"Tôi nghĩ Đại tướng chỉ sau Bác Hồ thôi"

Công Luận |

(Soha.vn) - Dù chưa bao giờ gặp Đại tướng nhưng nữ cựu chiến binh 63 tuổi vẫn coi ông như người cha trong gia đình.

Trên đường đưa Đại Tướng Võ Nguyên Giáp về với nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều người nhìn thấy cảnh một người phụ nữ rưng rưng nước mắt, thắp hương lên chiếc bàn thờ do chính bà tự lập. Bà chính là Nguyễn Thị Bấm, một cựu chiến binh của thôn Tân Xuân, Xuân Đỉnh.

Điều đặc biệt, bà Bấm lập ban thờ Đại tướng ngay trước cửa nhà mình để tưởng nhớ và để mọi người dân đưa tiễn Đại tướng ra sân bay đều có thể thắp hương.

 

Nhắc đến Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người phụ nữ 63 tuổi xúc động nghẹn ngào: “Đối với tôi, Đại tướng như là một người cha trong gia đình. Nghe tin bác Giáp mất, cả nhà tôi cứ bùi ngùi suốt mấy ngày hôm nay. Đại tướng mất là hết, không biết bao giờ đất nước ta có một vị tướng như thế nữa”.

 

Chia sẻ lý do quyết định lập bàn thờ ngay trước nhà, trên đường Phạm Văn Đồng, bà Bấm cho biết: “Tôi là cựu chiến binh nhưng nay bác mất, gia đình tôi lại không có điều kiện đi viếng. Thế nên, tôi đã quyết định lập bàn thờ ngay trước nhà để tiễn người ra đi thanh thản.

Tôi đi bộ đội năm 1972. Khi ấy, tôi cùng đồng đội đưa đường ống xăng dầu vào Quảng Bình. Dù những ngày ở quân ngũ tôi chưa bao giờ có may mắn được gặp nhưng tôi đã được nghe, đọc rất nhiều về Đại Tướng. Nếu ca ngợi Đại Tướng thì mọi người đã ca ngợi nhiều rồi nên tôi không biết nói gì hơn nữa.

 

Bản thân tôi nghĩ Đại tướng chỉ sau Bác Hồ thôi. Trong các cuộc chiến, bác Giáp có sự quyết đoán của một vị Tướng nhưng với anh em bình thường, ông cũng gần gũi như những người bạn. Ông mất đi, cả nước Việt Nam thương tiếc như ngày xưa mất đi người cha già dân tộc.

Trước đây, tôi cũng nhiều lần nghe tin về sức khỏe của bác Giáp nhưng những lần ấy, tôi nghĩ người chưa thể đi được vì vẫn còn vương vấn đất nước. Nhưng sinh lão bệnh tử là việc không thể tránh được. Bác sống đến bây giờ có thể gọi là sự ưu ái cho đất nước Việt Nam rồi”.

-------
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Lời tòa soạn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ nghìn thu tại Vũng Chùa - Đảo Yến, quê hương Quảng Bình, nhưng lòng dân thì mãi luôn hướng về ông. Bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng BìnhVì sao Đại tướng chọn Vũng ChùaHình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng ChùaNhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

2) Các video: Lễ Truy điệu, Đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay, Lễ An táng Đại tướng 

3) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

4) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

5) Đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp như thế nào?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại