"Đại tướng chưa bao giờ chết trong lòng chúng tôi"

Thy Dung |

(Soha.vn) - Hà Nội như lặng đi sau giờ di quan người Đại tướng của nhân dân.

Từ 4h sáng nay rất nhiều người đã đứng xếp hàng dài bên ngoài những con phố gần nhà tang lễ Quốc gia đợi đến giờ đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau những giây phút nghẹn ngào nhìn linh cữu Đại tướng đi qua nhiều người vẫn không tin rằng Đại tướng đã qua đời. Những giọt nước mắt xen lẫn giữa người già người trẻ khiến ít ai có thể ngừng rơi lệ.

Sau giờ di quan qua những con phố gần nhà tang lễ nhiều người vẫn không vội vã rời đi mà ngồi lại như hẫng hụt vì không tin rằng Đại tướng đang trở về với đất mẹ. Nhiều người ngồi lặng lẽ dưới góc con phố và kể cho nhau nghe những câu chuyện về người Đại tướng của nhân dân.

Những bạn nam nữ thanh niên tình nguyện lặng lẽ nhìn nhau sau những ngày họ được gánh trọng trách vô cùng cao cả trong lễ tiền đưa người.

"Cụ đã đi rồi sao cụ ơi", những tiếng khóc nức nở sau giờ di quan.


	Cụ Lê Thị Tuyết Minh ngậm ngùi chia sẻ :

Cụ Lê Thị Tuyết Minh ngậm ngùi chia sẻ :" Người đã về với đất mẹ nhưng người chưa bao giờ chết trong tim chúng tôi".


	Mọi người vẫn cảm thấy chưa tin vào mắt mình rằng Đại tướng đã đi xa mãi mãi.

Mọi người vẫn cảm thấy chưa tin vào mắt mình rằng Đại tướng đã đi xa mãi mãi.


	Một nữ sinh viên tình nguyện vẫn không kìm được nước mắt mặc dù đoàn xe chở quan tài Đại tướng đã đi xa.

Một nữ sinh viên tình nguyện vẫn không kìm được nước mắt mặc dù đoàn xe chở quan tài Đại tướng đã đi xa.


	Thanh niên tình nguyện dọn dẹp rác trên con phố gần nhà tang lễ.

Thanh niên tình nguyện dọn dẹp rác trên con phố gần nhà tang lễ.

 
 

	Những người chiến sĩ cảnh sát, những cảnh vệ vẫn không thể tin được họ vừa phải chia tay Đại tướng.

Những người chiến sĩ cảnh sát, những cảnh vệ vẫn không thể tin được họ vừa phải chia tay Đại tướng.

 

	Hai ông cháu vẫn nán lại sau giờ <span class=

Hai ông cháu vẫn nán lại sau giờ di quan.


	Nhiều người vẫn ngồi lại bên vỉa hè để chia sẻ cho nhau những câu chuyện về Đại tướng.

Nhiều người vẫn ngồi lại bên vỉa hè để chia sẻ cho nhau những câu chuyện về Đại tướng.


	Cô gái trẻ vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau giờ phút đau thương.

Cô gái trẻ vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau giờ phút đau thương.

 

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tiếp sóng VTV truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng. BẤM VÀO ĐÂY

2) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng Bình: Vì sao Đại tướng chọn Vũng Chùa; Hình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng Chùa; Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

3) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Mời độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại