Quốc tang Đại tướng, nhớ dòng nước mắt dân tộc khóc Bác Hồ

Thanh Thảo (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Hơn 1 tuần qua, cả dân tộc đã khóc thương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị anh hùng đã cống hiến cả đời mình vì hòa bình, độc lập của dân tộc.

Từng đoàn người kéo dài hàng cây số xếp hàng trước ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu dưới nắng nóng, chờ tới đêm khuya... đủ cho thấy sự nuối tiếc, đau đớn rất lớn của dân tộc Việt Nam. Nhìn những dòng nước mắt nối nhau chảy gợi nhớ đến nỗi đau hơn 40 năm trước khi cả dân tộc phải tiễn đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969 (tức ngày 21 tháng 7 âm lịch) tại thủ đô Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi. Sự ra đi của vị Cha già dân tộc giữa lúc sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước còn dang dở khiến cho nỗi đau mất mát càng thêm to lớn... Dù vậy, Người đã có những học trò xuất sắc nối tiếp con đường cách mạng, và một trong số đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cùng nhìn lại những hình ảnh đầy xúc động về Quốc tang Hồ Chủ tịch, để thêm một lần nữa kính cẩn nghiêng mình trước vị Cha già dân tộc và cũng là để tưởng nhớ "người học trò xuất sắc" vừa mới ra đi - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945_radiovietnam.vn
Hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Đám ma
 
	Đúng 9h49 phút ngày 2/9/1969, Bác mất trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào cả nước

Đúng 9h49 phút ngày 2/9/1969, Bác mất trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào cả nước

Đám ma

Quang cảnh lễ tang Chủ tich Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba Đình lịch sử. (Ảnh tư liệu)

Dù Bác mất, trời mưa trút nước nhưng hàng vạn người Việt vẫn không quản ngại đến dự lễ tang của Người

	Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc điếu văn trong lễ tang Hồ Chủ tịch

Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc điếu văn đầy xúc động trong lễ tang Hồ Chủ tịch

	Bộ phận kỹ thuật công trình, những người đầu tiên được viếng Bác tại Hội trường Ba Đình

Bộ phận kỹ thuật công trình, những người đầu tiên được viếng Bác tại Hội trường Ba Đình

Đám ma
 
Đám ma

Sự ra đi của Người khiến cả dân tộc phải nghèn ngào thương xót

 

Đám ma
 
Đám ma

Từ già đến trẻ

Đám ma
 
Đám ma
Bác sĩ Trần Duy Hưng an ủi một cháu bé trong lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 	Bức ảnh quý: Đại tướng an ủi người dân trong Quốc tang Hồ Chủ tịch.

Bức ảnh quý: Đại tướng an ủi người dân trong Quốc tang Hồ Chủ tịch.

Đám ma

Đối với những tù chính trị, dù không được tự do nhưng họ cũng có cách thể hiện tình cảm riêng của mình đối với lãnh tụ kính yêu. Trong ảnh là nững nữ từ phòng giam 0B4 nhà lao Chí hòa để tang Bác Hồ

-------
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Lời tòa soạn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ nghìn thu tại Vũng Chùa - Đảo Yến, quê hương Quảng Bình, nhưng lòng dân thì mãi luôn hướng về ông. Bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng Bình: Vì sao Đại tướng chọn Vũng Chùa; Hình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng Chùa; Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

2) Các video: Lễ Truy điệu, Đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay, Lễ An táng Đại tướng

3) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

4) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

5) Đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp như thế nào?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại