Cháu bé 5 tuổi đòi mẹ ra cầu Thăng Long để tiễn đưa Đại tướng

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Tuy còn rất nhỏ nhưng khi xem truyền hình trực tiếp trên tivi cháu bé đã đòi mẹ đưa ra cầu Thăng Long để tiễn cụ về nơi chín suối.

Cùng dòng người đổ về khu vực cầu Thăng Long để tiến đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay Nội Bài, cựu chiến binh Đặng Đức Bình, sinh năm 1940, từng là chiến sĩ ở B5 Quảng Trị, Đường 9, Nam Lào, có mặt và chia sẻ: "Tôi là người được may mắn gặp Đại tướng 5 lần và lần cuối cùng là lần tôi đến đây để tiễn biệt người. Nghe tin một vị anh linh, một vị Tướng tài qua đời, bản thân tôi thấy vô cùng thương tiếc. Tôi vẫn còn nhớ như in lần gặp Đại Tướng ở chiến trường. Lần ấy, người đã nói với tất cả chúng tôi rằng: 'Các đồng chí phải vững tin, bây giờ tình đồng chí và tình đồng đội là cao quý nhất cuộc đời người lính, chẳng có gì có thể sánh bằng tình cảm ấy cả'".


	Cựu chiến binh Đặng Đức Bình nghiêng mình tiễn đưa Đại tướng.

Cựu chiến binh Đặng Đức Bình nghiêng mình tiễn đưa Đại tướng.

Hai người dân ở người làng Đông Ngạc: "Chúng tôi thương bác Giáp lắm nhưng vì bận việc, sức khỏe lại không tốt nên không thể đi viếng. Thế nên, chúng tôi mới ra đây để đón linh cữu của người".


	Hai người phụ nữ này ra khu vực cầu Thăng Long từ rất sớm để tiễn đưa linh cữu Đại tướng.

Hai người phụ nữ này ra khu vực cầu Thăng Long từ rất sớm để tiễn đưa linh cữu Đại tướng.

Cháu bé Minh Anh, 5 tuổi sau khi xem truyền hình trực tiếp trên tivi đã đòi mẹ đưa ra cầu Thăng Long để tiễn cụ về nơi chín suối.


	Dù còn rất nhỏ, nhưng em bé này muốn ra tận nơi để nhìn thấy xe chở linh cữu của người.

Dù còn rất nhỏ, nhưng em bé này muốn ra tận nơi để nhìn thấy xe chở linh cữu của người.

Cựu chiến binh ở Huyện Từ Liêm, Lê Đăng Hồng, 65 tuổi: "Hai vợ chồng tôi ra Hoàng Diệu, xếp hàng khoảng 5 tiếng đồng hồ nhưng không vào được. Ngày 11.10 đến viếng thì không được vào nữa, hai chúng tôi chỉ đứng ở cổng viếng vọng vào. Vì vậy, tôi đã cùng các đồng đội ra đây để tiễn đưa Đại tướng ra sân bay. Tôi vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị Tướng tài ba của dân tộc".


	Ông Lê Đăng Hồng ra cầu Thăng Long để tiễn đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình.

Ông Lê Đăng Hồng ra cầu Thăng Long để tiễn đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tiếp sóng VTV truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng. BẤM VÀO ĐÂY

2) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng BìnhVì sao Đại tướng chọn Vũng ChùaHình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng ChùaNhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

3) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới) 

Mời độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại