thi phát hiện nên hô hoán, Toàn vùng bỏ chạy ra ngoài. Bà Thi đuổi theo chửi mắng, dọa sẽ viết đơn tố cáo với chính quyền địa phương.

Sau đó, Toàn vào mái hiên nhà anh Nguyễn Thành Trung (cậu họ Toàn, đối diện nhà bà Thi) nằm ngủ. Tỉnh dậy, thấy bên nhà bà Thi điện vẫn sáng, Toàn sang năn nỉ bà Thi đừng làm lớn chuyện.

Sau khi năn nỉ không thành, Toàn bóp cổ bà Thi cho đến khi nạn nhân bất động. Tiếp đó, Toàn lấy trong ví nạn nhân số tài sản gồm: 970.000 đồng, một điện thoại di động, một sợi dây chuyền vàng (khoảng 3,75 phân vàng) và một số giấy tờ khác.

Dã man hơn, nghĩ nạn nhân đã chết nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Toàn chở xác người phụ nữ vứt xuống sông dưới cầu Nhà Chay rồi trốn lên Đắk Lắk. Trên đường đi, Toàn lấy sợi dây chuyền vàng bán với giá 1,1 triệu đồng. Sau đó, Toàn mua một sim điện thoại lắp vào điện thoại di động cướp được của nạn nhân sử dụng. Sim điện thoại, giấy CMND và giấy đăng ký xe của bà Thi, Toàn vứt tại địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đến ngày 21/11/2012, Toàn đến Công an xã Tân Cảnh huyện Đắc Tô tỉnh Kon Tum đầu thú.

Riêng hành vi giao cấu của Toàn với nạn nhân chưa đủ chứng cứ chứng minh vì nạn nhân đã chết, chỉ có lời khai của Toàn nên chưa đủ căn cứ để cơ quan CSĐT khởi tố. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại