Nam sinh viên si tình bắt trói, hãm hiếp người yêu

Nghĩ rằng bố mẹ người yêu đã ngăn cản tình cảm của mình, Nhật Minh bắt trói, hãm hiếp người yêu cũ rồi thủ dao tìm đến nhà "bố vợ hụt" để trả thù.

Do thói vũ phu, côn đồ nên Phạm Nhật Minh (22 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) bị người yêu chia tay. Trước đó, hung thủ có hành vi bắt trói, hãm hiếp người yêu cũ sau khi bị cự tuyệt tình cảm.

Vụ việc ông Lương Văn Minh (48 tuổi) vừa bị bạn trai con gái mình dùng dao đâm xảy tại chung cư Sacomreal (nằm trên đường Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM) khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng.

Bị chối từ tình cảm do thói hành xử vũ phu, côn đồ

Trong thời gian tham gia hoạt động đoàn, hội tại trường đại học, con gái ông Lương Văn Minh là L.T.T quen biết với Nhật Minh cũng là sinh viên cùng trường. Cô gái cho biết nhận thấy Nhật Minh năng động, nhiệt tình nên hai bên nảy sinh tình cảm nam nữ.

Theo người nhà cô sinh viên, con gái họ và chàng trai đã duy trì mối tình cảm yêu đương gần năm nay. Cha cô gái nhận định chàng trai mang bản chất cuồng yêu, thường ghen tuông vô cớ qua lời kể của con gái và những lần tiếp xúc trực tiếp.

Không chỉ vậy, Nhật Minh còn sớm biểu hiện bản chất côn đồ, vũ phu khi mỗi lần “ghen bóng ghen gió” người yêu lại đánh đập T. thậm tệ.

“Những lần trước đó chỉ đánh ở tay chân nên tôi không phát hiện được. Đến khi phát hiện được sự việc và được con kể rõ sự tình, tôi mới bảo con chấm dứt tình cảm chứ yêu thằng con trai như thế e rằng khó mang lại hạnh phúc”, bố nữ sinh viên kể lại.

Nghe lời bố, cô gái giảm dần những buổi hẹn hò với bạn trai, cũng như nhắn tin, gọi điện thoại. Nữ sinh viên cho hay hơn ba tháng nay mình và Nhật Minh không còn liên lạc, hẹn hò nữa.

Tưởng đã dứt bỏ được kẻ cuồng yêu, bất ngờ ngày 10/10 vừa qua, T. đang ngồi học thì Nhật Minh hẹn gặp nói chuyện lần cuối. Trước những lời cầu khẩn của người yêu cũ, cô gái đồng ý gặp lại.

Nội dung cuộc nói chuyện theo lời nữ sinh viên kể lại, Nhật Minh nằng nặc đòi nối lại tình cảm. Nhưng do quá sợ hãi những trận đòn ghen tuông  vô cớ nên cô gái thẳng thừng từ chối.

Thuyết phục bất thành, chàng thanh niên liền giở thói côn đồ. Hắn bắt trói T. và đánh đập thậm tệ khiến hai mắt cô gái sưng húp, không nhìn rõ. Bố cô gái bức xúc nói: “Chỉ  mới yêu nhau thôi mà nó đã hành hung con tôi như thế. Nếu cưới nhau về còn làm chuyện gì nữa”.

Nối tình cũ bất thành, hại bố người tình

Nghiêm trọng hơn, sau khi đã đánh đập cô gái nhưng vẫn không đạt được mục đích, Nhật Minh nhẫn tâm thực hiện hành vi cưỡng bức người yêu cũ, dù T. ra sức chống cự.

Khi đã thỏa mãn cơn dục vọng đê hèn, kẻ cuồng yêu thả T. về. Mặc dù biết con gái bị tổn thương nặng nhưng người cha vẫn bình tĩnh gọi điện thông báo cho gia đình Nhật Minh biết với hy vọng giải quyết mọi việc êm đẹp, tránh ảnh hưởng đến danh dự con gái.

Ngày 12/10, bố mẹ chàng trai đến nhà cô gái nói chuyện phải trái. “Bố mẹ thằng đó xin lỗi gia đình tôi, con gái tôi và muốn tôi không làm lớn chuyện. Thương con nên tôi đồng ý nhưng cảnh báo họ phải giáo dục lại con cái”, bố cô gái kể.

Nói đoạn, người cha tự trách bản thân chính thái độ nhẹ dạ đã khiến gia đình mình gánh chịu tai hoạ. Bởi nếu như trình báo cơ quan chức năng sớm, thủ phạm đã không thể tiếp tục gây tổn thương cho gia đình ông.

Bảo vệ Nguyễn Thanh Hộ kể lại sự việc 

Cha cô gái kể lại sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bố mẹ chàng trai vào lúc 14h30, tưởng sự việc đã được giải quyết. Nhưng đến 18h30, khi cả nhà vừa ăn cơm xong, ông đi xuống dưới chung cư mua hàng hoá. Đang đứng chờ thang máy, bất ngờ Nhật Minh từ bên trong cầu thang bộ lao ra, vung dao đâm thẳng vào người cha cô gái.

May mắn nạn nhân tránh được nhát dao chí mạng nhưng cánh tay phải bị thương do gạt đỡ con dao. Cha cô gái hạ gục người yêu cũ của con gái tại sàn chung cư. Dù bị ngã và con dao văng ra xa nhưng Nhật Minh vẫn quyết đoạt mạng “bố vợ hụt” bằng được.

Sợ vợ con gặp nguy hiểm, người cha thét lớn bảo vợ khoá chặt cửa. Bên ngoài hành lang, người đàn ông trung niên và nam thanh niên vẫn "quần" nhau. Nạn nhân kể lại thái độ của nam thanh niên tên Minh rất hung hãn, khi nạn nhân bỏ chạy hắn vẫn rượt đuổi theo.

Gây án xong, hung thủ cầm dao bỏ xuống thang máy chạy trốn. Ông Nguyễn Thanh Hộ, bảo vệ chung cư cho hay: “Ngay khi được tin báo, chúng tôi đã đóng cổng ra vào và phục bắt hung thủ nhưng hắn trốn thoát từ lúc nào rồi. Nhiều người cho biết tên Minh chuẩn bị sẵn hung khí, lên kế hoạch trả thù gia đình người yêu cũ vì nghĩ rằng chính bố mẹ T. đã cản trở tình yêu của hắn”.

Đến 21h cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Nhật Minh đến cơ quan công an nơi gây án đầu thú.

Công an quận Tân Phú đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại